vendredi 22 mai 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Đừng đặt điều kiện cho sự lương thiện

 

Bà Kim Tiến "xin được khoan hồng để về làm công dân sống lương thiện...". Báo chí đăng như vậy.

Nhưng "lương thiện" không nên đưa ra để mặc cả, rằng được khoan hồng thì mới lương thiện được. Trái tim và lòng trắc ẩn không bao giờ có điều kiện cả.

Bà Tiến sai, suy cho cùng cũng là bình thường vì đời người ai cũng sai lầm. Nhưng lương thiện là thứ luôn phải có, nhất là với người làm việc trong ngành y tế. Và hơi ấm của lương thiện phủ ấm dù người đó có lên đến đỉnh cao sự nghiệp hay xuống đáy dốc cuộc đời. Nó không thể chỉ có "trở về làm công dân" thì mới lương thiện ạ.

Xin đừng đặt bất cứ điều kiện gì cho sự lương thiện.

Xưa, Chí Phèo thét lên trong tuyệt vọng "ai cho tao lương thiện" vì cái xã hội ấy tước đi sự lương thiện bẩm sinh của chàng thanh niên hồn hậu, đẩy anh ta từ bần cùng đến lưu manh hóa. Và dù tan nát cả hình thức lẫn tâm hồn nhưng một buổi sáng, Chí vẫn nghe tiếng bình yên trên dòng sông với anh vãn chài đánh cá, bên hương thơm từ bát cháo hành của Thị Nở. Đấy, lương thiện từ trong gốc rễ và người ta thèm thuồng nó khi bị tước đoạt.

Còn bà Tiến, không có bất kỳ ai, bất kỳ điều gì trong xã hội tước đoạt sự lương thiện của bà để bà phải đặt điều kiện phải có lại nó.

Ngược lại, ở cương vị một người từng là Bộ trưởng y tế, trái tim lương thiện luôn phải thổn thức vì hàng triệu con người bệnh tật, đau khổ, thậm chí cả những mạng sống mong manh đang chờ đợi, hy vọng vào bà Tiến và cấp dưới của bà.

Lẽ ra, lương thiện phải là bản năng, là hành trình, là sự tiếp nối dù bà cần thời gian trả giá cho sai lầm của mình mới đúng.

Có thể do câu từ nói vội, vì bà Tiến vốn không phải là người khéo ăn khéo nói. Nhưng, lời nói của một trái tim lương thiện bản năng thường không bao giờ kèm điều kiện cả.

Thôi thì bà cứ đối diện sai lầm và ngày trở về, hãy đến với những người dân với trái tim và kiến thức của một bác sĩ giỏi Nguyễn Thị Kim Tiến. Gì chứ nghề này thì không bao giờ có tuổi hưu, cũng không phân biệt người ta từng có quá khứ thế nào đâu ạ

Người dân không bao giờ từ chối những trái tim lương thiện cả !

HOÀNG NGUYÊN VŨ 22.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.