Vào lúc 8:43 sáng giờ miền Đông ngày 7 tháng 1, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ thông báo trên mạng xã hội rằng họ đã bắt giữ một tàu chở dầu của Nga ở Bắc Đại Tây Dương. Khoảng nửa giờ sau, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông báo bắt giữ một tàu chở dầu không quốc tịch khác, tàu "Sofia", trong vùng biển quốc tế.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Levitt tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng tàu chở dầu của Nga bị Mỹ bắt giữ đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, và thủy thủ đoàn có thể phải đối mặt với việc truy tố vì vi phạm luật pháp Mỹ. Nếu cần thiết, họ sẽ bị đưa đến Hoa Kỳ để xét xử.
Về tàu chở dầu không quốc tịch khác bị quân đội Mỹ bắt giữ ở vùng biển Caribê cùng ngày, Levitt cho biết Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đang hộ tống tàu này đến Hoa Kỳ để xử lý cuối cùng.
Tàu chở dầu "Marinina", ban đầu có tên là "Bella-1", đã bị quân đội Mỹ bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương. Ngày 21 tháng 12 năm 2025, khi đang trên đường đến Venezuela để bốc dỡ dầu, tàu bị Mỹ chặn bắt ở vùng biển gần Venezuela. Sau khi ngăn chặn thành công việc nhân viên Mỹ lên tàu, tàu quay đầu và đi ra Đại Tây Dương, bị các tàu quân sự Mỹ truy đuổi. Trong thời gian này, tàu chở dầu đã thay đổi quốc tịch đăng ký sang Nga, được cấp phép tạm thời treo cờ Liên bang Nga và đổi tên thành "Marinina".
Tuy nhiên, việc thay đổi quốc tịch của con tàu và treo cờ không những không ngăn cản được quân đội Mỹ chặn bắt mà còn khiến họ thêm phấn khích. Sau vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Maduro, quân đội Mỹ ngay lập tức điều một lượng lớn máy bay quân sự vượt Đại Tây Dương để thực hiện nhiệm vụ thu giữ tàu chở dầu. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay công khai và quan sát từ các nhân viên mặt đất, chỉ riêng ngày 3 tháng 1, ít nhất 10 máy bay vận tải C-17 đã bay từ Hoa Kỳ đến châu Âu. Các loại máy bay khác bao gồm máy bay chiến đấu AC-130J và máy bay tác chiến đặc biệt.
Tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh, một số máy bay trực thăng MH-47 Chinook và MH-60M Black Hawk được cải tiến mạnh cũng được phát hiện, có lẽ được vận chuyển đến đó bằng máy bay vận tải C-17.
Việc triển khai máy bay Mỹ xuyên Đại Tây Dương đã gây ra căng thẳng đáng kể ở Iran.
Điều này bắt nguồn từ vài tháng trước đó khi Trump ra lệnh ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran. Chiến dịch này bao gồm một cuộc tấn công nghi binh quy mô lớn từ Đại Tây Dương, tiếp theo là cuộc tấn công bằng máy bay ném bom tàng hình B-2 từ phía đông băng qua Thái Bình Dương.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Baghae, tuyên bố vào thời điểm đó rằng lực lượng vũ trang Iran đang trong tình trạng báo động cao và tăng cường sự chuẩn bị để chống lại một cuộc tấn công mới tiềm tàng.
Truyền thông Anh cũng đưa tin rằng Lãnh đạo tối cao của Iran, Khamenei, đã lên kế hoạch chạy trốn sang Nga để tìm nơi trú ẩn nếu tình hình trong nước vượt khỏi tầm kiểm soát do sự can thiệp của Mỹ và Israel.
Lần này, Iran đã hú vía trượt. Mỹ không nhắm mục tiêu vào Iran mà thay vào đó nhắm thẳng vào tàu chở dầu của Nga.
Các báo cáo truyền thông cho biết Nga, cảm nhận được nguy hiểm, đã điều một tàu ngầm và các lực lượng hải quân khác để hộ tống tàu chở dầu. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã hoàn toàn phớt lờ các tàu hộ tống của Nga, cưỡng chế lên tàu và bắt giữ thủy thủ đoàn.
Thậm chí còn trắng trợn hơn, khi một tàu ngầm Nga đang ở gần đó thì binh lính Mỹ vẫn đu dây từ trực thăng xuống để bắt giữ tàu chở dầu và thủy thủ đoàn.
Các báo cáo cho thấy Không quân Anh đã cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ trên không cho chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ tàu chở dầu "Marinina", bao gồm nhiều loại máy bay Anh theo dõi và giám sát tàu trong không phận liên quan trước và sau chiến dịch.
Hành động của Mỹ là một sự sỉ nhục tuyệt đối đối với Nga. Tàu chở dầu của Nga bị bắt giữ đang di chuyển trên vùng biển quốc tế của Bắc Đại Tây Dương và về nguyên tắc, cần được luật pháp quốc tế bảo vệ. Là một quốc gia có chủ quyền độc lập, Nga không phải chịu sự kiểm soát và bắt giữ tàu thuyền và nhân viên của mình từ phía Mỹ.
Ngày 3 tháng 1, quân đội Mỹ bắt giữ Maduro và, dưới lý do thực thi pháp luật, dẫn độ ông ta đến New York để xét xử. Giờ đây, họ lại rầm rộ bắt giữ một tàu chở dầu của Nga trong vùng biển quốc tế, tuyên bố sẽ đưa thủy thủ đoàn đến Mỹ để xét xử. Điều này rõ ràng coi thường Nga ra mặt, cũng như coi thường khả năng hộ tống quân sự của Nga.
Hôm thứ Tư, Bộ Giao thông vận tải Nga đã lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu, tuyên bố rằng không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với tàu thuyền thuộc quyền tài phán của quốc gia khác. Bộ Ngoại giao Nga cũng yêu cầu Mỹ đảm bảo các công dân Nga trên tàu được đối xử nhân đạo.
Ông nào còn dám gân cổ lên nói Mỹ sợ đối đầu với Nga, Trump sợ Putin thì nên xem lại. Khi Mỹ đã nắn được gân của Nga thì coi Nga như đứa con nít. Tuổi gì mà đòi leo lên ghế, ngồi ngang hàng với đại ca?
PHÓ ĐỨC AN 09.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.