Tin sáng
1. "Tài xế và chủ xe khách chạy trên cao tốc vi phạm bị phạt hơn 100 triệu đồng"- ôi giời, sạt nghiệp rồi.
Liên quan đến thằng đang ngồi xe nhoài lên dùng đũa đâm tài xế, nghe đâu nó đã ngoan ngoãn ngồi... chụp ảnh rồi. Trên group lái xe nhiều anh em bình hay lắm, đại loại xuân này không về thì chắc rồi, nhưng vợ sẽ mời thằng khác về ăn tết, he he, a kay phết.
Cũng liên quan : "Hai thiếu niên cầm đá ném vỡ kính tàu hỏa SE5"- Chuyển từ ném đá ô tô sang tàu hỏa là một bước tiến dài của... con ngoan trò giỏi. Hai đứa, đứa 14 đứa 15 tuổi.
2. "Chậu bưởi Diễn chơi tết được rao giá 288 triệu đồng"- Chơi ra chơi, tết ra tết, bưởi ra bưởi.
"Chậu được thiết kế theo hình cánh buồm chiều dài 6,5 m, rộng 2,2 m, cao 3,6 m và nặng trên 12 tấn. Bên trên chậu trồng 3 gốc bưởi Diễn, mỗi gốc trên 20 năm tuổi. Năm nay, 3 cây bưởi Diễn này có tổng cộng gần 500 quả. Chậu cũng được thiết kế với nhiều tiểu cảnh, hồ nước, hòn non bộ... như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh". Thồi, nhà cháu điểm tin bưởi thôi, không mua ạ. Đơn giản vì không có chỗ để, chứ tiền thì, đây rồi : "Sẽ chi gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Bính Ngọ".
3. Vẫn tiếp tục... chim trời 4 cánh : "Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn ‘cảm thấy tổn thương’ về ồn ào hủy show Về đây bốn cánh chim trời"- "Người thì đã tận mù khơi/ đã tan xác pháo đã chơi vơi mùa"- Thơ nhà cháu, thôi bèn ạ. Không chỉ Trần Mạnh Tuấn, rất nhiều người tiếp tục lên tiếng, nhiều báo có mặt. Nhà cháu định thôi, không nhắc nữa, nhưng vai trò điểm tin, có tin thì phải bèn, hihi.
Nhưng thấy một bạn thắc mắc có lý : Hà Trần hát cho chú mà cũng... hủy sô ? Lạ à nhen ?
4. "U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út an toàn, Thanh Nhàn vẫn chưa đi lại được bình thường"- Hì, giữa an toàn với chưa đi lại bình thường nó là... cái chân ạ.
5. "Bộ Giáo dục và Đào tạo bác thông tin ‘không dạy về Quang Trung' trong sách giáo khoa chung toàn quốc"- Theo nhà cháu, những người "phát hiện" chuyện động trời này một là không đi học và hai là cố tình. Học theo giai đoạn, lớp mấy thì giai đoạn nào, phỏng ạ ? Thấy có ông trẻ lắm, nói trong clip cứ như phát hiện động trời, và rất hả hê, hihi. Họ có cả hội đồng, có các chuyên gia, cứ làm như chỗ không người á ?
6. "3.373 tài xế vi phạm nồng độ cồn ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch"- Là hôm qua ạ. Toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông làm chết 41 người, bị thương 56 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ (+1,43 %), giảm 3 người chết (-6,82 %), tăng 8 người bị thương (+16,67 %).
Liên quan : "Xe máy mất lái lao xuống ruộng ở Hải Phòng, tài xế tử vong".
7. "Trụ sở siêu phường quy mô hơn 20.000 m2 ở Ninh Bình"- Thực ra phường vẫn phường ấy, nhưng là siêu trụ sở thôi. Thì Phường mà xài trụ sở HĐND - UBND tỉnh Nam Định cũ lại chả to, hihi, có... hơn 20.000 m2 chứ mấy. Chỉ khổ các anh chị lao công quét nhà cọ toilet, nhà cháu thặc.
8. "Thầy Thanh Thúy bất ngờ dẫn dắt CLB bóng chuyền Hà Nội sau SEA Games"- Gờm, cứ làm như ai cũng biết Nguyễn Tuấn Kiệt là thầy của Thanh Thúy ấy, vả nữa, ổng làm thầy cả đội chứ có mình Thúy đâu. Đơn giản phát : "HLV Nguyễn Tuấn Kiệt về đội BC HN", xong mà không... khó hiểu, phỏng ạ ?
