Là cố ý dối trá. Là dùng mọi thủ đoạn để trục lợi bất chính.
Đệ nhất lừa tình là Sở Khanh. Gã ngon ngọt khiến Kiều vô thế “Tấm lòng trinh bạch từ sau xin chừa”.
Khác Khanh, Sinh mê Kiều. Nhưng Sinh sợ vợ nên đành phụ nàng, đành “tình bơ vơ”.
Tương tự, lừa tiền cũng là bày ra lắm kế, khi cơ hội tới thì cuỗm sạch.
Bà Hà vụ “Chim trời” sai, đương nhiên! Nhưng nếu muốn lừa, bả dựa vào danh tiếng, bán vé rồi ôm tiền trốn biệt, nhanh, gọn. Đẳng này, bà ứng trước, năn nỉ và bị từ chối phũ phàng.
Vậy, bản chất đây là vụ lửa đảo hay do gặp quá nhiều sự cố ngoài khả năng? Nếu là thế, nhiều người trong chúng ta cũng có thể thành bà Hà, nếu quản trị không tốt, nếu “xui”.
Chắc chắn chính quyền sẽ có thêm thông tin cụ thể! Công an bắt có bao giờ sai? Nhưng vụ này quả kịch tính.
Tui tìm hiểu giới lừa đảo không ít! Nói thiệt, phải siêu lắm mới lừa được thiên hạ. Luống cuống như gà mắc tóc thì lừa được ai?!
P/s: Riêng tui chỉ khoái làm người
Làm chim chấp chới giữa trời mà chi?
LIỄU HẰNG 02.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.