Vụ việc lừa đảo táng tận lương tâm: 140 triệu đồng hỗ trợ gia đình Hồ Duy Hải bị chiếm đoạt.
Suốt 18 năm đằng đẵng kêu oan, gia đình tử tù Hồ Duy Hải hiện đã rơi vào mức khánh kiệt cùng cực.
Mọi tài sản, nhà cửa và đất đai đều đã bán sạch để trang trải chi phí. Trước hoàn cảnh đó, sáng 02/05/2026, anh Nguyễn Văn Phước (Công ty Trí Việt - First News) đã đứng ra kêu gọi cộng đồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Loan (mẹ Hải) và Hồ Thị Thu Thủy (em gái Hồ Duy Hải) để có kinh phí thăm nuôi và trang trải cuộc sống.
Nhờ tấm lòng của đông đảo ân nhân, chỉ trong vòng vài giờ, số tiền 140 triệu đồng đã được gửi vào tài khoản của Thủy.
Tuy nhiên, ngay sau đó một vụ lừa đảo tinh vi đã xảy ra. Một đối tượng đã sử dụng Zalo mạo danh anh Nguyễn Văn Phước để kết bạn và liên hệ với chị Thủy. Kẻ gian dùng thủ đoạn yêu cầu Thủy chuyển lại số tiền trên cho "nhóm bạn anh Phước" để gộp chung, sau đó sẽ đến tận nhà trao trực tiếp cho gia đình, đồng thời yêu cầu Thủy tập hợp những người ủng hộ sau vào đợt hai.
Vì quá tin tưởng và nghĩ đó là chỉ đạo của anh Phước, Thủy đã làm theo. Thủy có hỏi ý kiến tôi, tôi còn nói “Anh Phước rất tử tế. Ảnh sẽ gửi thêm tiền túi và có quà riêng. Ảnh đi trao tận tay thì mọi người sẽ yên tâm”. Và rồi Thủy chuyển.
Theo thông tin từ hình ảnh chi tiết giao dịch, chị Thủy đã chuyển khoản số tiền 140 triệu đồng vào tài khoản Techcombank:
• Số tài khoản: 168475869333
• Chủ tài khoản: LÊ VĂN VINH
• Ngân hàng: Techcombank
• Nội dung giao dịch: Em Thuy chuyen anh Phuoc First News
• Thời gian giao dịch: 19:37:18 ngày 02/05/2026
Sau khi thực hiện xong, chị Thủy thấy có điều bất thường nên đã gọi điện xác minh. Lúc này, gia đình mới bàng hoàng phát hiện đã bị kẻ gian lừa đảo, lợi dụng sự việc để chiếm đoạt số tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân.
Ngay trong đêm, chị Thủy đã đến Công an xã Nhị Thành để trình báo vụ việc. Hoàn cảnh gia đình đã quá khánh kiệt, vậy mà kẻ gian vẫn không buông tha, lợi dụng nỗi đau và lòng tốt của mọi người để trục lợi.
Thủy khóc: “Có tiền, em đang chuẩn bị đi thăm nuôi anh Hải thì bị tụi nó lừa hết”.
Số tài khoản mà mọi người chung tay đóng góp chính xác là của Thủy.
Giờ chỉ mong Công an Tây Ninh có thể phá án, giúp cho người mẹ đau khổ của Hồ Duy Hải và em gái Hải vượt qua khó khăn này…
P/S: Nhiều bạn hỏi sao không hỏi trực tiếp trước khi chuyển, rồi tại sao lại chuyển cho bên thứ ba (Vinh). Là vầy, từ trước tới nay nhà Hải chưa bao giờ kêu gọi hay gián tiếp kêu gọi. Bản thân tôi (Danh) cùng lắm là chỉ nhận từ anh chị em quen biết chứ cũng không kêu gọi gì vì bà Loan không muốn / không dám xin ai thứ gì. Hôm nay anh Phước đăng thì nhà Hải cũng bất ngờ và xúc động. Cho nên khi thấy có Zalo tên anh Phước thì hoàn toàn bị thao túng tâm lý và làm theo.
Và, ở trong hoàn cảnh của người thân Hải, hỏi trực tiếp anh Phước cũng không tiện vì như thế giống như là không tin tưởng những người đang giúp đỡ mình.
Thủy đang ở Công an để trình bày.
Bọn táng tận lương tâm sẽ có quả báo.
TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH 02.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.