dimanche 17 mai 2026

Dương Quốc Chính - Đại học quốc gia nhận tổ tiên thời thực dân


Hôm nay thấy Đại học quốc gia Hà Nội kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống, chính là ngày thành lập của Đại học Đông Dương năm 1906. Hóa ra Đại học quốc gia nhận là con cháu trực hệ của đại học của thực dân, mẫu quốc!

Mình mới thử tra Google thì thấy có thêm Đại học Y Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, cũng nhận là con cháu trường đại học từ thời Pháp thuộc. Tất cả hình như chỉ có vậy? Đại học Y Hà Nội là già nhất, còn có trước Đại học Đông Dương 4 năm và hiện diện ở khu đất chỗ Lê Thánh Tông đầu tiên. Lẽ ra họ mới được quyền tiếp quản khu đất lịch sử chỗ Đại học Dược bây giờ.

Nhưng việc nhận tổ tiên như vậy kể ra không có sự thống nhất giữa các trường. Bởi vì Đại học Đông Dương lúc đó có cả các khoa (trường thành viên) Bách nghệ, Xây dựng, Sư phạm, Y, Luật. Vậy thì các trường tương ứng bây giờ sao không nhận họ hàng, lấy ngày truyền thống giống Đại học quốc gia Hà Nội?

Đại học quốc gia TPHCM cũng nguyên là một phân hiệu từ Đại học Đông Dương, sao không kỷ niệm chung luôn? Cùng một tổ tiên chung mà?

Có điều nhạy cảm chút là Đại học quốc gia TPHCM lại còn kế thừa một số Đại học thời Việt Nam Cộng Hòa nữa, nên giờ nhận ông chả nhẽ không nhận bố? Mà nhận bố thì lại có gì đó sai sai, đại học Ngụy mà!

Thế nên Đại học quốc gia TPHCM lại lấy ngày thành lập chính thức của mình năm 95. Tức là trẻ trâu hơn Đại học quốc gia Hà Nội rất nhiều, đáng tuổi cháu. Trong khi thực tế thì ngày thành lập chính thức của cả hai cũng gần như nhau mà thôi. Một ông có truyền thống 120 năm, ông kia có 30 năm! Dù cùng một gốc tổ tiên đại học hiện đại kiểu phương Tây là Đại học Đông Dương.

Theo mình thì Đại học Y và Mỹ thuật nhận tổ tiên còn hợp lý, vì hai ngành này vốn dĩ không có sự khác biệt quá lớn về đào tạo so với thời Pháp, ít bị chính trị can thiệp.

Chứ Đại học quốc gia Hà Nội nhận hậu duệ Đại học Đông Dương nó sai sai. Vì thực tế triết lý giáo dục nó hoàn toàn khác, không hề có tính kế thừa. Trường kia là giáo dục tinh hoa đúng nghĩa kiểu Pháp, học quá khó, mà giáo dục tự do tư bản giãy chết. Còn Đại học quốc gia Hà Nội thì giáo dục kiểu CS, đại trà, do tuyên giáo kiểm soát, chứ tuổi gì mà bảo tinh hoa? Bây giờ tính điểm chuẩn còn thua bọn trẻ trâu như Harvard Chùa Láng (Ngoại thương), MIT Giải Phóng (Bách khoa Hà Nội), Kinh tế Quốc dân...

Bây giờ mấy trường phổ thông già già có từ thời Pháp mà kỷ niệm thành lập, rồi cựu học sinh về thăm, rồi vinh danh các cựu học sinh cũng rất là phiền phức bên địch bên ta. Như trường Đại học quốc gia Hà Nội mà nhận kế thừa Đại học Đông Dương thì cũng bị như thế. Kỷ niệm kiểu này lại phải kể công mấy ông Toàn quyền Pháp như Paul Doumer, Paul Beau, Albert Sarraut và Maurice Long, đã có công xây dựng và phát triển trường. Mà toàn là trùm thực dân cả, mới khó xử.

Việc nhận tổ tiên kiểu này nó vô tình (hay chủ ý?) dạy cho các cháu bên chuồng một bài học là hóa ra bọn thực dân có khai hóa văn minh chứ không chỉ có bóc lột.

P/S : Nếu xét tổng quát về giáo dục kiểu phương Tây thì Đại học Đông Dương là tổ của hầu hết các trường đại học ở Việt Nam. Chỉ các trường đào tạo ngành mới, thời ấy chưa có mới không phải. Nó kiểu như Quốc tử giám với giáo dục chuẩn Tàu.

Nên nếu cúng tổ nghề thì phải là từ mấy ông Toàn quyền và hiệu trưởng Đại học Đông Dương.

Còn nếu không nhận tổ thực dân thì thôi, đừng có trường nào nhận nữa. Vì cơ bản không có trường nào có tính kế thừa cơ sở giáo dục chế độ cũ, do chương trình đào tạo không có gì tương đồng. Cộng sản làm gì có chuyện kế thừa bọn thực dân với "Ngụy"!

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 16.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.