mercredi 20 mai 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 19.05.2026

 

Tin sáng

1. Hôm qua Đồng Nai chính thức trở thành thành phố. Có vài tỉnh cũng đang phấn đấu trở thành thành phố.

Nhà cháu thì đang ở thành phố giờ xuống... phường.

2. "Xác định danh tính người phụ nữ chửi bới, hành hung tài xế lớn tuổi sau va chạm xe"- Theo nhà cháu, đấy là người phụ nữ trời gầm, người đàn bà có một không hai. Sinh năm 1987 mà hành xử như một người... nguyên thủy. Ôi thương chồng cô này, thương cả con cả bố mẹ.

Liên quan: "Tạm giữ một số người trong vụ hỗn chiến trên phố Huế khiến một cô gái ngã gục trên vỉa hè". Vừa vụ Hoàng Cầu đến vụ này, hihi.

Liên quan nữa: "Phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả". Trong đó làm giả cả giấy tờ ngành công an, quân đội. Cứ có người... mua là làm thôi.

Nữa: "In hàng trăm tờ 5.000 đồng giả mang đi đổi dọc đường". Tất nhiên bị bắt rồi.

3. "Đuối nước thương tâm trên sông Lô ở Phú Thọ, đã vớt thi thể 5 em học sinh"- Hôm nọ nhà cháu đã kêu lên khi điểm một vụ khác, hôm nay kêu lại: Chưa tới hè mà đã thế này thì nguy quá người lớn ạ. Một nhóm 9 thiếu nhi nam - gồm 4 em sinh năm 2013 và 5 em sinh năm 2012, cùng trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều - rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm sông. Trong lúc vui chơi, 5 em không may bị đuối nước. Nhưng nói gì thì nói, nhà gần sông mà trẻ con không biết bơi thì rất đáng báo động.

Liên quan: "Lâm Đồng yêu cầu làm rõ vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo hành học đường".

4. "Xác định 4 đội vào bán kết Giải bóng chuyền Cúp VTV9 - Bình Điền 2026"- Gồm Giang Tô, VTV Bình Điền Long An, Hà Nội và LPBank Ninh Bình. Trong đó, của đáng tội, đằng nào cũng nhất rồi nên Hà Nội đưa vận động viên trẻ vào đánh nên Ninh BÌnh thắng, loại đối thủ trực tiếp là Gunma Green Wings dù họ đã thắng Suwon. Và cũng tất nhiên, nếu là huấn luyện viên và ban tổ chức nhà cháu cũng phải... bẽn lẽn làm thế hihi.

5. "Khu di tích Kim Liên được công nhận là Khu du lịch quốc gia"- Năm nay vẫn thấy vắng bác giáo sư Hoàng Chí Bảo, hì.

6. "Lâm Đồng: 'Có tiền không tiêu được', 10 chủ tịch xã, phường và 5 giám đốc ban quản lý dự án bị phê bình"- Nhà giàu cũng khóc, hihi.

7. Trên VTV chào buổi sáng đang phỏng vấn về vấn đề bản quyền, nhà cháu bèn lôi cái hợp đồng hôm qua công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam gửi mới nhận hôm qua, ra ký. Cái này đã ký từ 2022, nhưng giờ thấy tình hình căng sao đó nên họ nhờ ký lại. Thì ký, tình nguyện miễn phí mà.

Cũng hôm qua có vài người gọi hỏi về chuyện bản quyền, nhà cháu bẩu, thực ra, mình cũng chả hiểu gì hihi. Nhưng rõ ràng, sau vụ bắt mấy ông lớn bản quyền kia, vấn đề bản quyền đã sít sịt hơn.

Tất nhiên vẫn còn rất nhiều bọn ăn cắp vặt, chôm chỗ này vài câu chỗ kia vài chữ... thành của mình. Hôm qua một ông nhà thơ xứ thành Nam la làng vì một ông cũng... thi sĩ gắp thơ ông này thành thơ mình đi thả khắp các hội nhóm, hihi.

Tin chiều

1. "Thủ tướng nghiêm cấm quy định thêm các thủ tục hành chính, biện pháp quản lý làm tăng chi phí"- Cám ơn thủ tướng. Vấn đề là, cũng cần nghiên cứu xem tại sao họ lại cứ thích đẻ ra các thủ tục hành... chính ấy.

