Tin sáng
1. Tất nhiên hót nhất sáng nay là tin về Venezuela.
"Việt Nam quan ngại tình hình Venezuela, kêu gọi các bên tôn trọng luật quốc tế, không dùng vũ lực"- Tất nhiên rồi, người phát ngôn Việt Nam bao giờ cũng thế. "kêu gọi", "tôn trọng", "quan ngại", "Đề nghị"... vân vân.
Trong khi đó : "Trung Quốc 'vô cùng sốc, phản đối hành vi bá quyền', Nga kêu gọi Mỹ thả ông Maduro". Và : "Trung Quốc 'vô cùng sốc, phản đối hành vi bá quyền', Nga kêu gọi Mỹ thả ông Maduro"...He he thồi điểm thế thôi, vì tới giờ, chả biết đằng nào mà lần. Nhớ câu thơ bác Hữu : Du kích quân Caracats đã vì anh/ bắt một tên giặc Mỹ giữa đô thành, cứ bắt qua bắt lại, vui và hãi...
Ảnh ông Maduro trên trang cá nhân của ông Trump, cùng nguyên thủ như nhau, giờ mỗi ông mỗi phận. Và, tổng thống thì cũng bị còng tay và cầm chai nước (hình như là Lavie he he). Ảnh cầm chai nước quen quen ở Việt Nam hihi. Nhà cháu chỉ điểm tin nhé ông Trump, chứ không kiểu "đắm đò giặt váy" tranh thủ chửi ông rồi ông lại cho quân... úp nhà cháu thì khổ he he...
2. "Tài xế taxi ở Nha Trang thừa nhận tráo tờ 200.000 đồng của du khách Hàn"- Thì tất nhiên rồi, đây gọi là tự hất đổ nồi cơm của mình thôi ? Cụ Nguyễn viết : Mình làm mình chịu kêu mà ai thương...
Cu này nữa : "Tài xế xe tải tạt đầu, chặn xe buýt Phương Trang, cầm cây sắt hù dọa"- Lên phường ngồi rồi, nhưng... không được uống nước, mà lấy lời khai he he.
Cũng liên quan : "Xe khách chạy trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo vi phạm 4 lỗi, bị phạt hơn 61 triệu đồng"- thôi thì, bèn.
Không phải xe, mà là tàu thủy : "Thuyền trưởng nhậu từ đêm qua, còn nồng độ cồn vẫn chở 37 khách Hàn trên vịnh Nha Trang"- Anh này bị thổi nồng độ vào cuối chiều, khi cập bến trả khách, và uống từ... đêm hôm trước.
3. "Xác minh, xử lý 2 người ở Quảng Ninh nấu ăn trên đường sắt"- Thử cảm giác lạ hihi. Có nhiều cách thử cảm giác lạ, đây là một cách rất... lạ. Thế nên tại sao người ta (vợ chồng) phải đi... du lịch hihi.
4. "Chiến sĩ CSGT bị tông gãy tay khi dừng xe vi phạm nồng độ cồn"- Ở Thanh Hóa ạ, tỉnh này là nơi có phát minh quăng bùi nhùi vào xe chạy trốn, rồi bị phản đối sao đó, ngừng lại.
5. "Lý do Vương Hạc Đệ không bao giờ cho bạn mượn tiền"- Cũng thành được bài báo, tài thật.
6. "Giá vàng rung lắc mạnh, các yếu tố tác động hình thành ngay đầu năm mới"- Nghe như đang ở... Konplong ấy nhở, động đất ?
7. "Đường 150 tỉ ở Hà Tĩnh 'cụt' hai đầu vì không đấu nối quốc lộ"- Khà khà chuyện như trên... mặt trăng ạ ? Lại nhớ cái đường đôi rất hiện đại ở Ayun Pa mà nhà cháu hay nhắc.
Tin chiều
1. Tất nhiên vẫn là tin tổng thống của đất nước hoa hậu Venezuela. Các báo trong nước triển khai mạch bài, từ kế hoạch ra sao, diễn biến thế nào, tới ông bà Maduro mặc gì, chạy trốn như nào, bị bắt, đưa đi đâu, qua mấy phương tiện vân vân... Và chắc chắn, một chính quyền mới sẽ được lập nên, do Mỹ, cũng tất nhiên.
Và điều này mới kinh, sẽ không nhà độc tài nào có thể yên tâm... độc tài. Lúc nào cũng lơ lửng mấy anh Delta trên đầu. Ông Trump, ông vừa phải thôi, huhu. Và nhà cháu, thề, không nói xấu ông nhé. Cũng không... quan ngại. Nên ông đừng... bắt cóc nhà cháu.
2. "Nghi phạm cướp vàng ở Lâm Đồng bị bắt khi định trốn sang Lào"- Ôi giời, nó đã tới tận Bờ Y - Quảng Ngãi nhưng thuộc Kon Tum cũ. Kinh nghiệm, thấy bọn trùm kín mặt hỏi mua nhiều vàng thì... cảnh giác. Thằng này kín mít nhưng bị bắt cách nơi gây án 450 km.
3. "Một năm trôi qua, chiếc điện thoại ở bên chúng ta bao lâu mỗi ngày ?"- Ahihi điện thoại thông minh, tích hợp nhiều thứ, nó chỉ chưa thay chúng ta lúc... ăn được thôi. Sáng nay nhà cháu cũng suýt... mất điện thoại. Cà phê với bạn, phải về sớm vì hẹn bạn Viettel mang remote tới, về nhà, cởi giày mới phát hiện túi quần nhẹ quá. Bỏ mẹ, điện thoại. Quay lại, hihi...
Bài báo sáng mai của nhà cháu vừa mail đi, viết về lịch tết cũng nhắc tới điện thoại. Bèn ạ, nó là cuộc sống, là hơi thở, là cuộc đời... của nhiều người rồi...
