jeudi 14 mai 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 14.05.2026

 

Tin sáng

1. Điều không thở đã trở thành có thở : "Đánh bại UAE, Việt Nam giành vé dự U17 World Cup 2026".

2. "Bị bố vợ đòi lại ô tô, con rể nằm lên kính chắn gió khi xe đang chạy : Hai cha con bị khởi tố"- Con gái đi chăm cả hai, hihi. Bố vợ phải đấm là đây (thực ra nó là suy từ khố rợ phải lấm".

3. "Phát hiện 2 con voi tại rừng do Vườn quốc gia Vũ Quang quản lý". Khi phát hiện có người tiếp cận, hai con voi di chuyển vào rừng, không có biểu hiện kích động. Qua quan sát ban đầu, đây được xác định là voi châu Á (Elephas maximus), cả hai con voi đã trưởng thành, trong đó có một con voi cái.

Liên quan : "Tận thấy loài chim vô cùng quý hiếm xuất hiện ở Hà Nội"- Cả hai, voi và chim ấy, nó cho ta một hy vọng về môi trường tự nhiên ngày càng tốt lên.

4. "Ngành thuế cấp tập xử lý gần 1 triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh ‘chết chưa được chôn’"- Hì hì, là cười cái câu chết chưa chôn ấy...

Cục Thuế vừa phát động chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” nhằm chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc bỏ địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. Vầng, chiến dịch ạ. Tôi có một khát khao, có một ước ao, ngày nào đấy, ngành thuế hiện đại lên, tự động hoàn thuế cho người dân, nhanh và gọn như lúc tự động thu.

5. "Công an làm việc với người phụ nữ phơi lúa giữa đường dùng cào đòi tấn công tài xế"- Đường trước nhà choa, choa muốn phơi chi choa phơi, bây mần chi choa ?

Liên quan : "Xác minh vụ nhóm người xông vào nhà hành hung khiến 2 người nhập viện ở Hà Nội"-

Liên quan nữa : "Học sinh lớp 12 bị nhóm người đột nhập vào trường đánh đến nhập viện" - Ngoài đường không yên, trong nhà, trong trường học, cũng, huhu.

6. "NSND Bùi Bài Bình nói về cuộc sống và mức lương hưu 6 triệu đồng/tháng"- Hì, đời nó thế. Người cũng hưu một cục tiền tỉ, vài chục triệu/ tháng, người như ông Bùi Bài Bình, ngôi sao điện ảnh Việt. Thôi thì, cứ tùng tiệm mà sống thôi anh Bình ạ.

7. "NSƯT Chí Trung mắc bệnh lạ"- Ngứa ạ. Kết quả cho thấy ông nhiễm “ấu trùng giun đũa chó Toxocara”. Vẫn là... chó, huhu.

 

Tin chiều

1. "Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy : 'Tôi lớn lên từ hải đảo xa xôi, chưa từng nghĩ sẽ trở thành bác sĩ'"- Cơ hội phục vụ bình đẳng với tất cả mọi người. Bác sĩ Việt quê Kiên Giang, học bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM năm 1997, trình độ chuyên môn bác sĩ chuyên khoa II. Và giờ là giám đốc một bệnh viện hàng đầu phía Nam. Nhà cháu tin, những bác sĩ như thế này sẽ hết lòng vì người bệnh.

2. "Tòa tối cao : Có nồng độ cồn chưa đủ xác định người vi phạm đã uống rượu bia"- Ngạc nhiên chưa, phấn khởi chưa ? Hướng dẫn mới của Tòa án nhân dân tối cao đang thu hút sự chú ý khi làm rõ cách áp dụng tình tiết “có sử dụng rượu, bia” trong xét xử các vụ án giao thông. Tiến lên chúng ta phải chấp nhận sự thật là, nếu uống rượu bia từ tối hôm trước, hôm sau vẫn sẽ có nồng độ cồn nhưng chắc chắn không ảnh hưởng tới tay lái.

Và có những sự thật là, không uống rượu bia nhưng vẫn có nồng độ cồn, người ta gọi là cồn nội sinh, ví dụ hoa quả lên men, phỏng ạ ?

3. "Chủ nhà hàng ẩm thực nói gì về tin đồn có hơn 20 nhân viên nhiễm HIV"- Những tin đồn, không loại trừ có yếu tố cạnh tranh, quá ác, theo nhà cháu, xử cho nó sặc máu ra hihi.

"Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin nhắn được cho là "thông báo khẩn", với nội dung đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra một quán nhậu trên quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm và phát hiện hơn 20 nhân viên dương tính với HIV qua test nhanh. Một số tin nhắn còn nói Sở Y tế Cà Mau kêu gọi những người từng đến quán trong khoảng 5 tháng gần đây chủ động đi xét nghiệm HIV và thông báo cho cơ sở y tế gần nhất...".

4. "Công an xác minh vụ người phụ nữ trông con nhỏ bị hành hung tại Hà Nội"- Bây giờ chỗ nào cũng có camera mà làm như thời... thế kỷ trước á ?

Liên quan : "Tạm giữ nhóm người xông vào nhà cướp tài sản để 'xiết nợ' ở xã Nhuận Đức".

Liên quan nữa : "Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nam tài xế còn lao vào đấm cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra"- Khởi tố rồi, cứ yên tâm vào trỏng, bạn gái có đứa khác nó lo nhé.

5. "Đường Cộng Hòa giảm hẳn kẹt xe ngay trong ngày thử nghiệm làn đảo chiều"- Đường này nhà cháu hay... chen từng bước, nhích từng vòng bánh mà giờ được thế thì ơn giời, giời có mắt thật. Té ra, không có gì là không thể nếu anh có tâm có lòng và có tri thức... Bao nhiêu năm khổ sở, giờ xòe phát, thênh thang.

6. "Vụ 80 kg xác ve sầu bị tạm giữ tại Lạng Sơn và bài học đắt giá về kinh doanh "đồ rừng""- Theo đó, khi người dân đi rừng nhặt xác ve sầu khô để sử dụng thông thường hoặc bán lại với số lượng nhỏ lẻ trong dân gian thì pháp luật không yêu cầu phải khai báo.

Tuy nhiên, khi gom tới hàng chục, hàng trăm kg nhằm mục đích kinh doanh, buôn bán hoặc làm nguyên liệu dược liệu, lô hàng đó thuộc sự điều chỉnh của pháp luật thương mại. Lúc này, chủ hàng bắt buộc phải có bảng kê thu mua từ người dân (kèm cam kết địa điểm hái) hoặc hóa đơn bán hàng để chứng minh tính hợp pháp.

Luật sư nhấn mạnh : "Việc tạm giữ hàng hóa không đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng mặc định người dân vi phạm, mà là biện pháp nghiệp vụ bình thường để xác minh. Điều này nhằm bảo đảm minh bạch thị trường, bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng đối với các nguyên liệu dùng trong y học cổ truyền."- Trước đó thì : "Quản lý thị trường đã trả lại hàng sau khi rõ giấy tờ nguồn gốc, xuất xứ xác ve sầu khô".

7. "Sau 13 năm ‘gà trống nuôi con’, ông bố ở Thái Nguyên được con gái đưa đi hỏi vợ"- Bố mẹ Hương ly hôn năm cô 8 tuổi, còn em gái lên 5. Từ đó, chị em Hương sống cùng bố và ông bà nội. Hơn 13 năm qua, chị em Hương lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của ông bà và được ăn học đầy đủ nhờ sự cần mẫn mưu sinh của bố...

8. "Nhà văn Dương Bình Nguyên thăng quân hàm Đại tá ở tuổi 47".

Liên quan : "Ca sĩ Minh Châu Mimosa bất ngờ trở lại sân khấu, sau hơn 30 năm vắng bóng"- Bạn này từng học Đại học Tổng hợp Huế, khoa tiếng Nga, sau nhà cháu vài khóa, ý văn học là, nhà cháu cũng vinh dự từng được quen, được ngắm, từng hâm mộ dù hồi ấy bạn ấy chưa hát. Sau thấy bạn ấy là ca sĩ chuyên nghiệp của cung Việt Xô, một thời toàn ngắm và nghe qua... tivi. Và sau nữa mới biết là con dâu của bác Đồng.

Đấy, trường Đại học Tổng hợp nó tổng hợp như thế mà giờ lại đổi tên nó. Nhà cháu phản đối từ lâu, và mong nó được trở lại tên cũ, và được rất nhiều dân từng đại học Tổng hợp Hà Nội và Huế tán thành.

VĂN CÔNG HÙNG 14.05.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.