samedi 10 janvier 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Hãy xóa sổ những kẻ tạo ra cái địa ngục trần gian này !

 

Khi nhìn những hình ảnh bầm tím khủng khiếp của Nam, học viên được gia đình gửi vào Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) - nơi được quảng cáo là "nơi nuôi dưỡng, chăm sóc cho trẻ tự kỷ, nghiện game", tôi cũng chỉ nghĩ, con trẻ với nhau dại dột quá tay.

Rồi đến khi đọc báo thấy Giám đốc trung tâm Nguyễn Văn Hải cùng 9 người bị bắt, tôi cũng nghĩ, chắc là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Lần theo các thông tin, đọc phản hồi của một số phụ huynh, đến khi xem phóng sự truyền hình, tôi thấy nghẹt thở thực sự. Nam không phải là nạn nhân duy nhất và quả thực đây cũng không phải là một trung tâm chăm sóc con người (chi phí cao khủng) nữa. Nó và cái ác rợn người trong nó đã tồn tại rất nhiều năm, không đơn thuần chỉ là cái ác nữa, mà như một cái địa ngục vẫn tồn tại nhởn nhơ giữa xã hội ta ! Và đây là những thông tin :

"Chỉ sau 2 ngày em Hải Nam bị đánh tử vong, trung tâm đã đưa 80 học viên rời khỏi cơ sở, tản đi nhiều nơi cho đến khi hết các vết bầm trên cơ thể mới đưa về" (tờ VnExpress đăng)

Vâng, 80 người đều mang vết bầm. Vết bầm là còn nhẹ, còn những thứ khác kinh khủng, được tạo ra từ "đội tự quản" - tức là một nhóm học viên được quyền đánh đập, hành hạ, thậm chí cả xâm hại các học viên chúng cho là "cần dạy dỗ". Sau đó ép học viên tự viết "bản kiểm điểm", tự nhận lỗi để trung tâm gửi cho phụ huynh lấy làm bằng chứng là con mình "đã được giáo dục tiến bộ"

Nguyễn Tiến Anh, được phát hiện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do bị bẻ răng, đánh gãy tay, suy kiệt cả thể xác lẫn tinh thần sau 4 tháng vào "trung tâm"

Chị Thảo ở Hà Nội gửi con gái 22 tuổi vào đây, và rồi phải ân hận vì con bị đánh nhiều lần, không cho ngủ trong phòng mà nằm ở khu rửa bát ; tiền ăn bố mẹ gửi vào bị ăn chặn và còn bị quấy rối tình dục. Khi trở về, thiếu nữ bị sốc tâm lý nặng phải điều trị

Những vị thành niên, trung niên đến đây đều bị "làm luật", bị bắt đóng những vở kịch chỉn chu nề nếp, bị kiểm soát những cuộc gọi về nhà nói theo kịch bản của các "cán bộ giám sát".

Cái nơi gọi bằng câu chữ mỹ miều là "trung tâm xã hội" ấy, với số tiền học phí trên trời ấy, đã trở thành một nơi quy tụ và nâng đỡ cái ác của những kẻ mất nhân tính.

Nếu một vài nhân viên hoặc một tay lãnh đạo máu lạnh bệnh hoạn thì tạm xem là cá biệt, nhưng cả một tập thể im lặng trước những đòn roi tra tấn trong nhiều năm trời đến vậy, thì thực sự nó không còn một chút gì gọi là bình thường được nữa.

*** "Bố cho con vào với mấy thằng này. Con lớn rồi, có phá phách gì đâu. Con chịu bố. Con không hiểu vì sao...", là những dòng nguệch ngoạc Nam để lại trước khi em bị tước đi mạng sống bởi những đòn roi của những con quỷ đội lốt người sống lâu năm trong cái trung tâm này.

Không thể trách phụ huynh không quan tâm đến những đớn đau của con, họ đưa con đi cũng hy vọng con tốt hơn về thể chất, nhận thức và thói quen sống. Có cha mẹ nào muốn đưa con mình vào địa ngục bao giờ ?

Nhưng sự che đậy đầy hoàn hảo và sắc lẹm, đựng cái ác khủng khiếp trong nề nếp giả tạo và thống nhất trong cả tập thể, mà vẫn tồn tại nhởn nhơ cho được thì cái ác nó đã vượt qua mức độ rùng rợn mà trở thành tinh vi lắt léo.

Xin những người thực thi công lý đừng nhẹ tay với bất cứ lý do gì, với bất cứ điều kiện gì. Con ông giời cháu bà đất đi chăng nữa cũng phải xử lý kịch khung. Chỉ đơn giản là nếu để cái ác ấy tiếp tục tồn tại thì không biết xã hội sẽ tiếp tục còn đớn đau như thế nào.

Hãy nhớ rằng cái ác khi trở thành tinh vi khôn khéo thì nó không phải là thứ để có thể cảm hóa bằng bất cứ cách nào được nữa. Hãy xóa sổ chúng !

HOÀNG NGUYÊN VŨ 08.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.