Các chế độ độc tài đều tồi tệ và xứng đáng bị đào thải!
Tuy nhiên, đối với một quốc gia có chủ quyền, thì không có một thế lực bên ngoài nào có thể chà đạp quyền căn bản để tùy tiện can thiệp, bắt bớ hay lật đổ một chính phủ.
Chắc chắn Trump sẽ tuyên bố rằng người Mỹ đã bắt giữ một Maduro, trùm ma túy, băng đảng mafia đã tuồn cocaine pha fentanyl vào Mỹ, làm băng hoại xã hội Mỹ!
Cũng với cách lập luận trên, người Mỹ đã không bắt giữ một Maduro, nguyên thủ một quốc gia, người hằng năm vẫn sang New York và phát biểu trước Liên Hiệp Quốc. Người Mỹ bắt giữ một tên tội phạm, vì vậy họ không hề vi phạm các công ước hay luật quốc tế.
Trump đã chứng minh và cố chứng minh rằng chỉ có Mỹ của ông ta là siêu cường, là có thể đứng trên mọi hệ thống pháp luật quốc tế hay các giá trị đạo đức.
Và cũng chỉ có Trump là không có đối thủ xứng tầm trên bàn cờ ngoại giao và quân sự thế giới!
Cái gì Mỹ của Trump muốn thì họ sẽ có được, bằng mọi giá, bất chấp mọi…thủ đoạn. Ma túy, thuốc phiện, lãnh thổ, mỏ quặng, khoáng sản hay dầu hỏa, Trump muốn là Trump sẽ có.
Marco Rubio cũng đã gián tiếp khẳng định đường lối ngoại giao trên, khi hết lòng ngợi ca Trump trong cuộc họp báo hôm nay.
Việc bắt giữ thành công Maduro ngay tại thủ đô Caracas chắc phải có sự yểm trợ, nội gián từ phía quân đội Venezuela.
Đối với ông Trump, việc bắt giữ Nicolas Maduro là một chiến tích, một chiếc cúp nhưng đối với người dân Venezuela, đó chưa hẳn là một món quà mà họ mong đợi và khát khao trong khát vọng dân chủ hóa đất nước.
Lật đổ một chế độ độc tài phải do chính người dân thực hiện. Đảo chính, lật đổ với sự yểm trợ quân sự từ bên ngoài không thể nào là thượng sách.
Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và cả Nga của Putin cũng là các chế độ độc tài khát máu nhưng can thiệp quân sự để thay đổi hay lật đổ thì Mỹ của Trump chẳng dại gì ra tay.
Mỹ hôm nay tự hào “tóm gọn” Maduro, và Trump có lẽ cũng tự hào vì tự cho mình còn cao tay hơn cả chiến dịch thủ tiêu Oussama ben Laden dưới nhiệm kỳ của…Obama.
Nhưng đó là hai “kịch bản” hoàn toàn khác nhau.
Trung Quốc và Nga từ nay có thể rộng đường can thiệp, lật đổ, đảo chính, ám sát hay thủ tiêu bất cứ một ai dám đối đầu với các chế độ độc tài ấy.
Đó là một tiền lệ rất xấu cho khát vọng xây dựng một thế giới ôn hòa và ổn định!
LÂM BÌNH DUY NHIÊN 03.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.