Tin sáng
1. "Sự thật thông tin dùng hóa chất 'hô biến' thịt heo thành thịt bò tại Quy Nhơn"- không hô biến nhưng như là hô biến, và hô biến nhưng lại không... hô biến. Là cái chỗ này bán cả thịt bò heo, khi ấy hết bò nhưng người mua bò, thôi thì bò hay heo cũng là... thịt, xẻo cmn miếng heo bán giá bò.
Vớ phải ông ăn tinh như... nhà cháu, dội nước sôi vào thì heo bò nó mạch lạc ngay. May là chỗ này không cố tình chế heo thành bò, mà chí do bán bò bằng thịt heo. Hiểu chưa ạ ? Sẽ bị phạt vì hành vi bán heo nhưng nói bò chứ không có hiện tượng tẩm ướp heo thành bò. Gờm, lằng nhằng lắm. Và cái sạp bán thịt này nó hết sức... vỉa hè.
Liên quan thực phẩm : "Vụ bữa ăn tập thể của sinh viên Đại học Huế nghi có gián, dòi và sâu : Cơ sở nấu ăn xin lỗi"- Hihi thực ra ấy, nấu ăn ở nhà thi thoảng cũng có... con gì đấy rơi vào ? Nhưng mà nhìn con gián trong bát nước mắm và con sâu nằm thẳng cẳng trong bát canh thì cũng... kinh thật.
"Phía công ty Lộc Gia thừa nhận phản ánh "canh rau có sâu" là đúng sự thật. Đại diện đơn vị đã xin lỗi toàn thể sinh viên đồng thời cam kết khắc phục không để trường hợp tương tự xảy ra trong buổi đối thoại với sinh viên sáng ngày 15-05.
Qua kiểm tra, nhà bếp có lưu mẫu chả cá của bữa ăn trưa ngày 14-05. Kiểm tra mẫu chả cá (mẫu lưu) không phát hiện bất thường. Đối với phản ánh "nước mắm có gián", đoàn kiểm tra cho biết chưa đủ căn cứ để kết luận".
Lại nhớ cái phim câm của ông hề Sác Lô, ổng đưa con đi ăn, gần hết bữa ổng lôi trong túi ra con gì đấy, bỏ vào đĩa thức ăn rồi... kêu nhà hàng ra hihi.
2. "Ba sàn chợ mạng đua tăng phí, người bán hàng 'khóc ròng'"- Nước nổi thì bèo nổi, người mua mới... khóc ròng đúng nghĩa chứ ạ. "Cả ba sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam là Shopee, TikTok Shop và Lazada tiếp tục tăng phí gần như cùng lúc khiến đông đảo người bán hàng, tiểu thương đối mặt nguy cơ thua lỗ".
Vẫn thù thằng Shopee nó nhảy vào mọi nơi mọi chỗ quảng cáo rất vô duyên, kể cả vào comment trên Facebook.
3. "Chủ tịch cấp xã ở TPHCM được quyền duyệt kinh phí từ 500 triệu đồng"- Chả biết từ 500 triệu trở lên hay xuống. 500 triệu trở xuống thì cũng... thường thôi. Ở nhà có khi vợ đồng ý rồi thì nhà cháu cũng chi được he he.
4. "Công an điều tra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1"- Điểm những tin này rất buồn và tiêu cực, nhưng phải điểm để nối dài tiếng chuông báo động. Chúng ta càng bắt chúng... viết kiểm điểm, chúng càng hay đánh nhau. Nhà cháu vẫn giữ quan điểm, cần lập các trại giáo dưỡng cho chúng vào đấy để chúng vẫn bảo đảm quyền học tập.
"Lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh. Hiện tại em K. đang được theo dõi tại bệnh viện và sức khỏe ổn định, chờ kết quả của bệnh viện"- Hì, vầng, bèn ạ.
Liên quan : "Vụ sửa điểm của học sinh ở Thanh Hóa : Sẽ kỷ luật giáo viên vi phạm"- Ơ thế nhẽ... khen thưởng ạ ?
Liên quan nữa : "Thành lập đoàn xác minh vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường"- tưởng vụ này công an làm 30 giây là ra chứ nhỉ ? Đằng này : "Trước vụ việc một nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường, ngành giáo dục tỉnh đã thành lập đoàn công tác để xác minh, làm rõ vụ việc".
5. "Like, share... các trang phản động của Lê Trung Khoa, 45 người ở Huế bị công an mời làm việc"- Nhớ nhé, nhất là còm. Nhà cháu thi thoảng vẫn phải xóa những cái còm "không được hoan nghênh", thậm chí chặn một vài bạn phây quá khích trong nhà mình.
6. "Cấp dưới khai mọi việc phải được bà Nguyễn Thị Kim Tiến thông qua"- Ơ thế nhẽ dễ mà qua mặt á ? Chị Tiến có trình bày có cãi kiểu gì thì vẫn... đố đứa nào qua mặt chị nếu chị chưa gật.
