jeudi 8 janvier 2026

Liễu Hằng – Rùng mình trước tội ác

 

Việc tuồn thịt heo nhiễm dịch tả với số lượng cực lớn vào Halong Canfaco là một tội ác kinh tởm.

Người tiêu dùng rùng mình với nghi vấn : Có chắc đây là lần đầu tiên ? Sản phẩm của công ty đồ hộp Hạ Long đã có bao nhiêu năm sử dụng nguyên liệu độc hại ? Và còn bao nhiêu công ty thực phẩm khác táng tận đến mức này ?

Mặc dù phía công ty biện bạch rằng 9 đối tượng bị khởi tố không phải nhân viên công ty, nhưng việc 120 tấn thịt bệnh nằm chần dần trong kho đông lạnh và 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp, lại là bằng chứng của việc không hề “vô can”.

Riêng tôi, tôi không sử dụng Pate Cột đèn hay sản phẩm nào của Halong Canfaco nữa.

Tất nhiên “chiến công” của Công an Hải Phòng đáng hoan nghênh. Nhưng không thể phủ nhận trên thực tế, việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm ở ta vẫn còn nhiều bất cập.

Giờ mới hiểu tại sao bệnh viện ung bướu ở xứ mình lúc nào cũng đông bệnh nhân đến vậy.

P/s : Chắc gì ăn chay đã an toàn ?

LIỄU HẰNG 08.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.