samedi 9 mai 2026

Thái Vũ - Bóng tối và ánh sáng

 

Con rất đáng yêu. Chắc chắn sẽ thành một cô gái xinh đẹp. duyên dáng. Góp sắc hoa cho đời.

Con đến với thế gian này, ở với người trần gian được 4 năm. Con đã bị tra tấn khổ ải và trút hơi thở vì sự tra tấn đó.

Giá như người ta giết con ngay khi vừa thụ tinh bằng một viên thuốc, bằng các thủ thuật phá thai, ném con đi khi vừa sinh ra…Có lẽ con sẽ bớt đau đớn hoảng loạn hơn.

Con biết không, ông làm hàng ngày trong một nơi mà trẻ con được xem là báu vật, được nâng niu, được dành cho mọi sự tốt nhất có thể.

Nên khi nghe tin, ông nhắm mắt và cố tưởng tượng, con có được một ngày, một ngày thôi, nửa ngày cũng được, con có mặt ở nơi đó, ông sẽ dắt con đi tới những chỗ rất vui. Con sẽ rất thích. Vô cùng phấn khích. Và ông sẽ hạ được huyết áp, giảm được đường huyết. cholesterol vì thấy con cười.

Ông đã ghi danh xin làm tình nguyện nơi đó khi về hưu. Nhưng vẫn phải ở một danh sách chờ waiting list dài dằng dặc. Ông thích trẻ con và trẻ con thích ông nên ông tin là ông sẽ có được một chân tình nguyên viên phục vụ trẻ con, làm việc gì cũng được. Hướng dẫn information, ra bãi đậu xe thu lại các xe lăn, xe đẩy, dắt con chó lông giúp vui cho trẻ con, làm thằng hề, làm người phát đồ chơi.... gì cũng được.

Ông kể vậy cho con nghe để con biết. Thế gian này có những nơi không ác độc như nơi con đã qua.

Con ra đi bằng an nhé.

Ông là người tin vào sự sống vĩnh hằng sau cái chết, không là người tin vào kiếp sau. Nhưng nếu con là người tin vào kiếp sau, ông thành tâm mong con sẽ được sinh ra từ một con người, một người Mẹ.

"Mẹ yêu em như suối trên ngàn, ngày em sinh ra, Mẹ nâng như trứng, Mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng"

Bóng tối không tồn tại. Sở dĩ con thấy tối là vì thiếu ánh sáng, không có ánh sáng.

I love you so much.

and

We are sorry. We are really sorry.

THÁI VŨ 08.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.