Tin sáng
1. Dân mạng rất tài. Một vụ một anh sơ vin lịch sự như... công chức, gây hấn với một lái xe khác dù xem clip xe anh trái hoàn toàn. Trên xe kia có trẻ em (em bé này hết sức ngoan, khuyên bố như người lớn) nhưng anh văng các thứ các loại của quả liên tục. Trước xe còn để cái phong bì P C gì đó he he. Nửa ngày sau dân mạng tìm ra lý lịch ba đời nhà anh.
Khổ thân anh.
Cũng như thế, đang có một clip, nhà cháu cho rằng... phếch, học trò tẩn nhau trong mộ lễ tổng kết năm học, hihi, ngay trong phòng liên hoan.
2. "Sau 'Xôi Lạc TV', tiếp tục triệt phá đường dây vận hành 'Bún Chả TV' phát sóng lậu bóng đá"- Hì, thực ra cũng khó nhỉ ? Như có ai tự nhiên thuê nhà cháu bình luận bóng đá, mỗi tháng 40 triệu (à không, vừa xem lại, 70 triệu lận), có nhận lời không nhỉ ?
3. "Phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, người dùng có thể thanh toán hóa đơn thiết yếu"- Nhiều người lâu lắm không vào đây. Nhà cháu thi thoảng rỗi thì cũng vào, thấy mọi thứ vẫn y nguyên thì yên tâm.
4. "Trào lưu làm ‘thịt một nắng’ dưới nền nhiệt vượt 40 độ C, liệu có an toàn ?"- Người cũng một nắng được, huống gì thịt treo dưới nắng 40 độ. Tất nhiên là sẽ chắc chắn sạch sẽ, vệ sinh hơn bà con Jrai, Bahnar làm, nhưng khi ăn còn nướng lại mà hihi.
5. "Tàu cá mất kết nối giám sát hành trình quá 6 giờ, 2 thuyền trưởng bị tước chứng chỉ"- Hihi bèn.
6. "Cụ ông U100 ở Nghệ An ngày ăn 5 bữa, tự đạp xe đi chợ, đan lát khéo tay"- Lạy cụ, cụ hoành quá ạ. Nhưng thật ra, nhà cháu cũng quen mấy bà chị suýt soát trăm tuổi nhưng vẫn làm việc viết lách nhoay nhoáy, mà cô Xuân Phượng là ví dụ. Nhưng ăn ngày 5 bữa thì... thua ông.
À nhưng xem lại, cụ mới 95 thôi, tất nhiên 95 vẫn là U100. Cô Xuân Phượng 98 tuổi rồi cơ, vừa ra sách đấy, hihi.
7. "Thứ trưởng Công Thương : Triển khai xăng E10 không nhằm áp đặt người dân"- À đấy, yên tâm nhé, đừng đồn thổi lung tung. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định lộ trình triển khai được thực hiện từng bước, không mang tính áp đặt. Đến nay, chưa có kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến tới động cơ phương tiện.
8. "Sao Việt chưa lấy chồng : Người yêu 9 năm không chịu nói, kẻ đơn thân nuôi con"- Khổ chưa ? Là nói về Mỹ Tâm, Hiền Thục, Phương Linh ạ.
Liên quan : "Bố đơn thân nuôi con suốt 27 năm, bật khóc trong tiệc sinh nhật bất ngờ"- Thế mà chả ghép vào nhau, đỡ phí.
Liên quan nữa : "Bị mời ra khỏi rạp phim, Lê Giang lên tiếng"- Rạp có quy chế của rạp, đang chiếu anh chụp ảnh với nhau sẽ ảnh hưởng người khác, nhân viên mời ra là đúng. Có điều Lê Giang không phải... Trác Thúy Miêu, nên chị thực hiện và vẫn xem phim chứ không về.
Tin chiều
1. "Chờ nhiều giờ nhận hỗ trợ thiệt hại bão lũ, có hộ chỉ được 1.300 đồng"- Nhà cháu vừa xong bài "Đa chiều" cho Người đưa tin sáng mai bàn về việc này, khà khà. Thì cứ đúng quy định mà làm he he.
2. "Xăng sinh học : Đã đánh giá tác động kỹ lưỡng"- Yên tâm nhé, tác động tiêu cực của xăng E10 là rất nhỏ. Và Việc chuyển đổi xăng E10 có đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn.
À đây lý giải việc tại sao hiện chỉ bán nhõn xăng E10 : "Bộ Công Thương lý giải việc không bán song song xăng E10 và RON 95"- Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc duy trì song song quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài có thể làm tăng chi phí logistic, phân phối và giảm hiệu quả chuyển đổi năng lượng xanh. Sáng cà phê gã bạn bảo chạy tất cả cây xăng đều chỉ E10 mà bảo bán song song tới 2030.
3. "Người đàn ông dành cả đời đi tìm công lý sau cái chết của mẹ"- Cái vụ này rất... oẳn tà roằn. Bắt nhầm hung thủ, thả "hung thủ" ra rồi xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Rồi con trai nạn nhân tự tìm ra hung thủ thật. Cung cấp thông tin, mười mươi rồi, cấp trên chỉ đạo nhiều lần \ rồi, nhưng mấy chục năm, vẫn... y rứa ?
4. "Bắt giám đốc và 16 nhân viên Công ty mua bán nợ Song Long"- Với slogan "tiền của bạn phải về túi bạn", Công ty cổ phần mua bán nợ Song Long (Công ty mua bán nợ Song Long) từ năm 2020 đến nay đã đòi nợ thuê hơn 100 tỉ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỉ đồng. Làm chơi ăn thật ạ, và giờ thì... tù thật.
5. "Bé trai ở Hà Nội bị ném gạch chấn thương sọ não, 4 thiếu niên bị tạm giữ"- Bé trai sinh năm 2012.
6. "Mỹ nhân sở hữu cái tên khó đọc nhất Việt Nam bất ngờ thử vai phim về anh hùng dân tộc"- Là Khazsak tên thật là Phạm Thanh Nhi ạ, khổ. Đọc là Kha Giắc.
Kể sinh sớm chút, bé này đóng phim "Thạch Sanh- Lý Thông" nhẽ hợp. Gờm, qua nay từ khóa LT cứ hót hòn họt... Phim ấy từ lâu rồi, năm 1995 lận. Đây là bộ phim quy tụ được dàn diễn viên rất trẻ đẹp thời bấy giờ : Thạch Sanh (Công Hậu), Lý Thông (Thành Lộc), Diễm Hương (Công chúa), Lê Tuấn Anh (Đại bàng tinh) …
VĂN CÔNG HÙNG 28.05.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.