jeudi 31 décembre 2020

Ngô Nguyệt Hữu - 2-0-2-0 !


Là một năm rất kỳ lạ.

Không ai nghĩ trái tim của Sài Gòn, con đường Đồng Khởi, lại có lúc tối đèn.

Không ai nghĩ đến cảnh, sân bay Tân Sơn Nhất không phải xếp hàng qua hải quan.

Không ai nghĩ đến cảnh, những trận đấu bóng đá không có người xem.

Năm nay, là một năm rất thuận lợi để những cá nhân có thể thay đổi hoặc bổ sung cho nhân sinh quan của chính mình.

Lần đầu tiên, mỗi cá nhân ý thức được, hoàn cảnh mà mình đang sống.

Lần đầu tiên, mỗi cá nhân có quãng thời gian nghỉ đủ lâu để nhìn nhận lại cả một quá trình bước đi.

Lần đầu tiên, mỗi cá nhân nhận ra rằng, gặp được nhau một lần, là may mắn thêm một lần.

“Mỏng manh”, là tính từ thích hợp nhất cho năm 2020 xét trên toàn bộ mọi phương diện, sức khoẻ, kinh tế...

Đã có một năm rất dài để nhìn lại, nên 2021 sẽ là một năm người ta biết cách yêu thương và khoan dung cho nhau hơn.

Chúc các anh chị cùng gia đình một năm 2021 vạn sự hanh thông, ấm êm và hạnh phúc.

Vài bữa Giao thừa, vài bữa Tết thiệt, Hữu sẽ lại chúc tiếp, hehehe !

NGÔNGUYỆT HỮU 31.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.