dimanche 31 mai 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 30.05.2026

 

Tin sáng

1. Tin vui đầu ngày dù biết từ... hôm qua : "Đình chỉ điều tra vụ cựu hiệu trưởng ở Cà Mau bị tuyên 7 năm tù vì làm đồ dùng cho học sinh"- Người ta tiền tỉ bình yên/ mình mấy triệu bạc nổi nênh lềnh phềnh...

"Ông Trần Văn Tâm bày tỏ sự vui mừng và nhẹ nhõm sau hành trình dài đối diện với các thủ tục pháp lý. Ông Tâm cho biết rất xúc động khi vụ án được đình chỉ, càng trân quý hơn khi biết nhiều người đã luôn dõi theo, động viên ông. Ông thừa nhận bản thân có sai về nguyên tắc tài chính, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn làm lợi cho trường"- Theo nhà cháu, ông hiệu trưởng này hết sức xứng đáng hiệu trưởng.

Theo lời ông Tâm, thời điểm xảy ra sự việc, nhà trường khuyết vị trí phó hiệu trưởng, trong khi học liệu và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy lại thiếu thốn. Trước tình cảnh đó, ông đã tự tay mua vật liệu về làm các vật dụng như kệ hồ sơ, kệ tivi, ghế thang nhằm mục đích tiết kiệm chi phí cho đơn vị. Sản phẩm ông làm ra vừa thực tế vừa tiết kiệm, còn phần dôi dư được tiếp tục dùng cho hoạt động của trường. Ông thừa nhận bản thân chủ quan, không để ý đến nguyên tắc tài chính, chỉ nghĩ làm sao có thiết bị nhanh nhất cho thầy trò sử dụng.

Liên quan Cà Mau : "Đề nghị xử lý trách nhiệm nhiều cán bộ trong vụ chậm xác định giá thuê đất".

Liên quan nữa : "Sau hơn 10 năm bị buộc tội oan, 5 người được xin lỗi công khai"- Quảng Ngãi ạ. Bị oan trong vụ cướp 13,8 triệu đồng được xin lỗi công khai, sau hơn 10 năm cơ quan điều tra không đủ căn cứ kết tội. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã khởi tố vụ án liên quan những người tiến hành tố tụng gây ra oan sai.

2. "Bắt chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường"- Hy vọng Bảo Thanh Đường này khác thuốc ngậm ho Bảo Thanh nhà cháu hay dùng ?

3. "Bác sĩ, dược sĩ về Gia Lai công tác được nhận chính sách thu hút tối đa đến 650 triệu đồng"- hôm qua chuyển thông tin này cho vợ chồng con gái, chả thấy chúng rep gì he he.

Liên quan Gia Lai : "Giá hồ tiêu giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg sau nhiều ngày đi ngang"- Trái đất này tôi đã đi ngàn dặm/ có thể còn gơn thế nữa kia/ nhưng ba ngàn đồng mà kêu giảm mạnh/ quả là tôi chưa thấy bao giờ. Huhu hay là để nó... tương xứng với 2000đ nhận hỗ trợ bão lụt ?

Liên quan nữa : "Gia Lai cấm nuôi chim yến trong khu dân cư, khu trung tâm hành chính"- HĐND mới thông qua hôm qua ạ. Theo đó, Một số vùng đô thị đặc biệt hoàn toàn cấm hoạt động nuôi chim yến như toàn bộ các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Pleiku. Tại những xã, phường khác, vùng cấm chăn nuôi được quy định cụ thể theo danh sách. Nhà nuôi chim yến phải cách khu dân cư tối thiểu 300m.

Vấn đề là, ví dụ như, bây giờ đang không có "khu dân cư", nhưng năm năm nữa, nơi ấy thành "khu dân cư" thì lại... di chuyển nhà yến hay sao ạ ?

4. "VTV8 trở thành kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch"- Nhà cháu có chơi với mấy ông em làm kênh này, rất là bèn.

5. "Học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi căng thẳng nhất"- Sáng nay ạ. Thấy ông đại báo Xuân Ba cũng vừa lên Facebook... hồi hộp vì cháu ông hôm nay cũng đi thi. Hy vọng tới thời cháu ông H thì không còn hồi hộp nữa.

Được biết Hà Nội có mức tỉ lệ có suất học công lập là 56 %, là mức cạnh tranh nhất cả nước. Hơn 124.000 học sinh thi sáng nay.

6. "5 không khi ăn rau muống"- Hì hì giờ thì, không có mà ăn. Là cái loại rau muống ao ấy, nó ngoi lên sau mưa ấy. Rau muống cạn ăn chán chết, phỏng ạ ?

7. "Công bố mẫu thẻ nhà báo mới"- Chắc phải đợi sáp nhập, ổn định báo chí các cái đã, chứ cấp xong lại dôi dư thì hơi khó, phỏng ạ. Tất nhiên nhà cháu vẫn nghĩ, không phải cứ có thẻ nhà báo thì... viết hay hihi. Cũng như cứ xưng nhà báo thì biết... làm và viết báo.

