lundi 4 mai 2026

Mai Quốc Ấn - Chính khách nên gần gũi người dân hơn


Các chính khách Việt có thể hiện tương đối nghiêm trang suốt mấy chục năm qua.Nhưng lãnh đạo thế giới có nhiều trường hợp vô cùng thú vị trong cách thể hiện. 

Mark Rutte – Cựu Thủ tướng Hà Lan (Hiện là Tổng thư ký NATO) có thể đạp xe ra công viên đọc sách vào ngày nghỉ mà không cần vệ sĩ riêng. Livestream bán nông sản giúp nông dân như cựu Tổng thống Thái Anh Văn-Đài Loan. Ăn mặc bình dị và đi xe hơi cũ như cựu Tổng thống Uruguay-mệnh danh là "Tổng thống nghèo nhất thế giới", ông José Mujica (Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có điều này). Alexander Van der Bellen – Tổng thống Áo thường đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt để đến công sở.

Tôi cũng rất thích cách bà Takaichi Sanae chơi trống. 

Bà ấy chơi trống điện tử khi gặp Tổng thống Hàn Lee Jae Myung và chơi trống truyền thống Việt Nam bên cạnh Thủ tướng Lê Minh Hưng. Tìm hiểu sao bà ấy chơi trống “mượt” đến vậy thì biết thêm bà Takaichi Sanae từng chơi trống trong ban nhạc heavy metal thời sinh viên và là fan nhóm Black Sabbath.

“Dân chơi” là vậy khi chơi nhưng điều hành chính phủ Nhật Bản ngon lành! (Nhật càng mạnh thì Trung Quốc mới càng quéo, hehe.)

Ở TPHCM hiện nay có ông Trần Lưu Quang (Bí thư thành ủy kiêm ủy viên Bộ Chính trị) cũng có thể ôm đàn guitar hát giao lưu “live”. Bí thư tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Nên cũng được giới yêu đọc sách công nhận là chính khách “có chữ”, bận mà vẫn dành thời gian đọc sách.

Nói chung lãnh đạo cũng nên “đời”, nên “dân chơi” (mà điều hành ngon lành) thì sẽ gần gũi người dân hơn. Nhất là gần gũi được giới tinh hoa, giới local sẽ nghe được nhiều ý kiến, góc độ thú vị lắm!

Ví dụ chuyện “đăng cơ, đại xá” cũng từ nghe lời tư vấn của người “có chữ” chẳng hạn…

Chớ đi trồng mấy cái cây tổ chảng được đào từ chỗ khác đến thấy kỳ kỳ sao á!

MAI QUỐC ẤN 02.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.