Lại một mùa UEFA Champions League nữa xem trong mưa. Sài Gòn mát rượi, 25 độ C. Trên sân Puskás Aréna tại thủ đô Budapest, Hungary có thể nóng hơn.
Hai đội ngang cơ nhau PSG có vẻ già rơ hơn, nhưng Arsenal với lứa cầu thủ đang độ chín, chơi cũng rất hay. Nếu may mắn Arsenal có thể lấy chức vô địch trong 90 phút nhưng không thể, vì càng đá PSG càng chứng tỏ mình là đương kim vô địch và có nhiều đại danh thủ hơn.
Các cầu thủ của PSG còn có cả sức hấp dẫn của tiền thưởng nếu vô địch, mỗi cầu thủ được ông chủ câu lạc bộ người Qatar thưởng 1 triệu USD.
Cả hai thủ môn đều chơi hay, Safonov (người Nga) hay hơn, chơi chân, đầu đều tuyệt.
Sau 120 phút hai đội hòa 1-1 cũng chấp nhận được, dù PSG chơi sắc sảo hơn. Một trận đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới chứ chẳng riêng gì châu Âu. Thử hình dung, ở phút 111, thống kê kỹ thuật cho thấy Arsenal đã di chuyển tổng cộng 139 km, nhỉnh hơn con số 132 km của PSG, cho thấy trận đấu đã bào mòn thể lực của các cầu thủ như thế nào. Cá luôn, chẳng có ngôi sao bóng đá Việt Nam nào có thể chạy với khối lượng đó !
Sút luân lưu thì may rủi thôi, ai thắng cũng được. Gabriel Magalhaes (Arsenal) sút vọt xà. PSG thắng luân lưu 4-3, bảo vệ thành công chức vô địch.
Vinh quang đâu thể nhường cho ai, dù Arsenal rất khát khao và tiếp tục về nhì như mùa bóng 2005-2006, tan vỡ giấc mộng đêm hè…
Chúc mừng PSG, bảo vệ thành công chức vô địch xứng đáng. Mỗi thành viên của PSG sẽ được nhận 1 triệu USD.
Thức khuya quá mà không thấy buồn ngủ, chứng tỏ trận cầu đỉnh của đỉnh.
Hai tuần nữa đi xem World Cup… trên truyền hình khỏi phải trả tiền !
LƯU NHI DŨ 30.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.