Lý do thì có nhiều nhưng có một lý do quan trọng là cánh tây (Tây Á, Trung Á) bị rối loạn nhãn cầu. Đó là tình trạng mắt chuyển động lặp lại không kiểm soát (ngang, dọc, xoay), gây nhìn mờ, khó tập trung, và có thể ảnh hưởng thăng bằng. Đá bằng mắt.
Họ (Tây) mới mắc chứng bệnh lạ này do đội Việt Nam có nhiều cầu thủ họ Nguyễn. Trong khi bàn cách khắc chế đội Việt Nam thì huấn luyện viên UAE nhắc rất kỹ đội hậu vệ của mình là phải kèm chặt cầu thủ nào tên là N. đá rất giỏi (chắc là Nguyễn Đình Bắc).
Gián điệp Cua Spy cho hay, tại đại bản doanh, họ cho hiện lên màn hình ảnh các cầu thủ cùng với tên như N. Hiểu Minh, N. Đức Anh, N. Nhật Minh, N. Thái Sơn, N. Thái Quốc Cường, N. Xuân Bắc, N. Phi Hoàng, N. Công Phương, N. Lê Phát, N. Đình Bắc, N. Quốc Việt, N. Ngọc Mỹ, N. Thanh Nhàn, N. Tân…kể mãi chưa hết.
Chỉ cần N. (Nguyễn) đã đủ một đội 22 cầu thủ cả chính thức và dự bị.
Cả đội có mỗi một tên được bọn tây nhớ đó là Le Victor có vẻ tây tây nhất, vì giống tiếng Pháp có lơ. Đã có Đình Bắc lại có Xuân Bắc, thì UAE thua là phải. Bọn tây hay gọi tên của ta theo first name thành ra đội Việt Nam toàn là N.
Khổ nỗi là trong phòng họp thì nhìn rất rõ nhưng ra sân rồi cầu thủ Tây bị hoa mắt. Tất cả cầu thủ Việt đều giống nhau, đầu đen, áo đỏ, loắt choắt như nhau, lúc chạy nhanh, lúc chậm, đá như ma, áo chỉ ghi viết tắt N. (họ Nguyễn) cùng tên lót và tên đệm, nhìn ai cũng như ai.
Không khác gì ta nhìn tây, thấy ai để râu đều gọi là Liên Xô, đến nỗi mà chiến tranh biên giới Việt-Trung, cánh Thụy Điển mặc áo phông ghi “Tôi là Thụy Điển, không phải là Liên Xô” sợ bị giết nhầm.
Trước trận đấu, cầu thủ Junior Ndiaye gốc Senegal+Cameroon (hai ông tổ bóng đá châu Phi) được huấn luyện viên UAE động viên, cầu thủ N. bị chấn thương, chỉ ngồi dự bị thôi, cứ yên tâm mà đá.
Nhưng khi Le Victor bị ra sân thì Đình Bắc được vào thay, Ndiaye bị choáng, không nhìn ra đâu là Đình Bắc, đâu là Xuân Bắc, cứ tìm ai có tên N. để kèm. Lần sau đi dự giải, nên tuyển các cầu thủ có tên Nguyen Nguyen thì tây khóc.
Nói một cách công bằng, các vàng các cầu thủ ta cũng không đọc nổi tên các cầu thủ UAE, nhất là cái tên Ndiaye này dù cũng bắt đầu là N. Dân mình được cái sáng tạo, ý nghĩ nảy ra từ chân, nên cứ cu tây nào có bóng là xô vào cướp, trong khi tây bài bản kèm theo vị trí nhất là cánh có tên N. Việt Nam thắng 3-2 là đúng cmnr.
Chúc các cụ vui. Nhớ ủng hộ Trung Quốc thắng Uzbek nhé. Việt Nam-Trung Quốc gặp nhau, núi liền núi sông liền sông, chung một Biển Đông mối tình hữu nghị, vào chung kết được 6 triệu đô sẽ chia cho bạn vàng một tí.
PS. Theo thống kê, nước mình có khoảng 40 % dân số (35-40 triệu) mang họ Nguyễn, đến nỗi mà cụ Hồ muốn hoạt động cách mạng cũng phải đổi từ họ Hồ sang họ Nguyễn (hay ngược lại thì Cua không nhớ). Quang Trung Nguyễn Huệ và cả Nguyễn Ánh cũng N. loạn hết, chả hiểu lật sử họ Nguyễn nào.
HIỆU MINH 17.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.