vendredi 16 janvier 2026

Phan Mạnh Tường - Đừng hy sinh bằng mồm


Bác nói cho cháu Thân Nguyễn nghe nè :

Bác Giang không biết, không quan tâm cháu là gã ất ơ nào đâu. Cháu đi đâu, làm gì chả ai quan tâm.

Đừng nói "Nếu bác Giang cho phép..." vô tình làm người khác nghĩ cháu quan trọng như tài sản chiến lược quốc gia, phải được “Bác Giang phê duyệt”.

Cho nên cháu muốn cứ mạnh dạn xúc trộm lúa của vợ con, mua vé máy bay rồi xách ba lô lên đi.

Tuy nhiên để sang được đó cháu cần xin visa quá cảnh một số nước..mà những nước ấy khó chấp nhận cấp visa cho cháu (Họ sợ trốn ở lại nước họ).

Thay vì chọn cái không thể, cháu nên chọn giải pháp tốt nhất là cháu không phải đi đâu cả. Về bàn với vợ con bán hết gia sản ủng hộ Cuba là thiết thực nhất.

Hoặc cháu theo bà con ngư dân ra Hoàng Sa-Trường Sa đánh bắt hải sản phụ họ một tay, sẽ có ý nghĩa hơn ngàn lần hô hào mõm trên Facebook.

Bắt tay vào việc như bác khuyên ngay lập tức nha cháu.

Đừng hy sinh bằng mồm nữa.

PHAN MẠNH TƯỜNG 15.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.