9. "MC Mỹ Lan VTV : “Thành tựu lớn nhất của tôi trong năm 2025 là vợ chồng không còn cãi vã căng thẳng”"- Vấn đề là ai cãi ai ? Nếu chồng thì anh này xứng làm... tổng bí thư của tất cả bọn chồng, còn nếu Mỹ Lan, thì cũng... thường thôi, và thực chất là cô này... độc thoại. Nhưng công nhận, cô này rất xinh, dịu dàng và thông minh. Nên cãi cô này chỉ có... ngu ? Mà người, nhất là bọn chồng, thì chả ai chịu ngu.
Tin chiều
1. "Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc, nam sinh lớp 12 tử vong"- Rất thương cháu.
Liên quan : "Cà Mau : Triệu tập nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi"- Thằng này 16 tuổi. Tại sao liên quan : Toàn trẻ con.
Cũng trẻ, nhưng nó trẻ khác : "6 ngày, 13 cầu thủ bị kỷ luật : Lo cho bóng đá trẻ Việt".
Cũng liên quan trẻ : "Bắt khẩn cấp người cầm ly đập vào đầu thiếu nữ vì bị 'phản ứng hành vi khiếm nhã'"- Thằng bị bắt thì già (37 tuổi), nhưng cô gái thì trẻ, 17 tuổi. Đời thằng này còn khổ vì bị... vợ nó hành cho nữa, tội tán gái trẻ không phải vợ mình.
2. "Yêu cầu kiểm tra thông tin tượng Thoại Ngọc Hầu có tên, logo và chữ ký doanh nghiệp"- Dán logo và chữ ký vào vai tượng, thì nó cũng như các bạn trẻ bây giờ xăm á. Iem có tiền, em muốn làm gì chả được ?
3. "Nỗi ân hận muộn màng từ chuyện cự cãi vợ chồng"- Sáng nhà cháu cũng điểm vụ cãi vợ rồi, nhưng vụ này thiệt hại nhỡn tiền : "Xét thấy không còn khả năng cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm duy trì trật tự xã hội và răn đe, phòng ngừa chung, do đó hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo mức án cao nhất : tử hình" - tòa tuyên.
Liên quan : "Cha rủ con trai đi đánh ghen, đâm 'tình địch' tử vong".
4. "Người đàn ông bị phạt 3 triệu đồng vì vứt rác ra đường ở Hà Nội"- Nên nhân rộng ra ạ, không chỉ ở Hà Nội, và không chỉ ở người vất rác mà cả người thu gom ạ. Sáng nào trước cửa nhà cháu một đống rác hoặc lù lù hoặc vương vãi. Lý do : Xe lấy rác cẩu cái thùng rác của trường mẫu giáo đổ vào thùng xe, thứ nhất là trình nó kém, bao giờ cũng đổ ra ngoài một ít "lưu chủ", và thứ hai, công nhân đi theo lười, họ phải bốc cho hết vào nhưng... kệ mẹ.
5. "NSƯT Ngọc Hiệp 60 tuổi phượt Hà Giang một mình, hé lộ về chồng và con gái tài năng"- Hì hì Ngọc Hiệp rất tài, một lúc làm mấy việc : 60 tuổi, phượt một mình, hé lộ chồng và con gái...
6. Này thì văn hóa : "Rạp phim CGV ở Hà Nội xin lỗi"- Khán giả vào rạp, vô văn hóa, rạp phải xin lỗi, khổ ạ. Hai thanh niên trẻ vào gây ồn ào và gây sự với gia đình khán giả khác.
7. "Bộ Công an chuyển hồ sơ cho Bộ Quốc phòng điều tra 2 doanh nghiệp xây dựng 100 % vốn quân đội"- Cơ quan điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ, tài liệu tới Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng về hai doanh nghiệp 100 % vốn quân đội là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470. Bèn ạ.
8. "Anh trai danh ca Chế Linh nói với Chế Phong : “Ba con đi khắp đó đây nhưng chưa hề về làng Chăm thăm quê cha đất tổ”"- Hì, bèn ạ. Mấy năm trước, nhà thơ DTL về nước, cũng đi nhiều nơi nhưng không về quê. Cháu ruột ông ở Pleiku nhưng ông cũng không gặp được dù ông ở Pleiku mấy hôm. Thôi thì chắc cái duyên, cái số.
Thì cũng như cái chuyện Tấn Bo không có mặt trong đám cưới con trai Tấn Beo vậy. Nó đây : "Tấn Bo - em trai danh hài Tấn Beo xin lỗi, nói lý do không dự đám cưới cháu trai". Thồi thì bèn ạ. Có chi mô nơ ?