À đây : "Thách thức lớn cho báo chí địa phương sau 1 năm sáp nhập"- Báo Khánh Hòa đăng cai cuộc tọa đàm cho các báo địa phương tới... kể khổ. Nhà cháu thì tiếc cái tên báo, chỉ báo đủ rồi, trong ấy có phát thanh truyền hình rồi, cần gì phải Báo và Phát thanh, Truyền hình. Rồi Tổng biên tập cũng đúng rồi, cần gì phải Giám đốc, chắc để nó ngang các giám đốc công nông lâm trường hihi.

8. "Bộ GD&ĐT : Các vụ bạo lực học đường gần đây có tính chất vi phạm pháp luật nghiêm trọng"- Hihi nhà cháu cũng biết thế, thậm chí còn nghi ngờ : có phải do bắt các cháu làm... kiểm điểm không.

9. "'Hoa khôi trẻ nhất Việt Nam' tuổi 43 làm tập đoàn quốc tế, sống kín tiếng bên 2 con"- Nhưng đã bị... lên báo.

"Va vào cây chổi, người phụ nữ bị sợi kẽm dài 18 cm đâm xuyên phổi"- Một cái tít báo rất... bắc cầu.

 

Tin tối

1. "9.950 phạm nhân được đặc xá năm 2026, có 133 phạm nhân các đại án tham nhũng"- Hy vọng có vài người nhà cháu quen. Tin đồn là được ra ngày 01/06 là đúng ạ.

2. "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore"- Cái cây rất nhỏ, đúng nghĩa trồng cây ạ.

3. "Cháy kho xe điện ở Quy Nhơn, khói lửa bao trùm khu vực"- Chắc do... nóng và nắng, chứ tự nhiên xe điện mắc chi cháy, phỏng ạ ?

Liên quan : "Bộ Công thương đề nghị đánh giá, công bố ô tô, xe máy tương thích xăng E10"- Hihi bán đại trà rồi mới đánh giá, đúng là... vừa chạy vừa xếp hàng ? Xe nhà cháu còn 400 km nữa nên... yên tâm chờ đánh giá.

Liên quan nữa : "Khuyến cáo dấu hiệu xe máy dùng xăng E10 phải bảo dưỡng ngay". Rất là bèn.

4. "Đồng Nai : Hé lộ nguyên nhân người con đánh chết bố ruột"- Đang nhậu thì hết rượu, Vỹ xin bố ruột 20.000 đồng để đi mua rượu nhưng không đủ tiền nên đã đánh chết bố ruột mình. Súc vật nó cũng không làm thế. Treo cmn cổ thằng con này lên.

5. "Đề thi Tiếng Anh lớp 10 tại Hà Nội vừa sức, thí sinh tự tin đạt trên 9 điểm"- Thực ra đây là cuộc thi loại trực tiếp, lấy điểm từ trên xuống nên bao nhiêu điểm không quan trọng. Phóng viên phụ trách giáo dục thừa biết điều này nhưng hầu như năm nào cũng đưa tin kiểu này hihi.

6. "Thanh tra toàn diện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường dài 13 km ở Đồng Nai"- là cái chỗ móc đất khiến nhà dân... chơi vơi ấy ạ. Thậm chí có thể thiết kế sai, nhưng khi thi công thấy thế thì cũng phải... tâm tư tí chứ, đây cứ ùng ục làm như người máy á ?

7. "Nhóm cựu chiến binh trong 'kỳ án' kéo dài 11 năm đề nghị thay đổi kiểm sát viên tại phiên phúc thẩm"- Lại nhớ cái cô trưởng thi hành án ở Đồng Hới, ngoan cố đến phút cuối cùng để phải bắt giam, trước đó, cả ngàn người biết chuyện thì ngàn người bảo cô này sai. Cơ quan Viện Kiểm sát kháng nghị, bộ chủ quản có ý kiến, cấp trên yêu cầu sửa sai, cổ đếch nghe ai...

Mà anh em báo chí Quảng Bình cũng quá đáng. Thiếu gì ảnh mà dùng mỗi cái ảnh cô ấy đang ngồi lệch mồm như con trai trúng thuốc.

8. "Nỗi lo đuối nước ngày hè ở Lâm Đồng"- Chả cứ Lâm Đồng đâu ạ, nếu nhà cháu biên tập, bỏ chữ Lâm Đồng đi, phía trong bài dùng Lâm Đồng chứng minh, còn nó là nỗi lo của cả nước, phỏng ạ ?

9. Trưa nay ngồi với một ông hiệu trưởng, ổng thở phào: Xong rồi anh ạ. Lo bạc cả tóc. Là nói chuyện tổng kết với tri ân cuối năm ấy, sợ học sinh cuối cấp "ân oán giang hồ" với nhau á.

Nhà cháu góp ý : Em cố gắng làm sao, như cái trường Lương Thế Vinh của cụ Văn Như Cương ấy, không chỉ giáo viên, mà một lần tớ vào trường, đi đến đâu học sinh chào đến đấy. Từ cái gốc ấy nó tỏa ra nhiều nhánh. Ổng nói : Em không dám hứa, nhưng đấy cũng là ước vọng của em. Sáng ngồi với ông TS toán đang dạy ở trường Chi Lăng, ổng nói, trường này đã đạt được thế rồi. Nhà cháu bẩu, trường tư nó khác, trường công nó phải "tất cả vì học sinh thân yêu", bắt chúng chào là không thân yêu chúng nữa, he he...

VĂN CÔNG HÙNG 30.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.