Tin sáng
1. Ối giời ơi 1: "Khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê" - Tưởng... qua rồi chứ, huhu.
Ối giời ơi 2: "Khởi tố vụ án nhóm người đi Lexus hành hung 2 cô gái trên phố Hoàng Cầu"- Biết chắc chắn sẽ thế. Mà bọn này có khi chúng cũng biết thế, nhưng húng quá. Lạ là, sao chúng lại có thể đồng lòng, đồng chí, đồng ý và đồng tay đồng chân thế?
Ối giời ơi 3: "Bắt tạm giam một giáo viên ở An Giang lợi dụng tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích tổ chức, cá nhân"- Lại nhớ cái cô gì cũng giáo viên H.Y đi kiện mấy năm nay, có hàng trăm người đẩy thuyền, đến đâu cũng quay cũng cãi... Giờ ra tòa thì đang cãi cái công văn chênh nhau giữa ngày ký đóng dấu tươi với ngày up lên mạng, đòi lấy ngày lên mạng à cơ. Đến khổ, thế mà cũng nhiều người xông vào bênh, lại bảo vì... không có tiền.
Ối giời ơi 4: "Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn PC1 cùng nhiều cá nhân khác"- Chưa bao giờ nghe tên tập đoàn này, search thì nó đây: "PC1 giới thiệu họ là tập đoàn kinh tế đa ngành với hơn 60 năm hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư năng lượng và bất động sản nhà ở - Khu công nghiệp; Tổng thầu EPC, Xây lắp điện và sản xuất công nghiệp. PC1 là nhà thầu chính trong dự án đường dây 500kV.
Ba năm gần nhất, PC1 trong top 50 đơn vị niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán HOSE; nhiều năm liên tục trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; Top 3 Việt Nam, Top 5 khu vực Đông Nam Á lĩnh vực tổng thầu EPC"...
Thồi ối giời ơi thế thôi, chủ nhật tươi hồng mà.
2. "Rủ nhau tắm sông, 4 học sinh ở Đắk Lắk không may bị nước cuốn"- Rất buồn ạ. Chưa hè mà đã bắt đầu có học sinh chết đuối.
Liên quan: "Một người tử vong, một người mất tích khi tắm ở chân thủy điện Nho Quế". Chỗ này nhà cháu cũng tới rồi, nhưng... không tắm huhu. Hai bạn này cũng là học sinh ạ.
3. Tối qua, U17 Việt Nam đã thua Úc 0-3, dừng bước chung kết U17 Châu Á nhưng vào chung kết U17 World Cup.
Cũng tối qua, VTV BÌnh Điền Long An thắng dễ Viettinbank 3-0.
4. "TPHCM sẽ có tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam"- Chúc mừng HCM. Trước đó có mấy tòa nhà nhất rồi, giờ thêm tháp đôi nhất. Ở gần gần ta, có Malaysia có cái tháp đôi cũng khủng. Nhà cháu đã tới ạ.
5. "Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto"- Ôi giời, giờ mấy người ăn mì chính nữa đâu nhỉ?
À đây rồi: "Khởi tố người đàn ông đánh shipper chảy máu mũi ở TPHCM"- Vụ đánh shipper giao tông đơ cắt lông chó rồi dùng chó đánh shipper mà hôm qua nhà cháu có hỏi đấy ạ. Có thế chứ, phỏng ạ? Nhưng còn ông dắt béc giê chúng cư oánh quản lý vẫn chưa thấy gì?
6. "Ghi nhận loại thú cổ quý hiếm bậc nhất thế giới tại Quảng Trị"- Ơn giời, môi trường của chúng ta đang tốt lên, và nữa, quan trọng là, cái sự sung sướng khi "được" ăn thịt rừng không còn nữa?
7. "Vì sao nhiều nghệ sĩ Việt lạm dụng chất kích thích?"- Hì, hỏi khó. Nhưng theo nhà cháu, có mấy lý do, một là do hay tụ tập, đặc biệt là khuya, hai là thiếu hiểu biết, ba là giàu xổi, bốn là cho rằng như thế mới thời thượng, mới đẳng cấp, thử cho biết thôi... vân vân.
Tin chiều
1. "‘Sức khỏe’ hộ kinh doanh suy giảm"- Người trần mắt thịt như nhà cháu cũng thấy. Nhiều quán đóng cửa, nhưng lạ nữa là, nhiều công việc gọi nhân công không có. Sáng ông kỹ sư xây dựng nói: phụ hồ 500 ngàn/ ngày, thợ chính 800 ngàn mà kêu rất khó. Mấy quán cà phê nhà cháu hay uống thì đích thân các bà chủ, lâu nay ưỡn ẹo ngồi canh nhân viên bưng bê, giờ thì... trực tiếp xuống đường.
