Tin sáng
1. "Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc : Mạnh dạn cắt giảm phong trào hình thức, gây dàn trải nguồn lực"- Hihi nhà cháu miệt mài hơn chục năm nay phản đối quyết liệt món hoa hòe hoa sói cờ hoa khắp ngả tới các phong trào đầy hình thức, các cuộc ra quân, khai trương khai mạc rầm rộ rồi đâu lại vào đấy.
Cám ơn anh Lộc phó bí thư HCM. Nhưng kể anh Quang ra hẳn một chỉ thị, rồi anh Tô một nghị quyết nghiêm khắc nữa, may ra... Nhưng thôi qua hoa mừng hoa có nụ mừng nụ, có phát biểu trong tọa đàm cũng là tín hiệu.
Liên quan HCM ạ : "Theo thống kê, trên địa bàn TPHCM hiện có khoảng hơn 2.000 mặt bằng, với hàng trăm héc ta đất là mặt bằng, cơ sở nhà đất, tài sản công do Trung ương quản lý đang để trống kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai nghiêm trọng".
2. "Lật xe khách trên quốc lộ 25 : Thêm 2 người chết, 3 người chuyển lên tuyến trên cấp cứu"- Tổng cộng là 3 người ạ, chưa kể số bị thương. Hãng xe này thường xuyên chạy tuyến này, tưởng nhắm mắt cũng nhớ đường thế mà nguyên nhân ban đầu do lái xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ.
3. "Cục trưởng Xuân Bắc : Sức mạnh mềm quốc gia của Việt Nam phải ở hàng ‘top 3 thế giới’"- Vầng, nhà cháu ủng hộ ạ, nhưng cũng muốn biết hiện nay ta đang ở top mấy và căn cứ vào đâu mà khẳng định leo lên top 3, và top 1, 2 hiện nay là ai?
Ây dà, lạc quan quá cơ, lãng mạn quá cơ nhưng cũng khiến ta phấn khởi ạ. Cục trưởng là diễn viên hài, hihi, mong anh nhớ phân thân ạ.
Liên quan : "Vụ diễn viên Bích Trâm : Đề nghị mạnh tay làm sạch không gian mạng"- Rất ít người biết bạn này, nhưng giờ thì nhiều người biết hihi. Hình bạn này hay livestream chửi nhau trên mạng á.
Liên quan nữa : "Quỳnh Kool giữ chuỗi khóc gần như 31 tập phim"- Top 3 nó phải thế.
4. "Hơn 750 công nhân duy tu đường bộ ở Quảng Trị mòn mỏi chờ lương suốt 4 tháng"- Phù, thôi thì bèn.
5. "Vì sao bạo hành trẻ em từ người trong gia đình gia tăng ?"- Vì gia đình đã không còn là gia đình, mà là thứ gì đấy gán ghép tạm bợ, rồi thành cái chỗ đày đọa nhau.
Tin chiều
1. "Trụ ATM của ngân hàng ở Cà Mau bị cháy rụi"- Thấy nó toàn sắt thép hay sao ấy, chả hiểu sao lại cháy được, và có cháy thùng tiền không, thứ ấy mí quan trọng của trụ ATM ?
Lại nhớ cái hồi có các cây điện thoại, giờ biến mất. Có khi tới lúc nào đấy, những cây như này cũng biến mất khi giờ toàn Ebank.
2. "Khởi tố, tạm giam người đàn ông 'nổ' là cán bộ quân đội để lừa đảo"- Quan trọng là, dân ta cũng... dễ bị lừa.
Đây nữa : "Khởi tố đối tượng khoe mác "Thạc sĩ", miệt thị người dân ở chợ phiên Lạng Sơn"- Vụ này vui vãi, cũng nổ banh xác pháo, cuối cùng, bắt cả hai.
Liên quan : "Chủ tịch Hà Nội : Xử nghiêm cán bộ vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với công an"- Tất nhiên rồi, mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, sai tới đâu xử tới đó...
Liên quan nữa : "Thủ tướng chỉ đạo tinh giản biên chế công chức năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm"- Hihi hơi đông đấy ạ.
3. "Vụ lật xe khách trên đèo làm 3 người tử vong : Tạm giữ tài xế"- Có bạn vừa nhắn nhà cháu, cung đường này có hai hãng xe chạy liều ẩu và bất chấp, là hãng Hùng Phương này và hãng kia là Tấn Tài. Thậm chí bạn ấy nói, đa phần lái xe của hai hãng này không... dùng phanh (thắng) bao giờ, huhu.
4. "Phát hiện một nhà máy làm giả cà phê hòa tan ở Hưng Yên"- Nguyên một nhà máy thì kinh rồi. Thủ công nhỏ lẻ hộ gia đình đã kinh chứ nguyên cả nhà máy thì... mẹ của kinh.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm, bên trong chứa 198.698 gói cà phê hòa tan và 25.250 gói cà phê thành phẩm chưa được đóng vào hộp, đều mang thương hiệu “Cafe Muối Rock”, “Cafe socola và bạc hà Crush”, “Cafe dừa Chill”, “Cafe sữa Boost”, “Cafe nhân sâm Life” cùng nhiều máy móc, thiết bị và nguyên liệu khác phục vụ cho quá trình sản xuất.
5. "Bị chó cắn, người phụ nữ tử vong vì điều trị bằng phương pháp dân gian"- Khổ thật, nó chứng tỏ dân trí hết sức có vấn đề, phỏng ạ ?
