mercredi 20 mai 2026

Đỗ Hùng – Khi ca sĩ Long Nhật một mực đóng vai nạn nhân

 

Thường những drama mà đụng đến ma túy tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chán chả muốn nói. Bất cứ một người trưởng thành nào cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chơi hay không chơi chất cấm, đó là một lựa chọn. Chọn con đường sai thì phải trả giá. Có chơi có chịu.

Cho nên những drama nghệ sĩ trẻ như Miu Lê chơi đồ, tui cũng không nói. Đầy rẫy ngoài xã hội, đầy rẫy trong giới showbiz chả lạ lùng gì. Chả hay ho gì mà nói. Nói để làm gì ?

Nhưng hôm nay, khắp cõi mạng dậy sóng thông tin anh ca sĩ Long Nhật vừa bị bắt vì việc này, tôi khựng lại ngay. Và con mắt tôi dừng lại ở con số : 59 tuổi. Hông lẽ đã ở tuổi đó, đã sống gần hết kiếp con người, bao nhiêu cái dại nó dồn lại và bỗng dưng phát sáng ?

Tuổi trẻ thường bồng bột, các cháu muốn chứng tỏ, muốn thử nghiệm cái này cái kia để rồi sai lầm, vấp ngã. Tuổi trẻ chọn sai, còn có cơ hội làm lại. Còn có thể hiểu và tha thứ, và được chờ đợi quay đầu... Còn tuổi già, sao lại chọn sai. Ngã rồi thì sụm nụ luôn chớ đứng dậy nỗi gì ? Và đáng sợ hơn : 

Với tư cách một nghệ sĩ, anh đang tạo một hình ảnh xấu cho giới trẻ.

Với tư cách một người cha của 5 đứa con, anh là tấm gương rất xấu !

Bất cứ một gia đình nào coi trọng giáo dục, phụ huynh đều vô cùng nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái tránh xa chất gây nghiện, đặc biệt là thứ hủy diệt xã hội như ma túy. Một gia đình nề nếp, con cái được giáo dục tử tế luôn tránh xa thứ độc hại, nguồn cơn dẫn đến tội phạm xã hội và hủy hoại con người này. Và cha mẹ, trước hết phải là tấm gương.

Tôi thực sự không hiểu, ngay cả khi bị bắt và lấy lời khai, anh Long Nhật vẫn một mực đóng vai nạn nhân. Anh ở chung nhà với mấy đứa nhỏ (giúp việc, quản lý...). Và mấy đứa nhỏ nó mua, nó bày ra chơi, nó đốt giùm luôn...có nói tụi nó đừng có chơi mà nó không nghe.

Ủa anh ? Anh lập luận như một đứa con nít. Nhà anh mà, phòng ngủ anh mà ? Anh không cho, đứa nhỏ nào mang vô được ? Anh không chơi, ai ép được anh ? Ai ép anh ? Ủa alo ?

Lẽ ra, trong vai trò cha chú, vai trò ông chủ, vai trò người lớn, anh phải cấm mấy đứa nhỏ chứ ? Tụi nó nhỏ hay anh cũng là đứa nhỏ chưa trưởng thành ? Đây anh cũng trượt theo luôn. Người già sống bằng sự khôn ngoan, sáng suốt mà. Anh chưa chơi đã lú, anh chơi vầy nữa lú để đâu cho hết anh ?

Nói chung, cá nhân tôi ủng hộ nhà nước dẹp mạnh tay tệ nạn này. Mạnh hơn nữa càng tốt. Còn cờ bạc, bay lắc, sẽ còn nhiều gia đình tan nát, xã hội lụn bại vì giới trẻ bị đầu độc. Một xã hội sẽ đầy rẫy tội phạm và sự độc hại.

Đã 59 tuổi mà anh còn chưa trót đời sao anh ? Lấy lời khai mà anh vẫn nhẹ nhàng duyên dáng thế anh ơi ?

ĐỖ HÙNG 20.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt) 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.