Rồi cũng sẽ sớm đi thôi, các chú công an tìm rồi đấy!
Hà Nội mấy nay không nắng. Sáng sớm có mây, trưa có sương mù, chiều tối hửng nắng, gió nhẹ. Cái thời tiết này quá đủ nên thơ lãng mạn, để cho những tâm hồn dù có bị trâu húc bò nhai cũng bất động không làm phiền cuộc đời.
Ấy thế mà tòi ra một chị Chi-hua-hua lai Pít-bun (gọi tắt là Chi Pít), nghĩa là mặt Chi, răng Chi, cách tạo âm thanh kiểu Chi nhưng đuôi và bụng lẫn trán thì của Pít.
Chị Chi Pít chở con đi học về. Đứa con nhỏ ngồi phía sau, theo một logic thông thường thì được mẹ chở về nhà, rồi mẹ ghé qua chợ mua mớ rau con cá nấu cho con yêu bữa cơm ngon, gọi chồng yêu về ăn cùng rồi con lại vùi đầu vào trả bài cho nền giáo dục nước nhà.
Thế nhưng, chị Chi Pít đi kiểu gì, có va quệt với xe ô tô của một người đàn ông lớn tuổi. Ông xuống nhã nhặn xin lỗi. Lời xin lỗi nhiều khi được nói ra không phải vì người ta sai hay có lỗi, mà là văn hóa con người, là kết quả của giáo dục đúng.
Thế rồi chị Chi Pít được nước, sấn sổ vào người đàn ông. Nào tay nào chân nào răng nào mỏ, chị Chi Pít không cho bất cứ thứ gì trên cơ thể của chị ngồi yên. Chúng hoạt động hết công suất trong một cơ thể đuồn đuột đuông dừa. Miệng rít ra một loạt chữ thể hiện cái việc chị hay làm với đàn ông (mà chắc làm với nhiều người thì cái chữ ấy nó tự nhiên và chắc nịch đến thế).
***Giọng chị, giọng Chi-hua-hua chói, chát và đầy phiền phức, mà nói mấy cái chữ chăn màn bụi chuối bờ sông của tổ tông nhà chị, nghe nó bẩn tưởi hơn bình thường. Chắc ở nhà chị dọn món này cho đại gia đình ăn thường xuyên nên gặp ai và gặp đâu chị cũng dễ dàng tuôn ra vậy.
Cũng khá khen ông chú kia giỏi chịu đựng. Vẫn nhẫn nại xin lỗi. Thế là chị được nước cong đuôi lên nhảy sấn sổ vào mà táp.
Không biết chuyện gì xảy ra nếu chị gặp phải cái con vện con vàng đình đám trong tòa nhà sau màn ghẹo gái dơ dáy kia nhỉ? Cỡ Chi Pít nên gặp mấy con đấy, đảm bảo mồm trên mõm dưới nhoèo một cục thành một.
Ông chú kia tầm tuổi cha tuổi chú chị Pít, thế mà một mày một tao, gào rú điên cuồng cắn xé điên loạn. Hình như ở nhà, mẹ chị Pít cũng dạy chị nói năng với cha với chú kiểu đó thì mới thành ra thế này. Chứ nhà có giáo dục thật sự đâu lại nảy nòi ra một con giáp mà hỏi dữ liệu của cả 12 con thì không trùng khớp con nào thế này?
*** Xem cờ líp của chị mà thương cho đứa nhỏ ngồi sau xe chị. Đừng có học mẹ con nhé, dù biết nanh vuốt có nòi đua đòi có giống cả. Có thể chị Pít đã nhiều lần như thế này trước mặt đứa nhỏ, nên đứa nhỏ cũng ngồi dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Và chị Pít hồn nhiên hừng hực đến cái mức độ rằng tạo ra một thế hệ khác giống mình là bình thường.
Giờ thì chúc mừng chị Pít, các chú công an cũng đang tìm chị rồi. Nhẹ thì cũng là tội gây rối, và các chú bảo rồi, xử lý triệt để những kẻ gây rối trên đường nên giờ chị có lăn đùng ngã ngửa ra mếu máo em sai rồi xin bác tha cho em cũng vô vị thôi chị.
Có thể ông chú kia sẽ bao dung, sẽ xin tha cho chị nhưng pháp luật thì không. Thần nanh mỏ đỏ có thể là tính cách nhưng vi phạm pháp luật thì là…hết cách đấy chị Chi Pít ạ.
Vậy là sau cậu Vàng ở Bà Rịa đã ra đi bang bang, đám Vện, Trắng, Mực mới đây ở Đống Đa cũng sắp ra đi báng bang, thì chị Chi Pít cũng sẽ báng bang thôi mà.
Rồi chị sẽ học được bài học rằng, dữ dằn mất dạy cũng là tội ác. Thậm chí, ác không kém những tội lớn khác, vì nó làm vấy bẩn không chỉ con trẻ mà cả xã hội nữa đấy!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 18.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.