Nhưng chim trời éo về, để lại bi ai chốn trần gian!
Cô Tấm nói, chồng đừng bình luận về chuyện này. Nhưng lão nhìn thấy một điểm đã báo trước sự rủi ro không tránh khỏi, đấy là cái tên của chương trình. Tên đặt sai thì đời gánh chịu đau khổ.
Tên người, tên công ty, hay tên một chương trình đều phải đặt cho đúng. Không được viển vông, ưu tiên cho phong thủy của con người, sự việc. Đừng cho rằng “hay” “bay bổng” mà cứ gán một cái tên. Thử hỏi có ông nào tay không bắt được chim trời? Bắt được một con còn lững thững đi dưới đất. Còn 3 con kia đã bay quá xa, xa đến mức các thầy cúng, thầy phong thủy cũng bó tay.
Tóm lại, tên chương trình quá viển vông, không thực tế, không có nền tảng. Công trình xây dựng trên mây khói, không có nền tảng vững chắc thì liệu có đứng vững không?
Riêng con số 4 (bốn cánh chim), đã báo hiệu sự rủi ro. Âm đọc số 4 của Hán Nôm tức SI 四 đồng âm với 死 SI tức chết. Chưa lên đã chết thì làm chi mà sống sót. Nên tách ra 3+1 rồi lấy ý tưởng ấy mà đặt tên chương trình. Sự thật thì Trần Tiến vẫn sống sờ sờ ra đấy, đã về trời đâu mà “chim trời “? Sự ấu trĩ và nhắm mắt đặt tên tai hại lắm!
Còn lão rất thương cho nhà tổ chức Nguyễn Thị Thu Hà. Hà nên nhớ rằng, làm gì cũng phải có vốn, đừng dựa vào lực bên ngoài. Ăn to, nói lớn, có tiền sai quỷ xay thóc cũng được. Làm là phải oách, có nội lực, có sức thuyết phục, ngoài có quan hệ là phải có tiền! Đời rất thực tế, đồng tiền chỉ huy tất cả. Không tiền đi van xin hạ thấp mình thì làm cái show như vậy khác chi lấy dây trói mình. Thực tế đã bị còng sắt còng tay. Mang tiếng làm show chuyên nghiệp mà bỗng chốc hồ đồ. Thương em!
Giám đốc chương trình Vũ Quang Trung khăng khăng trả đủ mới diễn và cả dàn nhạc công, ca sĩ vào hùa đẩy chương trình đến chỗ chết thì thật quá đáng. Sao nỡ để 3.000 khán giả, trong đấy đa số người cao tuổi trông chờ rồi ra về. Nếu bạn mời khách, khách đến mà không tiếp, không ngụm nước, không miếng trầu, chỉ đau đáu xem có tiền hay không mới tiếp. Lương tâm bạn ở đâu?
Bọn này sẽ bị lương tâm cắn rứt đến hết đời. Khuyên các vị nên tẩy chay trọn đời! Nghe làm gì những giọng ca sặc mùi tiền! Chẳng hay ho con *** gì nữa!
Mai về quê ăn cưới thằng cháu, uống liền hai ngày rượu! Đời chỉ vui một cách bình dị như vậy đấy.
PHÓ ĐỨC AN 02.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.