Tin sáng
1. "Súng nổ gần Nhà Trắng khi có ông Trump; Kiev hứng loạt tên lửa đạn đạo"- Tình hình vẫn rất tình hình, huhu.
2. "Liên đoàn Cờ Việt Nam nói gì về việc FIDE chất vấn ông Nguyễn Minh Thắng?"- Hết sức bèo nhèo, thể thao phải cần tiền bạc, nhưng chỉ vì tiền bạc thì không còn là thể thao. Ông Thắng này cũng liên quan bèo nhèo tới việc tuyển chọn vận động viên đội tuyển cờ vua Việt Nam dự giải Olympiad diễn ra hơn một tuần trước.
3. "Hành trình phá án vụ mẹ kế xúi 2 con riêng sát hại cha ruột"- Huhu quá kinh hoàng, biết thôi đừng đọc kỹ chi tiết ạ. Sự băng hoại đạo đức đã hạ xuống tận đáy, nhà cháu thặc.
4. "Khởi tố Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương vì vi phạm trong trồng rừng thay thế"- Thuế bị bắt vì... thuế, kiếm lâm bị bắt vì... kiểm lâm, trồng rừng cũng không chịu thua?
5. "Nhà ga sân bay Long Thành mới đạt 63 % sản lượng dù 'hạn chót' tháng 6"- Cứ từ từ, đi đâu mà vội, hihi, đằng nào chả bay được.
6. "Nữ điều dưỡng để con mới sinh ở nhà, lao ra cứu nam thanh niên ngừng tim ở bể bơi"- Đọc rất xúc động ạ. Mới biết cấp cứu ngoại viện là rất quan trọng.
7. "'Hỏa Vương đẹp trai nhất làng xiếc': 3 tháng yêu đã giao hết tiền cho bạn gái"- Có vội quá không cháu?
"Chiêm ngưỡng dàn bóng hồng tài sắc vẹn toàn ở Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền"- Đẹp thật, cần gì... hoa hậu?
Tin chiều
1. "Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng chống bệnh do vi rút Ebola, theo dõi người về từ vùng dịch"- Bà con chú ý ạ. Lại nhớ cái hồi Covid mà kinh, dư âm và dư hạo của nó tới tận giờ. Những oan hồn, những linh hồn, những số phận...
2. "Mổ lấy con lươn dài hơn 50 cm trong bụng nam bệnh nhân"- Ôi giời? Về nguyên nhân con lươn chui vào ổ bụng hiện chưa khai thác được. Tuy nhiên qua quan sát dạ dày, ruột non không thấy dấu hiệu nên không phải do nuốt từ miệng. Nhiều khả năng con lươn từ hậu môn chui lên.
Hiện đã lấy con lươn ra nhưng di hại hết sức nặng nề: ca phẫu thuật đã giải quyết xong nguyên nhân cơ học, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch, đối mặt với tình trạng suy đa tạng. Bệnh nhân đang phải an thần, thở máy, can thiệp lọc máu liên tục tại khoa hồi sức tích cực. Nhà cháu ạ con lươn ạ. Mày tung hoành trong ruột nhà người ta.
3. "Hơn 100 công an băng rừng, dùng flycam theo dõi, bắt ổ nhóm ma túy hoạt động kiểu dòng họ"- Nể ạ, là nể bọn... dòng họ.
4. "Tàu cá ra khơi nhưng không đánh bắt, đợi đủ ngày về nhận tiền dầu: Cục Thủy sản và Kiểm ngư vào cuộc"- Vỏ quýt dày có ngón tay (ngư phủ) nhọn. Tài thế chứ tài thế nào nữa ạ?
4. "Nguyễn Ngọc Trường Sơn viết tâm thư chỉ trích cách quản lý đội tuyển cờ vua Việt Nam"- Nói chứ, làm mấy cái hội nghề nghiệp mà cứ nhăm nhăm chén bớt phần của huấn luyện viên thì nó nhục hết cmn chỗ nói.
