vendredi 29 mai 2026

Võ Khánh Tuyên – Giống và khác

 

1. Từ hơn một tháng trước đây, trên Facebook tràn ngập đủ áng văn thơ, tùy bút, tản văn, than thở, kêu gào...cho một vấn đề không mới. Đó là việc dân Hà Nội bị giải tỏa cho các dự án.

 Những trạng thái, tâm sự đều không khác với những nơi khác bị giải tỏa trên toàn quốc, nhưng qua lăng kính của người Hà Nội sẽ phải khác. Vì họ thuộc "tinh hoa", giàu cảm xúc, nơi từng góc bếp, phòng khách, thậm chí cả nhà vệ sinh đều gợi nhớ những kỷ niệm không thể xóa nhòa.

2. Rồi rộ lên mới hôm qua, tình hình nghe đâu 2.400 nhân sự "nhà báo" ở TPHCM sẽ bị thất nghiệp khi hệ thống báo chí sắp xếp lại.

Thực ra, con số 2.400 người bị đẩy ra khỏi guồng máy không phải nhỏ, nhưng nếu so với tổng thể hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn lao động thất nghiệp tích lũy theo từng đợt của nhiều doanh nghiệp khó khăn, thì cũng chỉ là con số nhỏ nhoi.

Nhưng tôi đồ rằng : Sau một vài cái "giống" của bất kỳ ai mất việc, thì kỳ này Facebook lại tràn ngập những áng văn, tùy bút, tản văn, lời than thở về ký ức, kỷ niệm, hoài niệm...Bởi họ là...dân nhiều chữ mà.

Mà xét ra, hàng chục, hàng trăm ngàn lao động thất nghiệp vừa qua thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, sản phẩm cung ứng cho xã hội cũng độc lập, phong phú và đa dạng.

Chứ còn các nhà báo... tàn nhẫn mà nói, từ lâu chỉ cần đọc lướt một tờ thì gần như nội dung chính nó sẽ có trong tất cả các tờ còn lại thôi mà.

Vậy đi cho khỏe. Khi đó biết đâu Facebook sẽ hấp dẫn hơn vì có sự tham gia của 2.400 "nhà báo" đó.

VÕ KHÁNH TUYÊN 29.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.