4. "Triều Tiên lại phóng tên lửa, ông Kim Jong Un lệnh tăng gấp đôi sản xuất vũ khí"- Hì hì, trông gương ông Maduro nhé.
5. "Khống chế đối tượng nghi say xỉn, lấy xe ôtô của người khác lái đi"- Hì, to gan. À mà sao không có chìa khóa (xe mới là remote) mà nó lái được nhỉ ? Không loại trừ ông say quá bèn... nhầm xe hihi.
6. "Cảnh sát xác định danh tính tài xế chở người và cây 'khủng' ở Ninh Bình"- Này mí đau nè : Tổng mức phạt tiền đối với tài xế là 39 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận/tem kiểm định từ 1 đến 3 tháng và buộc phải khôi phục nguyên trạng kích thước thùng xe. Huhu bèn ạ. Mùa tết đang đến, các xe chở cây cảnh từ vườn về nhà chú ý.
7. "Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị chấn chỉnh hiệu trưởng thông báo tạm dừng bán trú"- Hì, vấn đề là, các quy định về nguồn chi trả chế độ cho đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú năm 2026 chưa được đề cập trong Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai nên nhà trường cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý để duy trì. Căng phết.
Cũng Gia Lai : "Gia Lai : Triệu tập 2 tài xế tạt đầu, chặn đầu xe đối thủ vì bị “hớt tay trên”"- Là hai bố con, huhu, chặn xe kia vì xe kia đón khách của mình. Giờ thì, hai xe của hai bố con nằm "nhà xe của công an, hai bố con "họp" với công an he he.
Tin tối
1. "Trung Quốc yêu cầu Mỹ 'thả ngay lập tức' ông Maduro"- Nghe bẩu, một phái đoàn của Trung Quốc vừa hội đàm với ông Maduro lúc chiều, tối ông này bị "bắt cóc", sáng sau đoàn Trung Quốc mới về. "Yêu cầu"- nghe rất bề trên hihi. Để xem ông Trump đáp lễ thế nào ?
Trong một trường liên quan thì : "Theo yêu cầu của Venezuela, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp ngày 5-1 (giờ Mỹ) để thảo luận về cuộc khủng hoảng", và "Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng lo ngại rằng các quy tắc của luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng". Thôi thì... bèn.
2. "Bốn ngày nghỉ Tết dương lịch, số người chết do tai nạn giảm 31,88 % so với cùng kỳ"- Mừng ạ. Nhưng như này cũng kinh : "Tai nạn liên hoàn 7 xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ùn ứ nghiêm trọng"- Chiều nay ạ. May, không ai bị thương, tất nhiên xe thì hư. Cũng bèn.
3. "Thanh Thúy 'phục thù' thành công 1 ngày sau thất bại"- Khổ, cứ làm như Thanh Thúy tư thù gì với đội bóng kia ấy, hơn nữa, Thúy là một cá nhân, là lính đánh thuê, và cũng không phải số 1 của đội. "Người có nhiều điểm số nhất là chủ công người Ba Lan Olivia Rozanski, với 21 điểm". Thanh Thúy chỉ 16 điểm. Cũng tác giả này, báo này, ở bài trước thì : "Thanh Thúy thua trận đầu tiên từ khi trở lại đội bóng chuyền Nhật Bản"- Làm như có mình Thanh Thúy 1 đội ấy. Đã đành, nhà cháu cũng yêu Thanh Thúy, nhưng yêu như này thì nó là... cuồng yêu.
Cũng trận ấy, nhưng yêu như thế này nó... điều độ hơn : "Sao bóng chuyền Thanh Thúy chơi bùng nổ, cùng CLB Gunma Green Wings thắng 'hủy diệt'".
4. "Đánh pickleball để trồng hoa anh đào ở Măng Đen, du lịch Quảng Ngãi bội thu dịp Tết dương lịch"- Du lịch nhà người ta, từng là hàng xóm, và giờ vẫn.
5. "Người phụ nữ 'mặc ngắn cũn cỡn' tạo dáng yoga trước chùa Linh Ứng gây bức xúc"- Thực ra thì, so với trang phục yoga thì đồ chị này vẫn... dài hơn hihi. Nhưng chùa thì không phải là... nhà.
6. "Chiều nay, các tuyến đường cửa ngõ và trong nội đô Hà Nội đều ùn ứ"- Sài Gòn cũng thế và năm nào cũng thế, cứ lễ tết là thế. Biết làm sao ?
7. "Đình chỉ công việc đối với hướng dẫn viên giới thiệu chưa đúng về Khu di tích Lam Kinh"- Nghề nói cũng khó và khổ phết, hở miệng lỡ lời là chết. Nhà cháu từng tham gia đào tạo hướng dẫn viên và cũng trực tiếp làm hướng dẫn nhiều cuộc. Thi thoảng cũng... coi khách như người thân, nói những điều như với người nhà hoặc như trong cuộc nhậu, he he, sau nghĩ lại cũng toát mồ hôi hột. Tất nhiên nhà cháu chỉ hướng dẫn khi đấy là bạn bè, người thân.
8. "Khi người trẻ đua nhau triển lãm"- Rất thú vị ạ. Ôi giá ta còn trẻ ? "Chưa khi nào, ở Đà Nẵng lại bắt gặp nhiều triển lãm của người trẻ đến thế. Mỗi triển lãm mở ra một khung cửa nghệ thuật mới mẻ và cách nhìn nhận về cuộc sống đa chiều, đầy cảm xúc". "Độc lạ, hiện đại", "Chuyển biến nhận thức, sống có trách nhiệm"...
VĂN CÔNG HÙNG 04.01.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.