Cũng như cần làm rõ, tại sao bố con cái thằng cha ất ơ nào kia lại không chế làm tiền nhiều CSGT đến thế? Vụ này ạ: "TPHCM: Hai cha con cùng hầu tòa vì ép 30 CSGT đóng "tiền tháng”", nhà cháu đã điểm hôm qua. Hay nó có bùa ngải chi đó?

2. "Không thể báo chí làm, kẻ lấy cắp hưởng lợi"- Hihi đến mục điểm tin của nhà cháu cũng... được mang về nhà thành của mình nữa mà. À mà mục điểm tin của nhà cháu là dẫn nguồn, tức là tăng tương tác cho các báo chứ không phải vi phạm bản quyền nhé. Bèn nói lại cho rõ, hihi.

3. "Bị khởi tố vì dán nhãn Đức, Thái Lan lên bếp điện từ Trung Quốc"- Chả oan, rất là bèn. Bố khỉ, làm ăn kiểu ấy mà cũng dám thì đến ạ nhà anh ạ.

4. "Làm rõ vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng"- Huhu lại vẫn ạ. Trong quá trình xảy ra vụ việc, nhóm thiếu niên còn có nhiều hành vi xúc phạm, ép buộc nữ sinh thực hiện một số việc trước mặt nhiều người. Sau vụ việc, em H.A.V hoảng loạn, không dám kể lại với gia đình vì bị đe dọa. Lớp 6 nhưng nghi nhau... tình cảm vượt mức, bèn đánh.

Liên quan dù sáng đã điểm: "Nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường: Phải đi nhặt ve chai kiếm tiền "cống nạp"". Hết biết.

Liên quan và hân hoan: "TPHCM quyết xây 1.000 phòng học trong 100 ngày đêm".

Liên quan nữa: "Hải Phòng dành 252 tỉ đồng xây 9 'trường học xã hội chủ nghĩa'"- Ơ, từ thời nhà cháu học phổ thông, câu kết bài văn bao giờ cũng là: Hôm nay em đang ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa ..., nhà cháu cũng.

5. "Ngọc Trinh: 'Người ta nói tôi không còn sexy, hết thời rồi'"- Thế thì còn gì?

"Thông tin Pax Thiên qua đời là không chính xác"- Cái tội tin theo... Facebook, dù là Facebook nước ngoài.

Tin tối

1. "Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sắp được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng"- Vầng, cái gì khó cứ giao hết cho quân đội với công an. Theo nhà cháu đây là hai lực lượng hiện nay được trang bị chính quy nhất. Khu này, trước đấy, nợ đầm đìa, đến khổ? Hay ta giao luôn ngành thuế đi ạ, hihi.

Liên quan: "Văn phòng Chính phủ đề xuất cơ cấu tổ chức mới".

2. "Trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương bị bắt vì buôn lậu hơn 50 tấn caffeine"- huhu khoảng tối dưới chân đèn ạ. Bác này được cho là cầm đầu đường dây tuồn caffeine sang Lào, Myanmar sản xuất ma túy.

Tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10 kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình).

Tuy nhiên tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy). Và lợi dụng sơ hở này, tiến sĩ dược đã... làm thêm.

Liên quan: "Triệt phá đường dây tuồn 300 kg vàng lậu từ Hong Kong vào Việt Nam, giấu trong thiết bị điện tử"- Xem clip, vàng nén lại thành miếng mỏng, đặt trong linh kiện điện tử, về Việt Nam được nấu lại thành thỏi. Số vàng này giá trị khoảng 1.200 tỉ đồng. Khủng khiếp ạ.

3. "Xử lý nghiêm vụ nam sinh tự tử nghi do bạo lực học đường ở Lâm Đồng"- Vụ này liên tục "hé lộ" nhiều thông tin rất khủng khiếp, rất khó tin đến không thể tin khi nó diễn ra trong trường học.

Trong khi đó: "Hai học sinh lớp 4 nhặt được 20 triệu đồng mang giao nộp công an". Hoan hô các cháu, và bố mẹ các cháu nữa, biết dạy con chứ không như nhà cái cô mồm chửi tay tát chân đá người lỡ đụng xe minh mà mai nhà cháu mần hẳn một bài kia, rồi dạy con kiểu gì? (hihi chị này đã được... chụp ảnh trước bàn làm việc của công an rồi).

VĂN CÔNG HÙNG 19.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.