Còn nhớ, những ngày này 4 năm trước sau khi quân đội Nga ôm đầu máu chạy khỏi Kyiv và hướng bắc Ukraine, bỏ lại bao nhiêu là xe tăng, bọc thép… chúng ta còn bàn nhau “liệu Nga có tổng động viên, Putler có ban bố tình trạng chiến tranh hay không ?”
Sau đó, tôi viết bài ‘“Chiến thắng lịch sử” của Putler’. Đến nay nhìn lại, tất cả những gì đã quan sát được và nhận xét, có rất nhiều cái không sai, không thay đổi, nhưng cũng có rất nhiều cái không diễn ra như hình dung.
Tôi nhớ trong năm 2022, sau khi trao đổi với anh H.A, người học trường quân sự ở Kharkiv thuộc Liên Xô về, chúng tôi đã cho rằng lệnh cấm vận và trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga sẽ không làm Nga sụp đổ. Nhưng nếu nước này không dừng lại được trong cuộc chiến, thì chúng (cấm vận và trừng phạt) sẽ càng về sau càng gây tác hại và đúng là sẽ dẫn đến sụp đổ thực sự.
Hồi đó tôi đã đề xuất lý thuyết “hao tổn gia tăng” với gia tốc dương, càng về sau cuộc chiến sẽ càng tốn kém, vì mua cái gì cũng bị đắt và hầu hết sẽ phải mua hàng rởm.
Nhờ có lý thuyết về vòng bi và xe tải, tôi nổi danh từ đó. Phải thẳng thắn thừa nhận điều này, cái gì có phải nói là có. Trong suốt 14 năm từ khi cải tổ quân đội năm 2008 theo Học thuyết Gerasimov đến khi nổ ra chiến tranh xâm lược Ukraine, Nga chỉ mua sắm cho công binh số lượng máy công trình tính theo đơn vị CHỤC, hoặc nếu là TRĂM thì cũng chỉ vài trăm (khó xác minh vì vẫn là bí mật).
Nhưng căn cứ vào sản lượng của Uralvagonzavod là đơn vị sản xuất chính, cũng có thể suy ra được là nó RẤT THẤP. Điều đó cho thấy năng lực sửa đường, làm đường mới của công binh Nga rất kém cỏi; do thiếu xe tải nên quân đội này lại phụ thuộc đường sắt, mà bị cấm vận và trừng phạt thì ngành đường sắt lại hỏng vòng bi, cứ thế luẩn quẩn. Đây là một cuộc chiến không thể thắng của Putler là như thế.
Và bây giờ, sau 4 năm, chúng ta khẳng định: Putler chắc chắn thất bại trong cuộc chiến này. Thất bại như thế nào, tôi đã viết nhiều rồi và xin nhắc lại ở đây: người Ukraine sẽ không cố chiếm đất bằng các đòn tấn công ‘sấm sét’, mà họ bào mòn cho vỡ, vỡ chỗ nào, tiến lên chỗ ấy. Cứ thế bào tiếp… và khi KHÔNG XIN ĐƯỢC ATACMS, tôi đã tỏ vẻ tiếc rẻ vì đã trình bày: với pháo binh và HIMARS, họ thừa sức bào mòn được ở tầm gần, và với UAV thì tầm xa dần đảm bảo, nhưng vẫn thiếu tầm trung, từ 150 đến 300 ki-lô-mét. Bây giờ thì tầm trung cũng được cover nốt.
Thật quá yên tâm, chỉ cần bào đều tay và kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Không những thế, quá trình quay lưng của Trump diễn ra song song với nỗ lực của Ukraine và châu Âu để tìm cơ chế mới, đều đạt tới cùng một vị thế của Ukraine mà nếu xét hoàn cảnh từ đầu đến giờ là “không thể OK hơn”.
Cuộc chiến tranh sẽ kết thúc bằng kết quả: Nga phải rút hết về sau biên giới 1991, theo kịch bản “xin rút mới được rút”, trước đó thì chúng nó lật đổ nhau cái đã.
Và càng đến ngày lễ chiến thắng lần thứ 81 năm nay, càng nhiều chuyện nực cười nhưng… có thật. Mục-tư-khoa không đủ phòng không, bắt đầu phải chăng lưới chống UAV. Putler đã chính thức ra lệnh đơn phương ngừng bắn từ ngày 8/5 đến hết 9/5/2026 để kỷ niệm cho yên ổn. Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga tuyên bố nếu Ukraine có bất kỳ hành động nào phá hoại ngày lễ, chúng sẽ tung ra một “cuộc tấn công tên lửa khổng lồ” vào thẳng trung tâm thủ đô Kyiv, kèm theo là yêu cầu dân thường và các phái đoàn ngoại giao nước ngoài rời khỏi trung tâm Kyiv để tránh thương vong.
