lundi 11 mai 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 11.05.2026

 

Tin sáng

1. "Hát karaoke ồn ào bị công an nhắc nhở, vác dao qua đuổi chém hàng xóm"- Em ạ anh ạ. Anh có cần lạy em lạy anh luôn, thậm chí xin ảnh anh về thờ. Tất nhiên anh Nguyễn Văn Xuyên (43 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại xã An Phước) đã được... tạm giữ.

Hihi liên quan nè : "Chủ tịch xã lý giải đề nghị tạm dừng karaoke, 'hát với nhau' để học sinh ôn thi". Cũng... dao : "Người đàn ông cầm dao chém liên tiếp 4 người, cháu bé 3 tuổi bị đa chấn thương". Hèn nhất là "Sau khi gây án, Bùi Trung Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường", và bị bắt ở nơi trốn cách hiện trường 1 km. Đến trốn mà cũng... hà tiện ?

Liên quan : "Thiếu nữ 16 tuổi bị người đàn ông lạ mặt đưa về nhà giở trò đồi bại"- Mịa thằng này : "Sau nhiều lần bị xâm hại, đến khoảng gần 3 h sáng cùng ngày, lợi dụng sơ hở của Dụng, cháu M. bỏ trốn, dắt xe ra ngoài đường và nhờ người dân chỉ đường đến Công an xã Phú Mỹ trình báo sự việc". Tất nhiên là cũng bắt rồi.

2. "Ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường làm Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội"- Chúc mừng các ông ạ. Chả thấy thông tin hiện nay Hà Nội có bao nhiêu phó chủ tịch ?

À đây, có báo đưa : "Hiện lãnh đạo UBND TP Hà Nội gồm Chủ tịch Vũ Đại Thắng và 6 phó chủ tịch gồm các ông, bà : Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Đỗ Anh Tuấn, Bùi Duy Cường, Vũ Thu Hà, Trương Việt Dũng". Sáu bác, đủ mâm ạ.

3. "Cơ hội giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam"- Hôm qua, quả là rất tiếc khi chỉ mấy phút cuối, quân ta vỡ trận, để giờ ta phải gặp U17 UAE ở trận cuối. Đội U17 UAE chưa bao giờ bị coi là yếu... Thôi bèn, đến sống chết kia các cụ còn bảo... có số nữa mà.

4. "Xác minh clip người đàn ông đánh nam shipper vì chuyện 'cạo lông chó'"- Thằng này, nhà cháu xem clip hôm qua mà sôi máu. Nó đặt mua máy xén lông chó, và khi shipper đưa tới nó ôm con chó ra yêu cầu anh này... xén lông. Anh này bảo em chỉ vận chuyển chứ có biết xén lông đâu, thế mà nó đánh người ta, cầm cả con chó "yêu" của nó ném anh shipper. Sao lại có bọn còn hơn cả ngợm thế mà đòi làm người nhỉ ? Đến giờ vẫn chưa thấy nó bị công an... chụp ảnh.

Liên quan : "Tài xế vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ đâm vào xe CSGT"- huhu cu này... tam tai rồi.

5. "Hàng chục nữ diễn viên múa lõa thể bị chỉ trích"- Không phải ở Việt Nam ạ, yên tâm đi. Nó ở Trung Quốc và do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Và thực ra nó chỉ là... trông như lõa thể thôi, gờm.

Liên quan : "Nhóm sinh viên Hà Nội xin lỗi vì xúc phạm nghệ sĩ"- Trong thông báo, nhóm thừa nhận “nội dung được đăng tải là không phù hợp, thiếu cẩn trọng và đã gây ra nhiều tranh cãi tiêu cực”, đồng thời nhận trách nhiệm về những ảnh hưởng tới nghệ sĩ, người hâm mộ và cộng đồng mạng. Thôi bèn.

 

Tin chiều

1. Cái câu "Tôi cùng xương cùng thịt với nhân dân tôi" chưa bao giờ đúng như lúc này, ấy là cư dân mạng hân hoan rất khi cùng hả hê đưa tin, ảnh (từ báo chính thống và công an) vụ thằng... lông chó. Và dẫu có che tay thì vẫn thấy nó đã... được còng, tức không còn có thể... cắt lông chó được nữa, nhưng vào trỏng, vặt lông mình thì ổn.