Đầu tháng 2/2026, bà G. bị một con chó lạ chạy vào nhà cắn vào mu bàn tay. Thời điểm xảy ra vụ việc, con chó có biểu hiện bất thường, lầm lì, nghi mắc bệnh dại. Sau khi cắn người, con vật bị người nhà xua đuổi nên bỏ chạy và không thể theo dõi. Dù được người thân nhắc nhở đi tiêm phòng, bà G. vẫn chủ quan, chỉ tự chữa bằng phương pháp dân gian, không tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng bệnh.
6. "Thùy Anh suy sụp vì bị chê ác, chảnh, đóng phim nào cũng dở"- Khổ thân, mới thế đã suy sụp ?
Nhưng té ra cái tít với nội dung nó rất là... chân giò ngoành ra. Nội dung đây ạ : "Trong chia sẻ gửi tới gia đình, Thùy Anh cho biết cô hạnh phúc khi hiện tại được khán giả yêu thương, quan tâm và đồng hành. Sự ủng hộ của công chúng khiến cô tin rằng những nỗ lực và lựa chọn đi theo cảm xúc là không uổng phí".
Tin tối
1. "Ngang nhiên xóa số điện thoại nóng, số cứu hộ trên cao tốc giữa ban ngày"- Chịu, hết sức chịu, không thể hiểu nổi tại sao lại có đứa vừa ngu và liều như thế ? Mà không phải ngẫu hứng, rất bài bản, quy củ và có chuẩn bị. Thôi xong, tèo tèo tèo...
Liên quan : "Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí lạng lách, gây tai nạn cho bé đi xe đạp".
2. "Bé 3 tuổi bị nhốt trong ô tô vì một lỗi sơ đẳng của người lớn, phải dùng mẹo mở cửa"- May vụ này vừa quay lưng thì biết ngay nên chưa xảy ra gì nghiêm trọng. Nhà cháu thì, chìa khóa cứ trong túi quần, ngày xưa xe cũ phải bấm, xe giờ đi cách một đoạn nó tự khóa, tất nhiên nếu còn người trong ấy thì nó không bấm. Nhưng nó nổ nhẹ quá cũng khổ. Hôm trước xuống xe, vào cà phê, 2 tiếng sau ra xe vẫn... nổ máy. Ôi mà giá xăng đang cao...
3. "Trộm thẻ ATM rồi đoán mật khẩu, thanh niên 21 tuổi rút trộm gần 50 triệu đồng"- Quá tài hihi. Nhưng cũng tại đặt mật khẩu dễ, theo tên hoặc ngày sinh. Nhưng đặt khó quá mỗi lần quên cũng khổ.
4. "Điều dưỡng thừa nhận giả chữ ký bác sĩ ở phòng khám tại Huế"- Hihi bèn ạ.
5. "Nghệ An chỉ đạo xã không được tổ chức khảo sát, đánh giá học sinh"- Hì hì nó mà hay thì triển khai cả nước đi ạ, chứ mình Nghệ An nó... cô đơn quá. Không nên sướng một mình như thế ạ.
6. "Người đầu trần chạy xe máy chở chó đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ gây xôn xao"- Hì hì, nó chứng tỏ đầu chó quan trọng hơn đầu người, phỏng ạ ?
7. Chuyện Hà Nội mấy hôm rồi.
Nhà cháu ở khách sạn với hai ông nhà văn Nguyễn Trọng Tín và Nguyễn Quang Lập. Ông Tín có cô con gái rất ngoan và thương bố tháp tùng. Tự mua vé (khác chuyến), rồi book cùng khách sạn với bố. Nhất cử nhất động của bố là con gái lo. Nhưng ông Tín lại là người lo cho ông Lập, ngủ chung phòng với ông Lập để đêm hôm lỡ ra. Nhà cháu thì... lo cho cả hai ông, cô bé kia cuối cùng... lo cho cả ba ông.
Khách sạn có buffet, nhưng cả ông Lập ông Tín muốn ăn... ký ức. Hôm đầu ăn phợ. Cô bé đặt xe qua app, rước các cụ đi ăn phợ. Hôm sau ăn... cháo lòng, đi loành quành mấy nơi mới tới quán lòng (nghe nói nổi tiếng) ở Thụy Khuê, dù nhà cháu nhớ lòng ngon ở Hà Nội là Lò Sũ. Còn nhà cháu thì ký ức cháo đậu phụ cà muối mặn. Thế là cũng phải một cuộc... ăn cháo sáng đậu phụ cà muối.
Và nhờ cái cuộc ra sách ấy mà có mấy "mối thù" được cởi. Đầu tiên là chị Nguyễn Thị Hồng Ngát với bọ Lập. Ôi giời từ hồi phim Canh Bạc ấy. Hôm ấy gặp mặt bọ mạ chủ động... ôm nhau (chưa khóc), rồi chị Ngát lên phát biểu có nói qua vụ này. Rồi ông Nguyễn Thành Phong ông Phạm Ngọc Tiến một đêm rượu tưởng cạch mặt nhau đến chết, may trưa sau lại... cụng ly được.
Cuộc nữa là Lương Bích Ngọc "mở chặn" phây bọ Lập he he. Sau khi ăn năn hối lỗi và bị nhà cháu chửi, thì bỏ chặn nhưng không biết cách làm, sau phải nhờ cháu nhân viên NXB làm được việc ấy he he. Bọ Lập thì cười ha hả, tao chả chặn mày thì thôi, mày lại tinh tướng với tao...Và thị chuyển mấy cái ảnh chứng minh là đã... bỏ chặn, nhưng thực ra lúc này là chưa bỏ. Từ quán cà phê này phải sang NXB rồi cháu nhân viên loay hoay một lúc mới xong.
Tưởng cởi bỏ hận thù mà dễ à ? Việt Nam với Mỹ bao năm mà chưa xong kìa, he he.
VĂN CÔNG HÙNG 09.05.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.