mercredi 7 janvier 2026

Đỗ Trí Hùng – Chuyện giang hồ

 

1 – Đại khái, trong giới giang hồ, nếu có ông lưu manh hạng lìu tìu nào dưới trướng đại ca A, bỗng một ngày bị đại ca B bắt nạt, ông lìu tìu kia sẽ kêu cứu. Và đại ca A sẽ phải nói chuyện với đại ca B, yêu cầu dừng việc bắt nạt “ đàn em của tao” ngay và luôn, nếu không thì sẽ có ... chiến tranh.

Nếu đại ca A không bảo vệ được đàn em, thì đại ca A sẽ mất mặt, mất luôn vị thế đại ca, còn đàn em nào dám theo nữa!

2 – Thế giới, thực chất là một kiểu “giang hồ” ở quy mô ... thế giới mà thôi ! Hiện tại, ta thấy có vài ông đại ca, như ông Mỹ, ông Nga, ông Trung Quốc. Tiếc là, ông Mỹ đập đàn em của hai ông kia, mà hai ông kia chả làm gì được.

Còn đàn em ông Mỹ, là những ai, có bị bắt nạt không ?

Đàn em của ông Mỹ – gọi một cách tao nhã là đồng minh – thì cũng toàn đầu gấu cả, các đại ca kia bắt nạt cũng khó he he... Cỡ như Israel, Nhựt, Hàn ... và vài ông tiểu yêu khác, chưa thấy bị bắt nạt bao giờ.

Ngược lại, đàn em của hai ông kia – gọi tao nhã là đồng minh – thì ôi thôi, từ Syria, Irak, Venezuela, Palestine vân vân đến các phong trào kháng Mỹ được hậu thuẫn như Hamas, Hezbolah v. v ... toàn bị bắt nạt mà các đại ca chả giúp gì được !

3 – Việc Mỹ phạng vào Venezuela, tóm cổ vợ chồng tổng thống Maduro, đem về Mỹ để ... xét xử, là đúng hay sai ?

Có hai diễn ngôn :

A – Mỹ đã xâm phạm một quốc gia có chủ quyền, bằng sức mạnh quân sự, bắt tổng thống quốc gia đó đem đi, hiển nhiên là ... vi phạm hiến chương liên hiệp quốc rồi, nên anh tổng thư ký tổ chức này đang kêu “ quan ngại”.

Các nước đại ca như Nga, Trung Quốc ... cũng cùng diễn ngôn như trên, và cũng đang “phản đối” hoặc “quan ngại”...

B – Mỹ có quyền truy nã và bắt “ tội phạm quốc tế” nếu kẻ đó đe dọa an ninh nước Mỹ. Chính bộ tư pháp Mỹ đã phát lệnh truy nã anh Nicolas Maduro từ năm 2020 vì tội khủng bố bằng ma túy và rửa tiền, đe dọa an ninh nước Mỹ...

Xin nhắc lại nhời của Nietzsche bất hủ đã nói từ 150 năm trước, như sau : “ Không có chân lý, chỉ có những diễn giải”

Ở trên là hai diễn giải về cùng một sự việc, tin vào diễn giải nào là tùy vào ... tình yêu của bạn dành cho phe nào. Còn tôi, tôi là người bông đùa, thích xem kịch, thế thôi, với tôi chỉ có kịch hấp dẫn hoặc ... kịch nhạt như nước ốc, tôi chả quan tâm bên nào sất.

4 – Rốt cuộc, Nicolas Maduro Moros, là ai ?

Anh này sinh 62, còn khá trẻ, và cũng là nhân tài kiệt xuất xứ sở huê hậu. Anh là đảng viên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, là phó tổng thống thời bác Hugo Chavez. Khi bác Chavez băng hà, anh kế nhiệm ngai vàng – từ 2013.

Thành tựu của anh, đại để theo tin tức báo chí chính thống quê mình, là đưa đất nước nhiều dầu mỏ và hoa hậu này từ đói vừa vừa đến ... đói thối mồm. Những giai thoại kiểu như người Venezuela mang 10 kg tiền ra chợ mua 1 kg bánh mì, không có gì mới mẻ, vì nó quá ư ... quen thuộc. Anh này tuy là đệ của cả Nga và Trung quốc mà hình như không học được gì từ các đại ca, chỉ mỗi một bài từ nên kinh tế cổ xưa, là “quốc hữu hóa mọi thứ” và loay hoay ... buôn ma túy.

Đương nhiên, anh là là nhà độc tài, không tranh cãi, vì anh duy trì ngai vàng, duy trì quyền lực bằng sức mạnh đàn áp, và chỉ độc tài mới là đàn em của hai ông “ đại ca” kia được, chứ “ dân chủ” thì đã là đàn em ông Mẽo.

Ngắn gọn, dân Venezuela, một nửa phụng thờ anh, một nửa uất ức và căm ghét anh, tùy vào việc họ là ... “ bò vàng” hay “ bò đỏ”.

5 – Kết cục thì anh đã bị tóm về Mỹ và lúc này, chính mồm tổng thống cao bồi Donald Trump tuyên bố, rằng : “ Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho đến khi chánh phủ mới được thiết lập”. Ai cũng biết, chính phủ mới sẽ phải là đệ của Mẽo, chứ nếu không thì làm sao mà thiết lập ?

Cả Tập đại đế và Pu đại đế đều đã bỏ rất nhiều xèng vào xứ này, đầu tư cho đàn em, chắc chưa thu về xu lãi nào, giờ thì mất trắng...

Thật đúng là ... kịch hay, đáng để xem !

Ảnh : Vợ chồng tổng thống Maduro thủa huy hoàng, cả đất nước đồng lòng tin yêu.

ĐỖ TRÍ HÙNG 07.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.