Liên quan : "Bắt đối tượng tháo trộm dây chuyền vàng trên tượng Phật"- Thằng này nó không coi Phật với Chúa ra gì, nhà cháu thặc ?

2. 21/6 mới chớm thôi (đã có báo đặt nhà cháu viết bài cho 21/6 rồi hihi), nhưng tỉnh Gia Lai đã có tới 2 cái công văn liên quan. Một là công an tỉnh ra thông báo "Cảnh báo thủ đoạn giả danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để gây sức ép ký “hợp đồng truyền thông”, quảng cáo nhằm thu lợi bất chính", theo đó: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số cá nhân tự xưng là cộng tác viên các trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc mạo nhận danh nghĩa phóng viên của các cơ quan báo chí liên hệ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương để yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động quản lý, điều hành...

Công văn thứ hai là UBND tỉnh bác cái vụ Hội Nhà báo tỉnh này ban hành công văn gửi các cơ quan ban ngành phối hợp với công ty truyền thông nào đó cùng... truyền thông truyền thống các loại cho 21/6 năm nay. Và yêu cầu dừng ngay việc này, giao sở Văn hóa phối hợp các ban ngành xử lý...

Mang tiếng quá các ông bà hội ạ. Nói thật là, bách nhục. Mịa, nhà cháu giờ dẫu chả có giấy tờ gì chứng minh mình là nhà báo, nhưng nếu thề rằng mình không phải nhà báo sẽ chả ai tin. Trong khi nhiều đứa cứ gồng lên khoe mình nhà báo, đếch ai tin, rồi bị... cảnh báo.

3. "Bộ Xây dựng cho rằng một nhận định của Tập đoàn Sơn Hải chưa đúng bản chất"- Hì hì khó phết. Như kiểu chưa có tiền lệ á ? Ví dụ việc "Việc đề xuất tăng thời gian bảo hành lên tối thiểu 10 năm cho các loại công trình là không đủ cơ sở thực tế và kỹ thuật" vân vân, nhiều ý nữa ạ...

4. "Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với các doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cao su"- Gia Lai ạ. Hì hì tít mù nó lại... vòng quanh. Nhà cháu từng có khoảng chục bài báo về cái sự chuyển "rừng nghèo" Tây Nguyên sang trồng cao su, rằng cao su không phải và không thể là rừng. Giờ nó như thế này : "Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2007-2014, UBND tỉnh Gia Lai cũ đã tạm giao đất cho 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án để triển khai Chương trình chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su với tổng diện tích trên 32.371 hecta.

Qua đánh giá, trên tổng diện tích 25.529 hecta, chỉ có khoảng 8.000 hecta cao su sinh trưởng, phát triển bình thường (chiếm 31 %); còn lại cao su bị chết, kém phát triển. Cùng với đó, diện tích chưa trồng cao su là gần 3.200 hecta ; diện tích đã giao về địa phương quản lý gần 1.900 hecta..."...Thôi thì bèn. Hồi ấy nhà cháu viết vụ này, có mấy bác ghét lắm, huhu.

5. "Nguyên nhân xe khách chở 12 người lao xuống vực trên đèo An Khê"- Bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau, khiến xe khách lao xuống vực sâu. Một người tử vong và nhiều người khác bị thương, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do xe tải bị mất phanh. Đèo này nhà cháu hay đi ạ, huhu. Con đèo này cũng còn nhiều việc để nói về độ an toàn, khi mà năm vừa qua đã mấy lần bị tắc, đá lở sau sửa chữa. Và giờ thì thêm vụ này.

6. "Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam qua đời tại cơ quan ở tuổi 48"- Xin chia buồn cũng gia đình và nhà hát múa rối. Trẻ quá ạ. "NSƯT Nguyễn Thế Long - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đột tử tại cơ quan ở tuổi 48".

 

Tin tối

1. "Ca sĩ Miu Lê bị bắt ở Hải Phòng"- Nó buồn cười là thế này ạ. Chiều giờ cứ thấy lấp ló úp mở cái ảnh cô bé đen như củ súng, môi dầy, mắt bồ câu con đậu con bay, đứng rất thẫn thờ như vừa hụt một cú khách mát xa, nhưng lại mặc cái áo có chữ "Điệu đà" trước mặt, thấy nó cứ như nước với lửa, hài kịch với bi kịch...

