jeudi 24 décembre 2020

Bùi Văn Thuận - « Tao nhân » nhất định không thấy Trump vây Trung cộng


Anh Chum đập thằng Tàu cộng mấy năm nay. Đa số người Việt trong nước thấy điều đó. Báo chí cũng thấy Chum đập Tập cộng.

Tàu cộng thì són đái ra quần, xuống nước hạ giọng, năn nỉ ỉ ôi đủ đường. Cào mặt ăn vạ cũng có, đe "trả đũa" cũng có, xin xỏ xuống nước cũng có.

Nhưng càng cựa ông Chum càng đập ! Thuế má anh ấy đập, đưa hàng trăm công ty vào danh sách cấm làm ăn, trừng phạt. Anh ấy làm cho làn sóng các công ty lớn chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc... Trump còn từ mặt các tổ chức quốc tế mà Trung Quốc đã thao túng từ trước.

Chum ổn định Chí phèo Đông Á, Bắc Hàn. Chum hòa hoãn với Nga (bởi Nga chỉ còn là đống sắt vụn). Chum tạo ra nền tảng hòa bình vững chắc cho Trung Đông. Chum lôi kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Tàu để hiệp lực chống Trung cộng.

Tất cả tạo thành một mặt trận toàn diện trong công cuộc chống sự bành trướng của Bắc Kinh.

Ấy thế nhưng vài quý vị "tao nhân" cuồng chống Chum không nhận ra, không thấy là Chum chống, vây Trung cộng trên nhiều mặt trận. (Cho cả thế giới chứ không phải chỉ cho Việt Nam như anh chị cuồng chống Chum cười cợt, nhạo báng người Việt thích Chum).

P/s: Phải viết chệch đi để lách kiểm duyệt của Facebook.

BÙI VĂN THUẬN 23.12.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.