mercredi 6 mai 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 06.05.2026

 

1. Mở mắt sau cữ... ăn trưa là cái tin một truyện ngắn AI viết trên báo Việt Nam do một ông tên Tuấn viết, và tên ông ấy lại trùng với một ông trung tá công an cũng viết văn. Mới hiểu tại sao nhà văn cần... bút danh hoặc có tên độc, như VCH chẳng hạn he he.

Trong giới cầm bút theo nhà cháu biết có nhõn ông... VCH nhà cháu mần thơ, có thêm một ông VCH mần báo nhưng là chủ tịch hội nhà báo một tỉnh phía Nam. Nhưng đa phần các ông mần chủ tịch hội nhà báo cấp tỉnh thì ít... viết báo hihi.

2. "Xét xử công khai vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gây thất thoát 803 tỉ"- Thôi bèn. Dự kiến phiên tòa được mở vào ngày 20-05 và kéo dài trong 6 ngày. Báo đăng kèm cái ảnh chị Tiến rất xinh.

3. "Mang dao xông vào trụ sở chém công an, nghi phạm khai gì ?"- Khai là, do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi, đối tượng đã thực hiện hành động liều lĩnh như trên. Ahuhu qua tới nay, nhà cháu cũng... ngập tràn các cái, nhưng có vác dao chém ai đâu ?

4. "2 học sinh đi xe đạp điện gặp tai nạn với xe hơi, 1 em chết, 1 em bị thương"- Xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) ạ.

5. "Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ cùng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm"- Ảnh thì tổng bí thư đứng giữa, hai ông Ấn Độ đứng hai bên, tức nghi thức cao nhất. Thì cũng đúng, cụ Tô Lâm giờ 2 chức mà.

6. "Gia đình 39 người ở Bắc Ninh đem bánh chưng, gà luộc, 20 kg hoa quả đi du lịch"- Hì hì sáng nay nhà cháu cũng vừa có bài về du lịch và lễ trên báo Người đưa tin.

"Bà Nga cho biết, tổng chi phí du lịch cho cả đoàn khoảng 85 triệu đồng. Sau chuyến đi thuận lợi, vui vẻ, gia đình đang lên kế hoạch đi Thành cổ Quảng Trị trong năm sau"- He he du lịch gia đình và tăng trưởng...

7. Nhà cháu được... điều từ Pleiku ra Hà Nội để làm MC cuộc ra mắt sách, nhưng thực ra là nhân cuốn sách "Thời tiết của ký ức" của 5 tác giả Bảo Ninh, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Trọng Tín, Nguyễn Quang Lập, Phạm Ngọc Tiến, mà chắc là ai cũng biết tên họ, 5 văn nhân lừng danh chung một cuốn sách làm nên một sự kiện văn học và nói về một thời của họ.

Hai MC là nhà cháu và ông Phạm Xuân Nguyên, ơn giời, rồi thì mọi việc cũng xong, trưa nay tưng bừng ngay tại phòng nghệ thuật của 65 Nguyễn Du. Giám đốc nhà xuất bản, tất nhiên là cám ơn nhà cháu, nhưng nhà cháu cũng cám ơn lại các bạn ấy, vì tới đây gặp rất nhiều đàn anh đàn chị, bạn bè văn chương. Và không chỉ văn chương, mà còn bạn đọc của nhà cháu.

Vừa lướt phây một tí, thấy tràn ngập ảnh và sự hân hoan của những người tới dự sự kiện. Thì nhà cháu cũng hân hoan cop vài cái ảnh có nhà cháu mà các bạn phây đăng. Và nhà cháu sẽ kể chuyện này trong vài buổi tới. Trong ảnh thiếu nhà văn Bảo Ninh vì ông đang mổ tiền liệt tuyến ở bệnh viện.

VĂN CÔNG HÙNG 06.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.