"Một thực tế khác đã tồn tại suốt nhiều năm qua là vấn đề kinh phí và hỗ trợ cho vận động viên. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, các thành viên đội tuyển gần như không được hỗ trợ gì từ bộ môn về kinh phí thi đấu quốc tế (trừ các đại hội khu vực như SEA Games, ASIAD).
Kể từ đầu năm 2024 đến nay, do thiếu một phương án tập trung linh hoạt phù hợp với đặc thù môn cờ vua, các vận động viên hoàn toàn không có khoản thu nhập cơ bản nào khi thi đấu dưới màu áo đội tuyển ngoài phần tiền thưởng theo khung thành tích. Đáng buồn hơn, không chỉ cạn kiệt về chế độ, đa số vận động viên còn phải tự bơi trong việc chuẩn bị chuyên môn lẫn hậu cần.
Khi vận động viên đã phải tự lo hầu hết mọi thứ thì bộ môn cũng nên có trách nhiệm đảm bảo sự minh bạch trong quy trình tuyển chọn và nỗ lực tìm kiếm tài trợ tương xứng. Những bất cập kéo dài không chỉ gây thiệt hại cho đội tuyển hiện tại mà còn khiến lứa vận động viên trẻ mất động lực thi đấu ngay khi bắt đầu sự nghiệp"- Đại loại thế ạ.
5. "Đề thi văn vào lớp 10 bị phản ánh sai kiến thức, dùng ngữ liệu SGK"- Thấy một bạn giáo viên vừa than: Ra đề là nghề nguy hiểm. Ra hay người ta khen một năm rồi quên. Ra dở năm nào người ta cũng nhắc, he he.
Câu hỏi mắc lỗi sai cơ bản khi xác định "em gái tiền phương" là "nhân vật trữ tình". "Ở đây, "em gái tiền phương" là đối tượng trữ tình, không phải nhân vật trữ tình" Một cô giáo văn phân tích - Bài thơ Lá đỏ của cụ Thi ạ.
6. "Tăng lương hưu 8 % áp dụng với cán bộ hưu trí hay toàn bộ người nghỉ hưu?"- Đây, các ông các bà quan tâm ạ: "Việc điều chỉnh lần này áp dụng cho 9 nhóm đối tượng, trong đó có nhóm đối tượng là hưu trí, không phân biệt hình thức tham gia bảo hiểm xã hội là bắt buộc hay tự nguyện, không phân biệt đóng theo tiền lương do Nhà nước quy định hay theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, cũng như không phân biệt nguồn chi trả từ ngân sách nhà nước hay quỹ Bảo hiểm xã hội".
Các văn bản của chúng ta, chả hiểu soạn tiếng Việt thế nào mà ban ra xong, dân tình đọc rồi... hỏi nhau loạn xạ. Tóm lại ví dụ như câu hỏi trên chỉ cần trả lời: Toàn bộ, đây bác Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM trả lời rất dài để nói rằng, tăng tất cả (theo nhà cháu hiểu). Nhưng thế cái số hưu đại gia 178 có được tăng hem?
7. "Triệt phá đường dây livestream “cắt đá tìm ngọc” lừa 263 tỉ đồng"- Nói lại tự ái chứ, tin được rồi để bị lừa thì đúng là... người giời. Lại nhớ cụ Tản Đà: Dân hai nhăm triệu ai người lớn?/ Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con... Một câu nữa của cụ: Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, he he tất nhiên là dân thời cụ, chứ dân giờ, bảo nó ngu nó đánh chết.
8. "Đề xuất cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị thôi việc"- Hay ạ, nhà cháu thấy hay. Nhưng hơi khó, bởi để có thể lãng phí được 75 triệu phải qua mấy nấc, mấy chữ ký? Chia đều hay quy về một mối hihi.
VĂN CÔNG HÙNG 25.05.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.