Tin tối
1. "Ông Trump xác nhận tấn công Venezuela, tuyên bố đã bắt ông Maduro và vợ"- Tóm lại là, ông Trump có quyền không ? Và nhân dân Venezuela có... kháng chiến trường kỳ không ? Bèn đợi. Không phải "Bến đợi" ạ.
Liên quan : "Nga đạt bước tiến lớn nhất trên chiến trường Ukraine từ năm 2022, kiểm soát thêm hơn 5.600 km²"- Nhưng so với kế hoạch ban đầu, ăn tươi nuốt sống Ukraine, thì Putin đã thất bại nặng nề. Cũng rất bèn.
2. "2 xe khách 16 chỗ tạt đầu, chặn xe đối thủ nghi do tranh giành khách trên quốc lộ 14C đoạn qua xã Ia Nan vào sáng 3-1"- Xem clip thì rất kinh, rất manh động. Theo nguồn tin thì các tài xế đã được... ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn của công an. Các xe ô tô cũng đã được xếp hàng trong ga ra của trụ sở công an. Thôi thì, bèn.
Liên quan, cũng trưa nay : "Tai nạn liên hoàn 4 ô tô ở Hà Nội, 3 xe biến dạng". Liên quan phát nữa : "Ô tô con toác đầu, xoay ngang đường vì húc vào đuôi xe bồn tưới cây".
3. "Chuông báo cháy kêu liên tục từ 2 h sáng đến bình minh tại TPHCM"- He he vấn đề là... không có cháy. Xóm nhà cháu từng bị, huhu. Vui lắm. Ai nấy xộc xệch hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, may không có ai... khỏa thân, nhưng đờ mi khỏa thân thì có. Nhưng lại có tới 2 nhà dù chuông inh ỏi như thế nhưng vẫn yên tâm ngủ ngon. May là có công an phường sát đấy, anh em chạy sang, hihi, ngắt điện ngủ tiếp. Ở đây không có ai ngắt, thì quả là, khủng khiếp hơn cháy thật. Và nói dại, hôm ấy mà cháy thật, thì 2 nhà không biết kia thành... người thui hết. Tóm lại, chuông là cần, nhưng chưa đủ ? Và thừa như trường hợp vừa nêu, và cả chuyện xóm nhà cháu.
Liên quan : "Nam thanh niên nửa đêm báo cháy giả để trêu lực lượng chức năng"- Kết quả : Móc ví 6,2 triệu đồng nộp phạt.
4. "Bộ Khoa học và Công nghệ một năm làm 10 luật, 23 nghị định"- Ý văn học là làm nhiều phỏng ạ ? Vấn đề là áp dụng vào đời sống như thế nào ? Theo nhà cháu, nguyên ở khía cạnh nghiên cứu khoa học, hay là hôm nào ta tổ chức phát kiểm kê đi nhỉ, xem bỏ ra bao nhiêu tiền, kết quả thu về ra sao, tỉ lệ áp dụng vào đời sống thế nào ? ...Nói thật, nhà cháu hết sức nghi ngờ các công trình cấp tỉnh do sở khoa học quản lý.
5. "Xác minh tài xế taxi Nha Trang bị tố tráo tiền của du khách nước ngoài"- Bị tổ trác rồi con ạ, ai ngờ hành khách phía sau quay clip, cu con tráo tờ 200 thành 10 nghìn rồi đòi thêm. Phen này thì trả xe về chăn lợn nhé.
6. "Bất ngờ dự án Resort tầm cỡ quốc tế hơn 1.700 tỉ đồng ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai… thành nơi chăn thả bò"- Nhà cháu thì... không bất ngờ lắm hihi, vì nó không đơn độc, không cá biệt.
7. "Nữ tài xế chở quá tải trọng làm nổ lốp, khiến ô tô lật nghiêng trên cao tốc"- Thực ra thì trong trường hợp này, nữ hay nam thì cũng như nhau thôi, chả liên quan gì, phỏng ạ ? Thậm chí có khi nữ còn... may hơn vì khả năng cao là họ đi chậm hơn nam ?
8. "Tài xế khóc nghẹn khi khách đòi tịch thu điện thoại vì sợ… bắt cóc"- Ôi lòng tin, ôi sự nghi ngờ, ôi nỗi niềm sống...Thôi đành. Có chi mô nơ ?
VĂN CÔNG HÙNG 03.01.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.