Hôm qua có chi tiết nhận phong bì về nhà mở ra mới biết có mấy tỉ. Nhà cháu đây, hihi, khá thờ ơ với... tiền, nhưng thi thoảng ai cho cái phong bì vẫn... hồi hộp, cứ mong có dịp là mở xem... nội dung. Hồi còn đi làm, có một lão nhà báo rất tài, cùng ngồi, người ta đưa phong bì, mọi người, người thì vẫn e lệ để yên trên bàn, người thì uể oải gấp vào cặp tài liệu, người thì cho vào túi... lão này cho vào túi quần và cho tay vào... đếm rất nhanh, rồi giơ ta ra hiệu số tiền cho mọi người. Còn sau khi nhận phong bì, vào toilet mới vui, he he. Nên cái sự về nhà mới biết phong bì có tiền nó hoang đường gớm...
Liên quan : "Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm : ‘Doanh nghiệp đưa tiền thì xem như cảm ơn’"- Gờm cảm ơn mà đều như vắt tranh thế ? cảm ơn mà mặt méo xẹo thế ?
Liên quan nữa : "Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng"- thôi thì... bèn ạ. Hôm qua UBKT thông báo cả dây kìa. Chắc lại còn khởi tố.
7. "Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu gây sốt"- Thảo nào hôm qua thuốc Paracetamol cạn nguồn.
Tin chiều
1. "Sốc : FIFA sót tên Việt Nam trong danh sách bốc thăm World Cup U17"- hihi lộn thì mần lại, có chi mô nơ ?
Nhưng quả là, cái đế chế bóng đá oai hơn vua này mà thi thoảng cũng sơ suất như... ao làng. Người ta bảo, thế giới này có hai cơ quan quyền lực tuyệt đối là giáo hội và FIFA, Trump chiếc, Tập tiếc, Pu biếc... cũng phải rón rén...
2. "Tình trạng thụt vào vỉa hè nhưng thò ra trong ngõ ở Hà Nội"- trăm năm trong cõi chúng ta/ Làm người tất phải thò ra thụt vào/ huống gì thủ đô... Đông Lào/ Thì cũng vẫn phải thụt vào thò ra...
Nhà cháu mới ngồi vỉa hè Hà Nội, thấy mấy bà chủ quán nói giờ làm kiểu... không đôi co giành giật được, là chụp ảnh rồi kêu lên phường phạt. Cãi đằng trời, nên ai nấy tăm tắp...Nhưng mà nói chứ, vắng cái "văn hóa vỉa hè" thấy nó cứ... văng vắng. Dẫu, đi lại nó thênh thang hẳn. Lát nhà cháu trưng cái ảnh mới chụp ở vỉa hé cái đường sau lưng nhà cháu nhé, cũng... vỉa hè lắm hihi.
Liên quan : "Ngỡ ngàng nhân viên vệ sinh hốt rác rồi đổ xuống kênh !"- Hihi cũng... bình thường thôi.
Liên quan rất : "TP.HCM nhức nhối nạn xả rác : mạnh ai nấy xả, bất kể ngày đêm"- Thì cũng... bèn.
Liên quan nữa : "Bãi rác Đa Phước quá tải, TPHCM cần chuyển mạnh sang điện rác".
3. "Quen qua mạng xã hội, thanh niên làm bé gái 14 tuổi mang thai"- Cu này 19 tuổi, tuổi ấy nhà cháu đang học bỏ mẹ đi, gặp gái là mặt đỏ tai tía, chân đập tay run, mà chúng nó đã choén nhau tới có thai thì... bèn thật.
Lại còn nữa : "Bắt thanh niên ở Hưng Yên vì giao cấu với cháu bé 13 tuổi".
4. "Triệt phá đường dây buôn bán 100.000 chai nước hoa giả ra thị trường, thu lợi 200 tỉ đồng"- Nước hoa ơi hỡi nước hoa/ tốn bao... nước lã mới là mùi thơm- Nói chứ nhà cháu cũng có một lọ nước hoa đang trước mặt đây, Romano, chả biết có phải từ lò này không ? Toàn trai thanh gái tú đứng xếp hàng nghe đọc lệnh, xót và phí quá.
5. "Người phụ nữ mang chiêng ra gõ, cản trở CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn"- He he định... bảo tồn bản sắc ư ? "Trong quá trình lực lượng CSGT lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 32, đoạn qua phường Trung Tâm (tỉnh Lào Cai), vợ của người vi phạm đã mang chiêng ra gõ, nhảy múa tại hiện trường nhằm cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ". Hihi nhưng xem clip thì thấy chị này chưa có gì vi phạm, chỉ gõ và nhảy. Có khi chị nghĩ đây là... lễ gì đấy ?
6. "Đồng Nai bàn cách giữ chân khách quốc tế quá cảnh sân bay Long Thành"- Nếu có quyền... góp ý, nhà cháu đề xuất các bác sang sân bay Changi của Singapore tham khảo. Ở đó, trong sân bay ấy, có biển có rừng có vườn có suối..., ở vài ngày trong sân bay vẫn chưa đi hết... sân bay.
7. Mới nhất : "Cựu bộ trưởng Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, phải nộp 108 tỷ đồng"- thồi, thế cũng... giơ cao oánh khẽ. Trước đó chị đã nộp 24,5 tỉ. Ôi nhưng còn nhiều thế, lấy gì nộp ?
VĂN CÔNG HÙNG 21.05.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.