Té ra em là "ca sĩ Miu Lê", nhà cháu bèn tìm tư liệu. Ôi giời, tôi hận các app điện thoại quá cơ, hận luôn cả nền mỹ phẩm điêu ngoa và các hãng thời trang mốt miếc. Đề xuất, nếu có thể, các anh công an thay ảnh em bằng ảnh lấy trên Facebook của em đi ạ, thế này nó... ánh giăng nghệ thuật lắm...

Liên quan : "Công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng", theo đó : “Chúng tôi ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Miu Lê, chân thành cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực này đã làm phiền lòng quý vị.

Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất. Để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng”.

Và tới 19 giờ ngày 11-05, các tài khoản mạng xã hội của Miu Lê vẫn hoạt động bình thường. Riêng trang Facebook (có tick xanh) có 2,5 triệu lượt người theo dõi đang giới hạn người bình luận các bài đăng.

2. "Xác minh clip thành viên ban quản trị chung cư bị hành hung, nghi do nhắc đeo rọ mõm cho chó"- Lại... chó, mai chắc chắn ta sẽ thấy thêm gã... chó này trên ảnh "công an cung cấp".

Thằng chó cạo lông oánh shipper đã đeo lắc rồi. Giờ tới chó rọ mõm này.

3. "Bí thư Trần Lưu Quang : 'Cấm đỗ xe rồi người dân sẽ đỗ ở đâu ?'"- Cám ơn bí thư Quang, nhà cháu không nhầm khi nhận xét về ông. Theo ông, việc đỗ xe dưới lòng đường ít nhiều sẽ ảnh hưởng, gây ách tắc giao thông, nhưng thực tế có những vấn đề buộc phải chấp nhận trong điều kiện hiện nay.

Song song đó, thành phố cũng định hướng giãn mật độ dân cư khu trung tâm, không để chung cư cao tầng tiếp tục "mọc" ở khu vực trung tâm đông dân, thay vào đó tập trung nguồn lực cho hạ tầng giao thông kết nối. "Khu đất đẹp thì khả năng làm công viên sẽ rất cao, lý lẽ tôi đã thưa chuyện với bà con nhiều lần rồi", ông Quang nói thêm.

4. "Thủ tướng : Trao đổi trực tiếp chỉ mất một tiếng, phát văn bản cả tháng không xong"- Hì, nên mới sinh ra cái... điện thoại và cái phòng làm việc đấy ạ. Cũng hoan hô thủ tướng.

5. "Clip truy giấy tờ 80 kg xác ve sầu, quản lý thị trường Lạng Sơn nói gì ?"- Thấy trôi nổi cái clip tranh cãi ve sầu này trên mạng, thì đây là ý kiến chính thức của quản lý thị trường : "Dân bắt ve sầu, nhặt gom ở vườn, đồi đem đi bán thì không vấn đề gì. Ở mỗi địa phương sẽ có điểm thu mua, những điểm này phải có giấy phép kinh doanh, bảng kê là mua ve sầu ở địa điểm, xã nào và sau đó bán cho người nào. Nếu chủ hàng không xuất trình được giấy tờ thì không có căn cứ xác định nguồn gốc xuất xứ", vì nó là nguyên liệu làm thuốc, tên gọi khác là thuyền thoái, nguyên liệu được liệt kê tại số thứ tự 338, Danh mục 11 ban hành kèm Thông tư 09/2024 của Bộ Y tế.

Lại nhớ có hồi nhà cháu rất hay ăn món muối kiến của người Tây Nguyên bản địa. Sau có đứa rỉ tai : Chứng kiến một số người dùng thuốc xịt cho kiến rơi cả đám xuống nilon trải dưới đất rồi đùm về làm muối. Huhu nhà cháu... bèn.

Liên quan : "Dùng hóa chất 'biến' 65 tấn thịt heo thành thịt bò ở TP HCM".

Nữa : "'Trùm' sản xuất nước hoa giả ở Cần Thơ bị bắt"- Bèn ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 11.05.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.