Đọc hết tút của Trấn Thành, tui cảm giác như đang đi giữa một rừng những khái niệm lớn lao: “di sản xúc cảm”, “chuyển hóa đột biến”, “kỷ nguyên vận hành mới của thế giới nội tại”, “sự tiến hóa của trái tim”, “đạt ngưỡng rung động”…
Từng cụm từ riêng lẻ nghe có vẻ rất sâu sắc, nhưng khi ghép lại với nhau lại tạo nên cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt. Nếu nói nặng nề là… hổ lốn!
Hơn chục năm trước, khi Trấn Thành còn là MC, tôi rất thú vị khi thấy anh đối đáp, tung hứng trên sân khấu. Nay tình cờ đọc cái tút của anh, tôi hết sức ngạc nhiên vì không hiểu là anh đang muốn nói gì.
Khi quá nhiều khái niệm được chất chồng lên nhau mà thiếu sự liên kết tự nhiên, ngôn ngữ biến thành một màn trình diễn hơn là một công cụ truyền tải cảm xúc.
Chẳng hạn, việc đặt cạnh nhau những động từ như “trở mình”, “chuyển hóa”, “đột biến”, “tan vào” trong cùng một câu khiến ý tưởng trở nên rối rắm. Người đọc khó hình dung chính xác sự thay đổi nào đang được mô tả. Cảm xúc đáng lẽ phải được làm rõ thì lại bị che khuất bởi lớp sương mù của những từ ngữ có vẻ rất kêu nhưng tối nghĩa.
Điều đáng nói là hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở một bài viết hay một cá nhân Trấn Thành. Nó phản ánh một xu hướng khá phổ biến, càng dùng từ lớn, càng khó hiểu thì càng dễ tạo cảm giác sâu sắc.
Không ít người trẻ cũng bắt đầu quen với lối diễn đạt ấy, thích những câu chữ nghe thật “vũ trụ”, thật “triết lý”, trong khi nội dung thực chất lại khá đơn giản. Và đôi khi đọc xong thấy rất… thiếu iot, cũng có khi nó lại na ná nhau, cứ như các cô gái xinh xinh xuất xứ cùng một lò thẩm mỹ…
Một nghệ sĩ lớn hoàn toàn có quyền bay bổng trong cách diễn đạt. Nhưng đôi khi, vài câu chữ giản dị, rõ ràng và thành thật lại có sức nặng hơn rất nhiều so với cả một “kỷ nguyên vận hành mới của thế giới nội tại”.
Chúc Thành khỏe và đem lại nhiều niềm vui cho mọi người
TRƯƠNG
CHÂU HỮU DANH 31.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.