jeudi 14 mai 2026

Nguyễn Hồng Lam - 3-2 : Chiến thắng nghẹt thở !

 

Vào trận, cửa cho U17 Việt Nam rất hẹp : Phải thắng UAE, hoặc ít nhất là hòa UAE nhưng Yemen không thắng Hàn Quốc, ta mới có đường đi tiếp. Nhưng ngay từ phút đầu tiên, tất cả đã tưởng chừng đổ sụp : Bóng vừa lăn, U17 UAE đã dốc lên, sút tung lưới U17 Việt Nam ở giây thứ 16.

Nhưng không như trận gặp Hàn, khi thể lực còn nguyên thì cú đánh vỗ mặt chóng vánh đã không khiến Việt Nam rối loạn hay vỡ trận. U17 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, cơ hội nhiều hơn và sút hỏng cũng nhiều hơn.

Lẽ ra ở phút thứ 5, tỉ số đã được san hòa. Nhưng bàn...không thắng quái nhất vẫn xảy ra. Trong vòng 5m50, khi khung thành đội bạn đã toang hoác, cú đệm của Văn Dương vẫn đưa bóng lên trời. Không hiểu nổi bằng cách nào một cầu thủ lại có thể đá được bóng một trái bóng không vào lưới trong tư thế khó như thế !

Kịch bản tạo bước ngoặt trận đấu lặp lại y như trận gặp Hàn Quốc, nhưng lần này cơ hội là của Việt Nam. Cú đá phạt ngay trước vạch 16m50, chính diện khung thành. Nguyễn Lực thực hiện hoàn hảo : Căng, chính xác, gỡ hòa 1 -1.

Nhưng đẳng cấp và mãn nhãn thì phải chờ sang phút 48 hiệp 2. Cú dốc bóng và chọc khe Nguyễn Lực rất sắc đã khiến hậu vệ của UAE đuổi theo bóng xuống quá sâu. Đại Nhân không dốc bóng tiếp để có nguy cơ phải giằng co lộn xộn mà bình tĩnh chuyền ngược ra khoảng giữa vòng 16m50 lúc này đã khá trống. Cú trả nhẹ gần chân Văn Dương nhưng cầu thủ này vẫn điềm tĩnh nhường bóng, để Minh Thủy dứt điểm gọn, đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1.

Lợi thế chỉ duy trì được 8 phút, và may, không phải là 8 phút thảm họa như trận gặp Hàn. Phút 56, từ đáy biên ngang, cầu thủ UAE chuyền ngược lên góc 16m50. Có tới 4 cầu thủ Việt Nam lui về phòng thủ nhưng không áp sát, vẫn không cản được cú sút rất quyết đoán của cầu thủ đội bạn.

Tỉ số 2-2 khiến khán giả lo lắng, vì cầu thủ U17 Việt nam đã xuống sức. Đáng mừng, lần này Ban huấn luyện đã không sai lầm, vẫn giữ nhịp trận đấu bằng chiến thuật pressing chứ không thụ động phòng ngự như trận trước. Phút 69, đón chính xác cú phạt góc cánh trái, Mạnh Cường đã đánh đầu nâng tỉ số lên 3-2, kết liễu giấc mơ World Cup của UAE. Vẫn tiếp tục pressing nhưng hàng thủ không mắc sai sót. Ngoại trừ thẻ vàng của Nguyễn Lực vì kéo áo ngăn đội bạn, những nỗ lực còn lại đều... hợp lý để bảo vệ một thành quả không tưởng : Việt Nam nhất bảng C với 6 điểm, thẳng tiến vào tứ kết và World Cup.

Xin chúc mừng đội... U17 Hàn Quốc. Ở trận cùng giờ, Hàn Quốc và Yemen níu chân nhau trong một trận hòa không bàn thắng. Với kết quả này, Hàn bảo vệ thành công ngôi nhì bảng để cùng vào World Cup.  Ra quân chỉ hòa UAE (chót bảng, 1 điểm), U17 Hàn Quốc vẫn rất nỗ lực để đàng hoàng nhì bảng, giành quyền dự World Cup. Họ đã có thêm một kinh nghiệm lớn ở đấu trường châu lục khi rơi vào bảng tử thần (có Việt Nam, tất nhiên là bảng tử thần). Không cần thắng ai khác, đội nào thắng được Việt Nam, đội đó mới có cửa đi tiếp. Và Hàn Quốc đã làm được.

Tất nhiên Việt Nam cũng làm được : Chúng ta đã thắng chúng ta, vượt lên chính mình. Từ nguy cơ bị loại, chúng ta đã giành ngôi nhất bảng, trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt vào World Cup U17 vào tháng 11 tới.

Sau vòng bảng, theo tôi có thể rút ra hai điều về chiến thuật cho U17 Việt Nam. Trong 19 trận gần đây, ta chỉ thua duy nhất 1 trận khi đã dẫn trước hơn 80 phút, khi tự xếp mình chiếu dưới, chơi phòng ngự phản công. Rõ ràng thảm bại là do tự ti. Vậy thì đừng tự ti nữa. Muốn không thua thì nên chơi pressing, hãy để cho các em chơi bóng, thua thì...thôi, mẹ nó, sòng phẳng, sợ gì !

Ta không thua kém gì ai cả, nhưng thể lực là rất đáng lo. Bảo đảm thể lực chơi sòng phẳng toàn trận khi vươn tầm ra châu lục và xa hơn là rất khó. Hiệp 2 của hai trận gặp Hàn và UAE, nhiều cầu thủ U17 Việt đã gần như đi bộ chờ bóng. Ngay cả ngôi sao Nguyễn Lực cũng thở dốc, đuối khi tranh chấp. Tình thế này dễ gây ra rối loạn đội hình khi phòng thủ cuối trận. Trong 19 trận, chúng ta chỉ thủng lưới 9 bàn, nhưng riêng 2 trận cuối, chúng ta đã phải nhận tới 6 bàn thua. Con số tự nói lên tất cả.

Bóng đá thật điên rồ !

Ảnh : Nó đứng lại kệ nó, mình đi tiếp thôi !

NGUYỄN HỒNG LAM 14.05.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.