Tin sáng
1. "Thủ tướng ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam ăn sáng làm việc"- Hì, nhớ ngày xưa các bếp ăn tập thể thường có câu khẩu hiệu : "Ăn chậm nhai kỹ no lâu/ mới ngon khẩu vị tránh đau dạ dày"... Chúc ba thủ tướng khỏe.
2. "Đôi vợ chồng bị xe ôm đe dọa, nghi đòi 700.000 đồng cho quãng đường khoảng 12 km"- Còn thấy xe ôm vung dao nhọn nữa, thôi thì, bèn.
Liên quan : "Cựu Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự nhận 3,5 tỉ hứa 'chạy án' cho 'trùm' sữa giả"- Nhận ra nhận, thì... tù ra tù, rất là bèn ạ.
3. "Kiến nghị điều tra hình sự vụ cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai gây thất thoát 26,7 tỉ đồng"- Hôm nọ thấy bắt giám đốc rồi mà ?
Liên quan : "Khởi tố bị can mang dao vào trường học dọa chém phụ huynh". Có gan ăn muống có gan... khởi tố.
4. "Mê vị phở Bắc, Kim Tử Long mở luôn quán phở Bắc"- Hihi mê gì mở nấy cũng là một cách kinh doanh hay ? Các ông các bà nên bắt chước đi ạ. Và các bà vợ nên khuyến khích các ông chồng làm thế, sẽ hiểu được chồng mình hơn, he he.
Liên quan : "Vì sao nhiều du khách đặt vali vào nhà tắm của khách sạn ?"- Nhà cháu thì chưa bao giờ dù đã ở rất nhiều khách sạn và hiện cũng đang ở khách sạn. Mà chả hiểu sao "nhiều du khách" lại vất vả kéo vali vào nhà tắm trong khi ngay cửa ra vào bao giờ cũng có cái chỗ để vali rất tiện.
5. Vĩnh biệt nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhà cháu có vài kỷ niệm với ông.
"Ai mang bụi đỏ đi rồi".
Tin chiều
1. "Văn bản dùng buộc tội cựu hiệu trưởng vụ 'thu sai tiền dạy thêm' bị Bộ Tư pháp kết luận trái luật"- Thôi rồi, lại thêm anh gà lôi nữa rồi. Nhưng đây là danh dự nhà giáo, là toàn bộ sự nghiệp của người ta, từ giáo viên lên hiệu trưởng, là niềm tin xã hội vân vân. Nhà cháu hình dung bây giờ, từ người kiện, người điều tra, buộc tội, xét xử... họ đang như thế nào ?
2. "Bắt một người trong vụ xe ôm đe dọa, nghi đòi 700.000 đồng cho quãng đường khoảng 12 km"- Chuyện biết ngay khi vừa xảy ra, ai cũng biết hậu quả ngay lập tức, trừ thằng này. Mà câu "Một người trong" là hiểu rồi, tức cả bầy. Thằng này... gương mẫu đi đầu...
Liên quan : "Giám đốc qua mặt ban quản lý dự án, lấy tiền thi công đường để… trồng sâm, nuôi tôm". Giám đốc... khôn.
3. "Thiếu nữ 15 tuổi sát hại con ruột, bỏ trong nhà vệ sinh của người dân"- Vừa một bà mẹ cùng chồng hờ tra tấn bé gái (cực kỳ xinh xẻo và dễ thương, nhìn ảnh cháu mà thắt ruột lại, rất nhiều người lớn đã xin con tha tội cho người lớn) tới chết, giờ tới vụ này, và trước đấy bao nhiêu vụ nữa.
Nó có ít nhất hai việc cần lý giải. Một là kiến thức cơ bản, và hai là đạo đức làm người. Chúng ta đã xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa mấy chục năm mà sao những vụ hết sức thương tâm, hết sức dã man, hết sức tàn độc, hết sức ngu xuẩn như thế cứ xảy ra...
Đây nữa : "Phú Thọ : Bắt giam người cha đánh đập con trai dã man".
4. "TP.HCM : Phát hiện 1 tấn heo chết, bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ"- Ôi những quán cơm bụi, và không chỉ cơm bụi ? Chưa ngửi mùi, chỉ xem ảnh đã buồn nôn.
Liên quan : "Kiểm tra đột xuất, phát hiện xương ống và tràng lợn không rõ xuất xứ ở Ninh Bình"- Càng bắt tụi này càng... nhờn ? Nó như bạo lực học đường thế, càng... kiểm điểm chúng càng hung hăng.
5. "Chủ doanh nghiệp mất gần 1 tỉ đồng sau cuộc gọi xưng danh 'cán bộ thuế'"- He he hôm kia nhà cháu cũng có cuộc gọi tương tự, thằng gọi giọng cà lăm, kiểu mới vào "nghề" còn ấp úng tên cơ quan, nhà cháu phải nhắc hộ, xong bảo tao đang ở Thái Lan, cũng gần Campuchia, và cũng đang gọi điện thoại như mày, he he nó tắt bụp, chưa kịp chửi.
VĂN CÔNG HÙNG 08.05.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.