samedi 26 décembre 2020

Hoàng Nguyên Vũ - Vượt biên mang Covid về nước, phải xử nghiêm !


Thằng Điệp ở Vĩnh Long vượt biên mang Covid về đích thị là kẻ phản quốc!

Hận nó 1 thì hận cái đứa giúp nó vượt biên về 10. Loại đó tìm tận gốc đốc tận rễ mà bắn bỏ chứ không chỉ khởi tố đâu. Dĩ nhiên, thằng Điệp này cũng không thể không bị khởi tố, và không chỉ là một tội. Mà tội dễ thấy nhất là phản quốc !

Nó sơ sơ cũng ngồi chung đò với mấy đứa tổ chức vượt biên. Có ai dám chắc mấy đứa đó không chở các đứa vượt biên khác?

Rồi, nó ngồi trong thùng hai xe tải với cả đống người, đi xe khách, ăn uống ở trạm dừng chân ở Tiền Giang, trời ơi !

Nhìn Thái Lan những ngày qua, đột nhiên nghĩ cảnh thằng này từ Thái Lan về mang theo virus mà thấy ớn lạnh. Chắc chắn một điều miền Nam những ngày tới sẽ khó mà bình yên với những người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với thằng này, giờ không biết đâu mà lần đây?

Đất nước khổ sở lắm rồi, chúng mày ở đâu thì cứ ở yên đấy đi, kẻ khổ sở trong đó ngoài cộng đồng ra còn bố mẹ và người thân chúng mày nữa đấy. Ích kỷ đến mức hại nhân là thứ ích kỷ đang có thật từ những kẻ như thằng Điệp này.

Đất nước không được nhờ cậy gì từ những đứa vớ vẩn như chúng mày đâu, đừng gây hại như thế nữa chứ.

Cần xử nghiêm những kẻ như thế này vì tội phản quốc!

HOÀNGNGUYÊN VŨ 26.12.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.