vendredi 25 décembre 2020

Nguyễn Tiến Tường - Một quốc gia kỳ cục


Đất đai phải được điều chỉnh bởi Luật đất đai.

Yếu tố lịch sử để lại thì phải rà soát, định biên cho quỹ đất quốc phòng, công an, còn lại phải trả về địa hạt hành chính dân sự.

Quốc gia có Luật đất đai nhưng lại không điều chỉnh được đất quân đội công an, buộc phải trao cho họ thêm quyền làm kinh tế, trao cho họ một luật đất đai riêng.

Không có một quốc gia nào mà lực lượng bảo an đi làm kinh tế tràn lan.

Không có một quốc gia nào mà những doanh nghiệp như TTC, City... làm dự án mà lại sử dụng một “lệnh khởi công” từ quân đội.

Không một quốc gia nào đi ăn uống ở trung tâm thành phố lại phải đưa tay chào một chiến sĩ bế súng trực ca cạnh bãi giữ xe.

Một quốc gia kỳ cục !

NGUYỄNTIẾN TƯỜNG 25.12.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.