"Cả nước có khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho 10 triệu lao động, nhưng có tới hơn 81 % số hộ giảm doanh thu và 24 % hộ kinh doanh có kết quả từ hòa tới lỗ vốn trong năm 2025".
Liên quan: "Nhà ga sân bay Long Thành sắp về đích nhưng chỉ có 3.000 người thi công".
2. "Hai bị cáo phá rừng kơ nia biên giới lãnh án"- Hì hì, nó là cây mọc hoang, thân rễ cũng chả làm được gì. Nhưng nó là rừng khi mọc ở núi, nó là linh hồn khi vào nhạc, là... nhân vật khi vào các bài báo của nhà cháu (gần chục bài) nên cưa, phá bị lãnh án là đúng rồi.
3. "9 nhóm được tăng lương hưu thêm 8 % từ 1.7"- Sáng giờ tới mấy người nhắc nhà cháu: tin hot kìa, điểm đi. Nhà cháu thì, tất nhiên hân hoan, nhưng nghĩ cho cùng, lâu nay, lâu lắm rồi, có biết lương là gì đâu? Lương hưu thấp được trợ cấp lên 3,8 triệu đồng/tháng. Nhà cháu tổng lương hưu đang 10 triệu/ tháng, 8 % tức thêm 800 phỏng ạ? Hân hoan thôi.
4. "Ô tô đỗ trên vỉa hè ở TPHCM bị ghi hình phạt nguội, nhiều xe bị cẩu"- Huhu cái này mỗi nơi mỗi khác. Sáng nhà cháu ăn sáng bún riêu đường Hùng Vương Pleiku để ra bệnh viện cho tiện đường. Đậu xe rất đẹp sát đường, bước xuống, cô bé phục vụ hấp tấp chạy ra: Chú ơi chú đậu nửa trên nửa dưới hộ cháu? Ơ sao lại thế, dưới đường mới đúng chứ? Dạ có mấy người đậu dưới đường bị dán giấy rồi ạ? Rồi từ bệnh viện về cà phê đường bờ kè, lại đậu dưới lòng đường, tất nhiên vẫn sát vỉa hè, không quá 20 cm. Còn đường Nguyễn Du, đậu xe chẵn lẻ thì... leo lên hè nếu hôm ấy không phải ngày được đậu?
Liên quan: "Cục CSGT: Không xử phạt khi đèn bất ngờ chuyển xanh sang đỏ"- tất nhiên rồi, có phạt thì phạt... đèn chứ phỏng ạ?
5. "Nam sinh lớp 11 bị tố hành hung, ép học sinh lớp 6 lấy 39 triệu đồng của gia đình"- Hy vọng là tố sai ạ, dẫu đã triệu tập đứa lớp 11 bị tố lên và chụp ảnh (che mặt) rồi.
6. "Lũ dữ cuồn cuộn trong đêm, xe khách 29 chỗ bị 'vò nát' giữa dòng nước xiết"- Cao Bằng ạ. VTV1 cũng đang trực tiếp từ trường quay với Cao Bằng.
Liên quan: "Cháy nhà hai tầng ở TPHCM, thanh niên 20 tuổi thiệt mạng"- Cũng liên quan: "Ba xe đầu kéo container cháy rụi trong bãi đậu ở TPHCM"- Huhu buồn ạ.
7. "Dàn dựng nhạc kịch 'Tuổi thơ dữ dội'"- Khổ thân cụ Phùng Quán, sinh thời thì phải cá trộm văn chui (câu cá trộm ăn qua ngày, viết văn phải ký tên người khác để lấy nhuận bút, rất ít, mà sống), giờ chả còn được thấy vinh quang.
Liên quan: "Nghệ sĩ Thanh Tú: 'Nếu hết duyên với nghệ thuật, tôi đi làm giúp việc'"- không đến nỗi đâu ạ, bình tĩnh đi. Ai mà dám thuê chị giúp việc gan ấy to hơn gan trời. Vả nữa, từ hai bàn tay trắng chị đã mua nhà, mua xe, nuôi hai con khôn lớn bằng chính sức lao động của mình. "Đời tôi nhiều gian truân. Tài sản lớn nhất mà tôi có là nghị lực", chị nói.
VĂN CÔNG HÙNG 17.05.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.