Chưa hết, chủ nhiệm khoai tây Alexander Lukashenko đã xác nhận sẽ có mặt tại Mục-tư-khoa vào ngày 9/5, lão ta thông báo toàn bộ lực lượng an ninh dọc biên giới Belarus – Ukraine đã sẵn sàng để ngăn chặn bất cứ sự xâm nhập nào, thực chất là tạo ra một vùng đệm an toàn cho Nga từ phía Bắc.
Nhân tiện chuyện này, mấy thằng dư luận viên tâm thần xứ Nam Quảng Tây lại tiếp tục hô hét cho cái thứ gì mà chúng nó vẫn gọi là “bút chì”. Gớm xin lỗi, dọa nạt hàng tỉ lần rồi. Không hiểu sao bố mẹ chúng nó đã làm gì tội lỗi mà đẻ ra cái lũ quái thai vậy chứ. Nếu hạt nhân ném vào nhà chúng mày thì chúng mày nghĩ sao, mà mong muốn cho con quỷ kia nó dùng. Dùng được thì nó đã dùng từ lâu rồi.
Tôi chỉ thấy Putler phải xin ngừng bắn vì quá yếu, bắn tin xin qua Trump mà như hôm trước tôi đã viết, Trump còn đang sa lầy với chuyện Iran bỏ mẹ. Tổng thống Zelenskyy đã bác bỏ trò mèo này của Putler và gọi “đây là ngày lễ riêng của Nga”, nhưng ông vẫn thông báo Ukraine sẽ có lệnh ngừng bắn riêng vào ngày 5 – 6/5, thêm điều kiện là “Nếu Nga vẫn cố tình tấn công Ukraine trong 2 ngày đó, thì đừng có trách.”
Theo nhận xét của tôi trong những ngày qua, bọn đệ tử muốn gặp Putler cũng cực khó, nói thẳng ra là hắn trốn. Và bản thân lễ 9/5 năm nay cũng chưa chắc đã tổ chức được bình thường, mà chỉ là hỏa mù, chúng sẽ tổ chức ở đâu đó trong phông xanh rồi truyền hình lồng cảnh Quảng trường Đỏ vào. Đúng là nhục mặt. Quân đội thứ nhì thế giới đấy.
Có người hỏi tôi: Sao cứ lải nhải mãi về lý thuyết lật đổ, mà mấy năm rồi chúng không lật Putler cho xong?
Cái gì chưa đến, thì là chưa đến. Với cuộc chiến tranh này, Nga dù bê xê lết cả về quân sự lẫn kinh tế, nhưng vẫn còn rất to khỏe, và Putler thì từng ấy năm xây dựng bộ máy dựa trên mật vụ, bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn. Bạo chúa như thế, muốn lật đâu có dễ. Tào Tháo cầm bảo kiếm vào gặp Đổng Trác còn sợ quá giả vờ dâng lên, rồi té gấp. Mãi sau này phải nhờ kế ly gián của tư đồ Vương Doãn dâng Điêu Thuyền vào để mượn tay Lã Phụng Tiên mới xong việc.
Trong một diễn biến khác, theo Yuri Shvets trong video 1133 của mình đã cho biết : tình báo Anh báo cáo tình trạng quân Nga khó có thể giữ được phòng tuyến và sẽ vỡ từng mảng trong thời gian tới, việc này diễn ra song song với chuyện một số tài phiệt Nga “chạy” tài sản ra khỏi đất nước.
Chắc có quý bạn đọc còn nhớ, trước đây tôi đã từng báo cáo rằng tại thủ đô Nga có 4 đến 5 nhóm chính người Chechnya “hoạt động kinh tế” nhưng thực chất là bán vũ trang và những “người lao động” đó có thể được trang bị và trở thành lực lượng chiến đấu chỉ trong vòng 12 giờ. Cầm đầu các cánh này là những kẻ luôn tự xưng là đệ tử của Kadyrov, nhưng thường xuyên cạnh tranh với nhau; được cái nếu để nổi loạn chiếm Mục-tư-khoa thì lại hoàn toàn có khả năng đoàn kết.
