Chào năm 2026. Chào mùng một tết tây 2026. Bản tin đầu tiên của năm 2026.
Tin sáng
1. Trên mạng lại đang xì ra những tin nhắn giữa bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education với nhạc sĩ VQT, nhiều tin nhắn rất thảm, bà Hà gần như lạy nhạc sĩ, nhưng không là không...
Nhà cháu thì... không tin, nghệ sĩ ai lại băng giá thế? Phỏng ạ?
2. "Sau tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan, ông Tập tuyên bố 'thống nhất là không thể ngăn cản'"- Căng đét. Nhà cháu nhớ bé tí, đọc ké báo của mẹ đã thấy Trung Quốc nói chuyện này, từng tuyên bố, mỗi chiến sĩ dân quân Trung Quốc thả một cái roi ngựa là làm thành cái cầu ra giải phóng Đài Loan hihi. Sang mấy lần, nhà cháu thấy dân Đài Loan sống rất an nhiên, thanh bình và hiện đại, phong cách rất... tây, suy nghĩ rất hiện đại.
Liên quan: "Tổng thống Putin phát biểu đón năm mới: Nga sẽ chiến thắng ở Ukraine"- Định đánh có mấy ngày, kéo đến mấy năm, cuộc chiến này cũng rất khó lường. Món gỏi Ukraina không dễ ăn...
3. Một loạt nhân sự thay đổi:
Bà Lâm Phương Thanh làm thứ trưởng thường trực bộ Văn hóa. Lâu lắm mới có người không phải miền Trung là người đứng đầu (sẽ) bộ Văn hóa.
Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, để bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.
Hihi chúc các bà vừa xinh đẹp trẻ trung vừa đảm nhiệm việc nước trọn vẹn ạ.
4. "Dòng xe ùn ứ cửa ngõ Hà Nội, TP HCM trước kỳ nghỉ lễ 4 ngày"- Phù, năm nào cũng thế, nên nhà cháu là người tử tế khi... ngồi im một chỗ, chính xác là chạy loanh quanh nơi ở, bớt đi một người tham gia... kẹt xe.
5. Nói gì nói, người xưa có thể ị đồng nhưng giờ, trong ngôi nhà ấy, cái toilet là cực quan trọng, nó xịn hơn cả phòng khách (Nhà Việt từng lấy phòng khách là trọng, dồn hết cho nó trong ngôi nhà, toilet là... khu phụ nhưng thực ra nó hết sức quan trọng he he.
Là tối qua ra quảng trường uống bia về viết cái tus vui về sự đi... tè, là tê tê rồi, viết sơ sơ thôi chứ sự thực nó còn kinh nữa, chả ai hiểu nổi cái quảng trường trung tâm mà cái toilet nó lại tệ thế. Khuya khuya có bạn nhắn: Năm nay Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia đấy. Ối giời ôi quên mất. Thế thì việc đầu tiên các ông bà văn hóa, du lịch cần làm là từ cái... toilet đi ạ. Từ cái nơi quan trọng nhất: quảng trường. Không thì ngoài bán vé phải treo ở cửa khẩu trang và kính bịt mắt để khách vào.
Tin chiều
1. "Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách TPHCM đông nghẹt người đi chơi"- Một tin rất vui ạ. Đất nước sẽ bay lên, vươn mình từ những chỉ tiết tưởng nhỏ: Thảo cầm viên và đường sách đông người tới. Để có hiểu biết, biết thương nhau, không phải cãi nhau để thành... nỗi buồn cãi nhau.
Hôm qua có bác vào nhà cháu cãi rất hăng về Nỗi buồn chiến tranh, nhà cháu trả lời, hỏi thật bác bác đọc chưa? Chưa, nhưng người bạn tôi nói thế? Hihi. Nhà cháu bảo bác chụp trang sách có Bảo Ninh cho nhân vật nói hoặc trực tiếp ông ấy nói chiến tranh nội bộ và trang sách giáo khoa có hiếp dâm trích từ Nỗi buồn chiến tranh rồi ta nói chuyện tiếp, bác ấy bẽn lẽn: Nhẽ bạn tôi sai?
2. "Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, tông thẳng vào CSGT để 'thông chốt'"- Thằng ngu này được dùng để minh họa cho bài hát "Xuân này con không về" huhu.
3. "Đánh bạc tại đám tang, 15 người bị công an xử lý"- Hì, một số nơi có "phong tục" là là đám ma thì... hát hoặc đánh bài. Nhưng nhân đấy bèn chơi lớn, sát phạt thì bèn thôi, không phải đánh để thức qua đêm nữa.
4. "Văn Mai Hương bật khóc khi nhắc về người cũ"- Hương, đừng khóc. Là nhà cháu nhớ "Bi, đừng sợ".
5. "Vụ phát loa 4h30 ở Bắc Ninh: Yêu cầu tổ dân phố họp toàn dân"- Khổ thân, ngang ngược thế mà cứ dền dứ mãi. Cần thì thay cả cái ban lãnh đạo tổ dân phố ấy đi, chứ nó buồn cười, quê mùa, cù kỹ thế mà cứ họp miết? Bác nào thích loa thì mua cái tai nghe rồi nghe một mình, có chi mô nơ? Nó như mấy anh CSGT xử lý mấy đứa độ pô á, bắt nó ghé sát tai vào rồi... rú ga.
"Trên tinh thần là đa số các hộ dân đều đồng tình về thời gian phát loa như vậy. Chỉ có 1 vài hộ phản đối, do ảnh hưởng trực tiếp tới công việc, cuộc sống", lãnh đạo UBND phường Mão Điền cho biết- Ôi, nhẽ lại thế? Thế thì nhà cháu lạy các cụ dân Mão Điền ạ.
6. "Hai nhà máy điện gió gần 4.000 tỉ đồng ở Gia Lai được phép phát điện"- Khổ thân, chả biết mắc mớ gì mà làm xong lâu rồi, nó cứ sừng sững đứng yên thế. Giờ thì hân hoan mà bèn.
7. "Nữ Tiktoker bị phạt 700.000 đồng vì dừng xe giữa đường cãi nhau"- Hì hì thi thoảng nhà cháu thấy vài clip của cô này nổi lên. Trên tường Facebook có mấy cô lái xe tải xe khách thường xuyên livestream hoặc phát clip, thấy lái xe điệu nghệ đàng hoàng lắm...
Liên quan: "Triệu tập nhóm người mang tuýp sắt lên dọa tài xế, nhân viên xe buýt"-Vụ này mấy hôm rồi, giờ mới thấy tin triệu tập. Gờm xem cái clip, giọng Nghệ nặng trịch, chạ hiêu chi?
8. "Ca sĩ Mỹ Tâm đẹp quyền lực, MC Mai Ngọc VTV mặn nồng bên chồng"- Vầng, biết thế, thưa hai bà quyền lực đẹp và bên chồng nồng mặn. Nếu nhạt thì thêm muối, và nếu quyền lực quá thì... bớt đẹp nhé.
VĂN CÔNG HÙNG 01.01.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.