vendredi 9 janvier 2026

Đặng Chương Ngạn – Niềm tin còn một chút này !

 

Trước đây, gia đình tôi luôn tin vào uy tín của một số thương hiệu nước nhà : Sữa mua của Vinamilk, rau xanh mua ở Bách Hóa Xanh, thịt CP, thịt Vissan, thịt hộp Hạ Long, thịt hộp Vissan.

Rồi đùng một cái : Bách Hóa Xanh bị phát hiện bán hàng tấn giá đỗ sử dụng hóa chất bẩn. Hóa ra, rau xanh của Bách Hóa Xanh cũng được thu gom từ các nguồn trôi nổi, không đáng tin cậy. Từ đó, bỏ luôn Bách Hóa Xanh.

Lại đùng một cái nữa : CP bị tố cáo dùng heo bệnh bán cho khách hàng. Thôi, thế là hết dám ăn thịt heo CP.

Sáng nay, đọc báo xong, tôi vội chạy vào tủ lạnh. Còn một hộp thịt Hạ Long đang ăn dở, lập tức mang tống vào giỏ rác.

Ai có thể tưởng tượng được một thương hiệu như Thịt hộp Hạ Long – Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, một biểu tượng văn hóa tiêu dùng ra đời từ năm 1957, có tuổi đời hơn 70 năm. Một trong những tên tuổi lớn trong ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam, với gần 1.000 nhân viên, Top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN 2024, có nhiều nhà máy và văn phòng đại diện, sản xuất và phân phối đồ hộp khắp cả nước, xuất khẩu ra quốc tế… lại có thể làm một việc độc ác như vậy !

Họ dám đưa 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào sản xuất đồ hộp ; trong đó khoảng 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền sản xuất.

Trước đó, họ đã đưa bao nhiêu thịt bẩn ra thị trường, không ai biết !

Niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đang cạn tận đáy…

Thôi thì giờ chỉ còn biết bám víu vào Vissan, vào Vinamilk, vào rau của mấy cụ già bán lề đường – nhà trồng được…

Thế này rồi biết ăn gì ?

Hay tự an ủi : Không ăn thì chết ngay, thôi đành cứ tống vào dạ dày và chết dần…

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 08.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.