samedi 9 mai 2026

Hoàng Nguyên Vũ – Trẻ bị bạo hành, không ai hay biết ?

 

Hai đứa trẻ ở hai miền cùng bị mẹ và người tình bỏ đói, hành hạ, bức tử hàng tháng trời : Người thân, hàng xóm không ai nghe tiếng khóc của chúng sao ?

Một bé chấn thương nặng. Một bé không qua khỏi. Cả hai bé đều chịu chung sự hành hạ từ mẹ đẻ và người tình của mẹ hàng tháng trời đấy !

N.G.K, bé trai mới 2 tuổi, ở TPHCM, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, dập lách, dập gan, đứt tụy tổn thương thận, gãy xương cẳng tay trái, thiếu máu não, rối loạn đông máu. Trên tấm lưng nhỏ bé là chi chít vết bầm, có những vết hoại tử, chứng tỏ cháu bị đòi roi rất mạnh và rất nhiều lần.

Những kẻ gieo đòn roi không ai khác, chính là mẹ đẻ của bé và gã người tình của ả, đang sống chung như vợ chồng. Bé không chỉ phải chịu đựng những trận đòn tay không, mà còn roi vọt, gậy gộc, thường xuyên, nặng nề. Những tiếng thét của bé từ trong phòng trọ nhỏ thường xuyên và đến khi cơ thể bé bỏng không thể chịu đựng được nữa, những kẻ này mới đưa bé đi viện. Và cũng là lúc, hàng xóm báo công an về tội ác của hai kẻ này.

Hiện chúng đã bị bắt. Còn bé K, chấn thương trầm trọng, nhưng đã qua cơn nguy kịch – theo thông tin từ bệnh viện Nhi đồng TPHCM

***B.T.H, bé gái 4 tuổi ở phường Phú Diễn, Hà Nội thì không được may mắn là còn được sống như bé K. Bệnh viện E tiếp nhận bé trong tình trạng ngưng tuần hoàn, hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết thương, với tỉ lệ tổn thương cơ thể lên đến 99 %. Dù các bác sĩ rất nỗ lực cứu chữa, nhưng bé không qua khỏi.

Chỉ vì ngày nghỉ lễ, bé H dậy đánh răng chậm trễ, Nguyễn Minh Hiệp, người tình của Bàn Thị Tâm, mẹ cháu H và hiện sống chung như vợ chồng tại phòng trọ, đã trừng phạt cháu H bằng cách bắt cháu đeo bình nước 5 lít vào cổ. Sau đó, cả Hiệp và Tâm đều thi nhau tát cháu H nhiều lần.

Khi cháu H có biểu hiện sợ hãi, không kiểm soát được vệ sinh cá nhân, hai con ác quỷ này đã dùng dép đánh vào mặt khiến cháu ngã xuống nền nhà. Sau đó, Hiệp và Tâm đưa nhau đi chơi, bỏ cháu bé ở nhà một mình.

Khi về, thấy cháu H đang lấy bánh kẹo ăn, chúng cho rằng cháu H ăn vụng và tiếp tục trừng phạt. Vẫn là tay không, vẫn là dép, tới tấp lên khuôn mặt non nớt. Hiệp bắt cháu H tự đi tắm. Bé vào nhà tắm chậm chạp, vậy vọc một số đồ đạc, Hiệp trừng phạt bằng cách dùng vòi xịt bồn cầu xịt liên tục vào mặt cháu, sau đó đẩy cháu ngã xuống nền nhà tắm. Khi cháu giãy dụa khóc thì Hiệp dùng 2 chân kẹp chặt đầu cháu, một tay giữ chặt người rồi dùng vòi xịt liên tục xịt nước vào miệng và mũi cháu bé.

Mặc dù thấy người tình hành hạ con như thế nhưng Tâm không can ngăn mà bỏ đi. Đến khi cháu bé không cử động được nữa, Hiệp mới dừng tay, sơ cứu rồi gọi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Khi hai con ác quỷ này sa lưới, chúng khai nhận, đó không phải lần đầu. Trong suốt hơn một tháng, ngày nào chúng cũng hành hạ bé H, trung bình ngày 2-3 lần với đầy đủ tay chân dép gậy gộc móc áo, rồi bỏ đói, rồi bắt đeo vật nặng lên người.

Trước khi hành hạ cháu đến bi thảm, thì trước đó, cháu bị bỏ đói đến 3 ngày rồi…

*** Mới mấy ngày, hai vụ, lại là mẹ theo trai và cùng trai bức tử con đến chết, thực sự, tôi đang không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

Điều lấy làm khó hiểu là tại sao trên đời lại có những loại đang được mang vóc dáng con người như những kẻ này? Làm mẹ, không lo được cho con, mà còn rước trai về nhà để bức tử con đến thế, thì thật tình, cầm thú cũng không đến mức này.

Chắc chắn những kẻ này sẽ có một cái kết xứng đáng trước pháp luật. Chúng ta sẽ chung tay để đấu tranh, để những kẻ này không thể tồn tại trong xã hội, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội.

Nhưng có một số điều tôi cũng không hiểu được : Xung quanh các con không còn người thân khác sao ? Bố của các bé đâu ? Ông bà của các bé đâu ? Thực sự họ không biết chuyện gì xảy ra với con, cháu họ trong một thời gian dài như th ế?

Và, những người xung quanh khu trọ, không lẽ không nghe tiếng khóc đau đớn của những đứa trẻ này ? Không nghe những lời lẽ, những hành động bạo hành, những hành hạ một đứa trẻ yếu ớt bằng những hành vi thú tính của những kẻ thủ ác ấy sao ?

Phòng trọ không phải ốc đảo, không kín đáo đến mức không nghe tiếng chửi bới đòn roi hay tiếng khóc thét của trẻ nhỏ. Hay là, nghe đã “quen” và cảm thấy…bình thường ???

Một tình tiết đáng lưu ý về tình cảnh của bé H ở Hà Nội: trong phòng trọ nhỏ ấy, có em trai và người yêu em trai của tên Hiệp cùng sống chung hơn một tháng qua. Và tên Hiệp khai việc đánh, hành hạ bé H ngày 2-3 lần, không lẽ em trai và cô người yêu không chứng kiến?

Nếu họ chứng kiến mà không can ngăn, tố cáo, để chuyện đau lòng này xảy ra, thì pháp luật cũng đừng để họ thành vô can. Một mặt nào đó, ác độc cũng có nguồn gien cả đấy !

HOÀNG NGUYÊN VŨ 08.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.