vendredi 9 janvier 2026

Lưu Nhi Dũ - “Danh dự còn sót lại” ?

 

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm, Trần Việt Nga và chồng đều bật khóc nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Bị cáo Nga "lấy hết danh dự còn sót lại" nói lời xin lỗi và cho rằng mỗi đồng tiền nhận bất chính như "nhát dao cắt vào niềm tin của người dân".

OK, nếu có còn sót lại chút ít cũng là điều đáng quý của hai bị cáo tiến sĩ cục phó, cục trưởng này ! Nhưng họ có danh dự đâu mà “còn sót lại” khi từng nhận tiền tỉ hối lộ để đưa thực phẩm chức năng giả, sữa giả ra thị trường đầu độc người dân ?

Bị cáo Nga nói danh dự "đã lu mờ" trước đồng tiền để sự nghiệp, danh dự bao năm xây dựng đều sụp đổ và khóc xin lỗi Đảng… Thực tế sự nghiệp” của bà Nga 9 năm làm cục phó và cục trưởng là nhận hối lộ có tổ chức mà thôi !

Giống như vợ, cựu Cục phó Lê Hoàng bật khóc trước bục khai báo ngay khi bắt đầu trình bày lời nói sau cùng. Ông thừa nhận sai phạm trong vụ án này "là bài học sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt mà bị cáo sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tái phạm".

Bị cáo Lê Hoàng cúi đầu xin tòa xem xét khoan hồng !

Vậy đó, chả thấy mảnh lương tâm nào còn sót lại, vẫn chỉ thấy những đồng tiền hối lộ tội lỗi.

Ảnh Báo Tuổi Trẻ : Cặp bị cáo tiến sĩ cục trưởng, cục phó.

LƯU NHI DŨ 09.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.