Khuôn mặt đứa trẻ như thiên thần. Đôi mắt đen ngây thơ trong trắng nhìn đã thấy yêu, nhìn đã thấy thân thương. Chỉ muốn ôm con vào lòng, hôn con, vui đùa cùng con, đem đến cho con những gì vui nhất, đẹp nhất trong cuộc đời.
Con như bông hoa thủy tiên mong manh mới nở giữa mùa Xuân còn dư vết Đông tàn. Con yếu đuối, thơ dại và bất lực với thời tiết khắt nghiệt. Ông nghĩ rằng, chỉ một trận gió phũ phàng cũng đủ để thổi bay cánh hoa thủy tiên chưa đủ sức chịu đựng với sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Thiên nhiên không hề giáng tai họa xuống con. Bởi con là một sinh mệnh đáng yêu đáng nâng niu, một bông thủy tiên đẹp đến nao lòng. Vậy mà con lại bị những kẻ ác độc bên con vùi dập một cách man rợ để rồi thiên thần nhỏ bay đi vào cõi vĩnh hằng.
Chao ôi, sao trên đời lại có những loài ma quỷ đội lốt người. Chúng là loài súc vật ác độc đầu thai xuống trần gian. Chúng không có tình người, vô lương tâm và cực kỳ hèn hạ.
Con không được may mắn sống trong tình người ấm áp để trưởng thành lớn khôn thành người. Con bị bàn tay ma quỷ sát hại khi mầm đời mới lộ ra khỏi đất đen.
Ông nghe tin và xót xa vô cùng. Ông và con không thân không quen. Nhưng trong tim ông, con giống như Kim Sam của ông thuở còn thơ ngây, nên ông thấm đẫm nỗi đau này. Ông như bị sát muối vào ngũ tạng, đau đến thắt bụng.
Con đi nhé. Rất nhiều thiên sứ bé nhỏ khác đang bay xung quanh con để dẫn dắt con về cõi tiên an lành. Con đã trút bỏ được cuộc sống đớn đau của trần gian để lên cõi vĩnh hằng. Ở đó con sẽ vui vẻ, hồn nhiên và không còn những cơn ác mộng nữa !
Ông không lý giải nổi hành vi ác độc của họ. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy mà họ nhẫn tâm tiếp tay cho nhau gây nên oan trái này ! Những kẻ bức hại con sẽ phải trả giá, địa ngục đã có tên của chúng !
Love you so much !
PHÓ ĐỨC AN 09.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.