mardi 6 janvier 2026

Liễu Hằng - Siêu quyền lực luôn nhanh, gọn hơn pháp luật

 

Có một câu nói câu nói ngắn gọn nhưng toát lên đầy đủ khí chất của Bố già Corleone : Ta sẽ đưa ra lời đề nghị mà hắn không thể từ chối !

Nó không còn là “lời đề nghị” ! Bản chất của nó là thị uy ! Ghê gớm hơn nữa, là sự áp đặt và tước đoạt tận cùng, nếu “say no”.

Giang hồ lại lan truyền câu nói khác được cho là của “ông trùm” Năm Cam : Cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền ! Nhưng cũng có giả thiết cho rằng câu nói ấy của Rocker Feller - nhà tài phiệt Mỹ.

Đầu 2026, thế giới sôi lên trước màn bắt cóc rất xi nê của Trump với tổng thống Venezuela. Người hả hê, người công kích… Nhưng đây lại là dịp khiến ta phải đặt ra câu hỏi : Pháp luật và quyền lực, cái nào mạnh hơn ? Lời của kẻ siêu quyền lực chính là luật. Hay luật, vẫn là chỗ dựa cho tất cả, kể cả kẻ yếu thế ?

Chỉ biết trên thực tế, siêu quyền lực luôn nhanh, gọn hơn nếu so với pháp luật rườm rà. Nhanh gọn như cuộc đột kích sấm sét của đội quân ông Trump vậy.

P/s : Một thời “mê mẩn” nhân vật này.

LIỄU HẰNG 05.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.