vendredi 2 janvier 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 02.01.2026

 

Tin sáng

1. Tất nhiên rồi, tin hot nhất vẫn là bốn cánh chim trời. Dư luận ban đầu căm phẫn cô bầu sô, nhưng sau đa phần quay sang lên án anh nhạc sĩ giám đốc âm nhạc. Các báo dè dặt, nhưng dân mạng chia phe rất rõ, nhất là sau khi những tin nhắn giữa bạn bầu số với giám đốc âm nhạc lộ ra.

Vụ này, cả bầu sô lẫn giám đốc âm nhạc đều liên đới, ít nhất là cùng được... trả lời thẩm vấn. Và rồi, khả năng, cả hai đều cùng phải buông nghề. Bèn.

 Poster Bốn cánh chim trời, có người nói show bị vỡ vì 3 cánh đang bay trên giời lại có ông ở mặt đất kêu lại, đòi cụng ly, thế là... vênh nhau. Nhưng đây là poster hot nhất mấy hôm nay, báo chính thống và mạng xã hội đều đăng. Thôi thì không được xem diễn thì xem... poster vậy.

2. Và hai, cũng tất nhiên, nổi lềnh phềnh là việc "hiếp sĩ" Hải bị bế. Nếu nhà cháu không nhầm, cách đây mấy tháng cũng đã lộ thông tin về anh này nhưng giờ mới chính thức. Nói chứ, chả hiểu ai dựng lên cái mô hình chả giống ai như thế, tự nhiên công dân này lại có quyền hơn công dân kia. Chưa kể anh ta lại có quyền làm thay công việc của cơ quan chuyên môn, đứng ngang hàng với các nhân viên công lực.

Nhà cháu rụt rè lên tiếng từ hồi anh ta được công kênh, được "lên báo" nhận bằng khen các cái. Và giờ, rất bèn.

Liên quan để so sánh ạ : "Nana After School bị kiện ngược sau khi tay không bắt cướp".

3. "Việt Nam vào nhóm 15 nền thương mại lớn nhất : Giải mã xuất nhập khẩu hơn 920 tỉ USD"- Cứ là hân hoan ạ. Vấn đề là, chỉ nói lớn nhất, chả biết lớn nhất ai ? À trong bài thì có, lớn nhất toàn cầu. Đầu năm tin bèn vui ạ.

4. "Vừa hoàn thiện chiếu sáng mỹ thuật đẹp lung linh, cầu Mống bị vẽ bậy"- Thực ra hình như không phải vẽ... bậy. Mà có vẻ như những nhóm vẽ nghệ thuật họ muốn phô bày tài năng, nhưng không có chỗ, thấy chỗ này tiện, thì bèn. Thấy cái ảnh chụp minh họa thì nó giống như graffiti. Bắt được số này thì giao cho họ đi... sơn cột điện.

5. "Ngổn ngang rác sau đêm giao thừa 2026, sáng nay trung tâm TP.HCM lại xanh sạch đẹp"- Kinh khủng. Một người bạn gửi clip cảnh rác kinh hoàng sau giao thừa và nói : Đa phần là trẻ đấy, vì già không hoặc ít người dự cuộc này. Tất nhiên thì sau đấy công nhân vệ sinh đã xuyên đêm dọn sạch. Nhưng đến bao giờ cái ý thức xả rác xong phải tự dọn nó thường trực trong các bạn trẻ ?

6. "Tay vợt cầu lông Việt Nam 14 tuổi tăng hơn 700 bậc trên bảng xếp hạng thế giới"- Là cháu Nguyễn Thị Thu Huyền ạ. Với thứ hạng hiện tại, Nguyễn Thị Thu Huyền đã vươn lên trở thành tay vợt nữ có thứ hạng cao thứ tư của cầu lông Việt Nam, chỉ xếp sau Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới), Vũ Thị Trang (138) và Nguyễn Thị Bích Phương (317). Cô cũng vượt qua một số tay vợt giàu kinh nghiệm khác trong nước để ghi dấu ấn trên bản đồ cầu lông quốc tế. Chúc mừng cháu, và hy vọng không xa cháu sẽ "lật đổ" đàn... cô Nguyễn Thùy Linh, rồi tiện thể, lên hạng 1 thế giới luôn.

7. "Cô gái 'bom hàng', tặng bữa sáng cho tài xế"- Đọc và hết sức xúc động trước việc làm thú vị của một cô gái trẻ. Đặt 5 suất phở lúc 4 giờ sáng rồi từ chối nhận, Tường Vi, 25 tuổi, dành tặng những suất ăn nóng này cho các tài xế công nghệ mưu sinh đêm Giáng sinh. Vi cho biết, cha cô cũng là tài xế công nghệ nên cô thấu hiểu sự vất vả của nghề này, đặc biệt là những người chạy xe đêm. Cô chọn món nước thay vì đồ khô để họ dễ ăn và ấm bụng hơn. Các shipper ban đầu tức giận vì tưởng bị bom, nhưng sau đấy đều xúc động, cám ơn cô gái tốt bụng giấu mặt.

8. "Tóc Tiên dập tắt tin ly hôn"

khoảnh khắc Touliver rất bồn chồn

đứng quay clip vợ biểu diễn

thế là ta dập tắt tin đồn...

