mercredi 9 décembre 2020

Ngô Nguyệt Hữu - Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang !


Mấy nay tôi đọc thông tin nữ sinh lớp 10 trưởng phổ thông trung học Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang tự tử để lại thư tuyệt mệnh, buồn bã vô cùng. May mà cháu được cứu chữa kịp thời.

Chúng ta từng đi qua thời áo trắng, chúng ta mang ơn những thầy cô tử tế. Nhưng cũng có quá nhiều thầy cô sẵn sàng biến chúng ta thành trò tiêu khiển của họ.

Có 3 điểm trong vụ nữ sinh tự tử ở Vĩnh Xương, ba điểm được cơ quan chức năng kết luận:

1. Trưởng tổ chức dạy thêm đại trà sai.

2. Có hình thức phê bình, kỷ luật sai.

3. Nêu tên nữ sinh dưới cờ để kỷ luật là phản giáo dục.

Nghĩa là, những cá nhân mang tiếng là thầy cô giáo, lấy ba cái sai để bức nữ sinh tự sát.

Một tập thể nhà trường từ Hiệu trưởng đến Phó Hiệu trưởng đến giáo viên, hùa nhau tạo thành một khối đoàn kết để tấn công một cô bé lớp Mười, khiến cô bé phải tự tử thì đó không phải là một cơ sở giáo dục.

Việc của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh An Giang là xin ý kiến rồi đuổi việc cả lũ người ở trường Vĩnh Xương đi.

Đuổi từ giáo viên đuổi đến Hiệu trưởng, chứ thầy bà gì loại người ấy !

NGÔNGUYỆT HỮU 06.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.