Suốt giải, xem Việt Nam chơi bóng đá đỉnh cao quen rồi, giờ xem các trận đội khác đá với nhau cứ thấy nhạt phèo.
Vì thế Việt Nam phải chơi đến trận cuối cùng và thắng luôn - chắc rồi - may ra Giải U23 Châu Á kỳ này mới thành công tốt đẹp được. Và để còn có thứ coi cho nó sướng.
Ông Bầu chịu chơi Đoàn Nguyên Đức cũng nghĩ thế. Các cầu thủ U23 Việt Nam trưởng thành từ lò Hoàng Anh Gia Lai gồm Trung Kiên, Nhật Minh, Lý Đức, Quốc Cường và Quốc Việt được ông thưởng ngay 50 triệu đồng/người.
Bầu Đức cũng thưởng cho U23 Việt Nam 1 tỉ đồng sau chiến thắng ở tứ kết và hứa thưởng tiếp mỗi cầu thủ 200 triệu đồng, nếu thắng ở bán kết. Nếu hòa, đưa được trận đấu về luân lưu, không cần biết thắng hay thua, mỗi cầu thủ sẽ được ông tặng 100 triệu đồng.
Rồi các đại gia khác cũng sẽ bắt chước, chở tiền thưởng tới ùn ùn cho mà coi. Vô địch nữa thì khỏi bàn.
Mình mà trẻ lại, chắc phải nghiêm túc suy nghĩ chuyện nên chuyển sang nghề đá bóng. Ít nhất cũng khá hơn tiền cơ quan thưởng Tết năm nay...một chút !
NGUYỄN HỒNG LAM 17.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.