Có thể liệt kê :
(1) Adam Delimkhanov, có chân rết trong Duma quốc gia Nga nên chuyên mảng xây dựng cơ bản cho cơ quan Lập pháp này, đồng thời có ảnh hưởng mạnh đối với Vệ binh quốc gia Nga người Chechnya, tức là bọn Kadyrovites. Ước tính Delimkhanov có khoảng 12.000 quân chỉ trên địa bàn thủ đô Nga. Địa bàn hoạt động rộng : gần như toàn vùng Mục-tư-khoa có người của hắn.
(2) Suleiman Geremeev, bị cho rằng yếu thế hơn Delimkhanov, nhưng càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Đi lên từ bảo kê các chợ thủ đô, hắn kiêm luôn cả làm chuyên chở, kho bãi… hàng hóa từ các nơi đến thủ đô và chuyển đi, phần lớn qua tay hắn. Gần đây do hạm đội bóng tối của Nga phát triển đi bán dầu lậu, Geremeev nhanh nhạy lao vào và kiếm bẫm. Người ta cho rằng, về tiền Geremeev đã dần vượt Delimkhanov. Dù chỉ có khoảng 9000 quân và chỉ tập trung ở khu vực Đông Nam thủ đô, nhưng kẻ ngấm ngầm này được cho là đã vươn tầm rất xa.
(3) Magomed Daudov với nhóm “Người yêu nước”, bọn này lại tập trung vào bất động sản và thu nợ, vì vậy hắn lại có nhiều quân, nhẽ đến 10.000 thằng đầu đen dưới trướng. Hoạt động ở trung tâm thủ đô và khu Bublyovka, Daudov bị đánh giá là… ít nguy hiểm nhất, nhưng cũng chẳng biết thế nào.
(4) Nhóm Akhmat-Sila là nhóm bí ẩn nhất người Chechnya hoạt động ở Mục-tư-khoa, xâm nhập rất sâu vào lĩnh vực dịch vụ công của Chính phủ thành phố Mục-tư-khoa cũng như cung cấp phần lớn dịch vụ an ninh tư nhân cho các nhân vật quan trọng. Chính thức, Akhmat là một đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia (Rosgvardia), nhưng tại Mục-tư-khoa chúng lại tồn tại một nhánh với cái tên “Akhmat-Sila” có thể được xem là một thực thể bán quân sự nằm ngoài sự kiểm soát thông thường của cảnh sát hoặc mật vụ Mục-tư-khoa.
Tôi nhận định bọn này chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Ramzan Kadyrov, đóng vai trò là “cánh tay nối dài” của Kadyrov cầm sẵn dao găm kề ngay vào trái tim của đế chế. Trước đây, Kadyrov đã thành công trong việc xin phép Putler cho đặt “dịch vụ Akhmat-Sila” để chèn ép và đe dọa các phe phái tinh hoa khác ở Mục-tư-khoa – tức bọn Oligarch/Siloviki. Quân số của bọn này ở Mục-tư-khoa là bí mật, chính xác là không kiểm soát được, nhưng “hàng nước” bảo là cũng cả vạn, không thì tối thiểu cũng 8000, 9000 thằng. Bọn này là bọn có thể tiếp cận Kẩm-linh trong thời gian ngắn nhất.
Putler chính là dùng 4, 5 vạn “đầu đen” Chechnya ở Mục-tư-khoa này làm lực lượng kiềm chế chính… sư đoàn của FSB và cả Vệ binh quốc gia Nga của Viktor Zolotov. “Giới thạo Nga” đánh giá, chỉ có 3 lực lượng là đáng kể : FSB, Vệ binh quốc gia Nga và các đơn vị của Quân khu Mục-tư-khoa là có thể làm nên chuyện, còn bọn cảnh sát của Bộ nội vụ (MVD) thì vứt đi. Tuy nhiên nếu bọn Chechnya trở cờ liên kết với lũ có âm mưu đảo chính, thì Putler xong đời.
Điều đáng sợ là trong bối cảnh Nga xin ngừng bắn 48 giờ để duyệt binh, sự im lặng bí ẩn của các nhóm Chechnya, đặc biệt là “Akhmat-Sila” tại Mục-tư-khoa lại càng đáng ngại. Ta nên đặt câu hỏi : chúng đang bảo vệ Putler, hay đang chuẩn bị cho một kịch bản “hậu Putler” ? Bây giờ là lúc các Oligarch/Siloviki sẽ phải vội để giữ được trật tự, nếu không thì các phe phái bắt đầu cắn xé nhau, hỗn loạn thì có mà đổ vỡ tất.
PHÚC LAI 06.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.