Liên quan :

"Trường Giang đăng khoảnh khắc Nhã Phương"

Theo anh là ấm áp vợ chồng

Cả hai chuẩn bị đón con đấy

Có ai hạnh phúc bằng họ không ?

Liên quan nữa :

Khánh Thy đăng ảnh gia đình

cùng chồng Phan Hiển thình lình ba con

cứ như là vẫn còn son

chúc mừng năm mới ba con một chồng...

He he. Có chi mô nơ ?

 

Tin chiều

1. "Phản ứng hành vi khiếm nhã, cô gái bị người đàn ông đánh tét đầu trong quán cà phê"- Mới trưa nay, tại quán cà phê ở HCM. Thằng kia tài, đi với bạn gái mà dám trêu... gái. Bị hỏi tại sao làm thế, bèn lấy cmn ly oánh cô gái chảy máu đầu, nhập viện. Và nó, tất nhiên, được công an chăm sóc. Éo hiểu sao nó lại có thể làm được thế ? Ngu thế không phải ai cũng có thể đâu ?

Liên quan nhập viện : "Người phụ nữ nhập viện cấp cứu sau khi chích lể, giác hơi".

2. "Trả lại tuổi thật cho cầu thủ xuất sắc nhất giải U13 toàn quốc"- Nhà cháu nhiều lần viết về việc này, kiếm thành tích bằng mọi giá, kể cả... thay tên độn tuổi, à hạ tuổi, tưởng nó chỉ còn là bóng ma ? Ôi giời, nó vẫn diễn ra ở đội bóng xứ Nghệ. Trẻ con mà hơn nhau 2 tuổi, nó khác nhiều thứ lắm.

3. "Sập bờ kè, 4 người tử vong"- Cũng mới trưa nay, ở Đăk Lăk ạ, thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành. Chắc là Đăk Lăk dưới, chứ trên hình như không có đầu là Sơn. Bốn người là hai cặp vợ chồng, đau xót quá. Hai gia đình mất trụ cột.

4. ""Đà Nẵng Concert" dịp đầu năm mới thu hút người dân và du khách"- Chả bù cho... bốn cánh chim trời ?

5. Tin này thì kinh : "Rùng mình với clip hành khách dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào mặt tài xế đang lái xe"- Cũng Đăk Lăk ạ, nhưng là Đăk Lăk trên vì có địa danh Krông Pắk. Lúc này, trên ô tô 5 chỗ có hai vợ chồng ngồi phía sau và tài xế đang lái xe lưu thông trên đường... Người đàn ông ngồi phía sau cầm vật nhọn, như chiếc đũa, chồm lên kẹp cổ rồi đâm liên tiếp vào mặt tài xế. Tài xế không kịp dừng xe, không kịp tháo dây an toàn mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài... Chắc chắn thằng này sẽ hát xuân này con không về...

6. "Tiếp viên đường sắt kịp thời trả lại vàng và tiền cho hành khách bỏ quên"- Cám ơn các bạn, và chia vui với khách. Vụ vàng, tiếp viên phải lục tung thùng rác, và ơn giời, vàng ở trỏng. Định chê khách cái, nhưng sực nhớ, đời chả biết đâu mà lần, biết đâu rồi tới lượt mình. Và nhà cháu chả đã có lần bỏ quên hẳn laptop ở băng chuyền sân bay Phú Bài đấy thôi, bèn.

7. ""Vỏ bọc" hoàn hảo của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải và thủ đoạn cưỡng đoạn tiền tỉ tinh vi"- Hì, thì đã bầu, hôm nay các báo tha hồ khai thác mọi ngóc ngách Nguyễn Thanh Hải mà. Chắc mấy hôm nữa sẽ đến bầu sô Thu Hà khi có kết luận điều tra.

8. "Du khách nườm nượp đổ về Măng Đen ngắm hoa anh đào nở rộ"- Vừa thấy clip vợ chồng Triệu Đình Minh hát "Tình ca Măng Đen" ở Măng Đen. Thấy mấy cặp vợ chồng giáo viên hay chơi với nhà cháu cũng lên kế hoạch Măng Đen, hình như là mai lên, sáng đi chiều về. Thôi thì góp tí GDP với Quảng Ngãi cũng là cái nghĩa cái tình từng một tỉnh hihi.

Trong khi đó : "Khách Tây mê tít trải nghiệm lên rẫy bằng xe công nông 'Lamborghini Ê Đê'"- Đăk Lăk ạ. Công nông, từng thường xuyên bò nghênh ngang đường 14 cản tốc độ các xe khác, đến mức thành... đặc sản, giờ phục vụ du lịch, cũng sáng tạo phết hihi. Ơ nhưng như thế có vi phạm luật giao thông không ta ?

9. "Dưới cái rét căm căm, hàng trăm vó thủ tham gia hội "đùa hồ bắt cá" ở Hải Phòng"- Tục lệ này thú vị ạ. Các cô gái cứ ra đây mà chọn chồng. Rét teo mọi thứ, chú nào không teo, không suýt xoa, không lập cập, không xám xịt... thì rước về chứ còn chờ gì nữa, phỏng ạ ?

VĂN CÔNG HÙNG 02.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.