samedi 12 décembre 2020

Hoàng Linh - Các sếp công an thành phạm nhân sẽ ra sao?

 

Hình ảnh vị thẩm phán bước xuống vị trí bị cáo, bày tỏ cử chỉ thân mật với bị cáo Nguyễn Đức Chung gây tranh cãi.

Thôi thì cứ tranh cãi vì nó chẳng đi tới đâu. Ai biết sự thật ở chỗ nào.

Rồi mọi người suy luận các bị cáo, phạm nhân là cán bộ nhất là xuất thân từ công an sẽ được biệt đãi, thậm chí sung sướng khi vào trại giam.Trường hợp Nguyễn Đức Chung cũng sẽ vậy ?

Còn nhớ, hồi cuối tháng 11, tôi có status Nguyễn Đức Chung thỏa thuận nhận tội, dự đoán phiên tòa sẽ rất nhanh, mức án sẽ rất...tử tế. Mọi người phản ứng rất dữ dội cho rằng Chung sẽ bị án nặng, phiên tòa sẽ rất căng thẳng. Nhưng những gì có bóng dáng cung đình thì tôi luôn đúng.

Chung không phải nhân vật to nhất phải vào tù. Sự điều chỉnh của pháp luật vào con người là bình thường, kể cả tù tội. Chúng ta thống nhất tiên đề đó trước khi cùng trao đổi chủ đề thú vị nêu trên.

VIP trong tù ra sao?

Tù là một thế giới trong một thế giới, có tưởng tượng cũng không nghĩ ra được.

Điều đầu tiên, nhà tù bẽ gãy mọi ý định phản kháng, dù đó là siêu cán bộ hay siêu giang hồ. Đó là lò luyện thép đúng nghĩa, nó nghiền nát tất cả.

Trong tù, địa vị phân biệt rất rõ nhưng không giống ngoài xã hội.

An nhàn, tung tăng, thoải mái nhất là thằng nhặt rác. " Ghế" này dơ dơ nhưng khó " chạy".

Căng tin- cũng tốt nhưng rất cực.

Hỏa thực.

Hội đồng tự quản- Trật tự- rất oai nhưng dễ bị đâm.

Dạy học.

Văn nghệ.

Thư viện.

Nhà chòi: Trông coi chuồng heo, ao cá, vườn cao su...và đây là nơi thường được bố trí cho các phạm nhân có nguồn gốc cán bộ.

Anh Dương Minh Ngọc, nguyên thượng tá, coi chuồng heo T17.

Anh Quang Thắng, nguyên thượng tá, hỏa thực T17.

Anh Đinh La Thăng phụ trách văn nghệ.

Nguyên trung tướng Bùi Quốc Huy, nguyên thứ trưởng Bộ Công an, coi ao cá trại A- BD.

Lúc về đời anh Năm Huy mở nhà hàng Mái nhà xưa ở Thạnh Lộc Quận 12. Tôi lên chơi, ảnh đãi món gà nướng đất sét.

-Vác cám cho cá ăn mệt thấy mẹ nhưng hết luôn bệnh thần kinh tọa.Vui lắm ông, có tay quản giáo bà con với ông rồi mấy thằng tiểu đồng của ông xin qua ao phụ nên tôi cũng đỡ buồn. Hồi đó làm công an chứ có biết khỉ gì, vô đây khai không nghề nghiệp, cán bộ cho học nghề nấu ăn giờ về đời thành chủ nhà hàng luôn mới hài.

Nhà hàng rất đắt, sau đó anh Năm Huy bệnh nên về lại Quận 11, sau đổi nhà về Tân Phú.

Nguyễn Đức Chung khi thi hành án phạt tù sẽ có những ngày đầu rất khó khăn, nhưng sau đó thì cũng sẽ vui...vì quen.

Ở tù buồn cười lắm.

HOÀNG LINH 12.12.2020

(còn tiếp nha)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.