dimanche 3 mai 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 03.05.2026


Tin sáng

1. "Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận Huân chương Mặt trời mọc"- Đây là huân chương cao quý nhất của Nhật Bản, và do đích thân thủ tướng Nhật mang sang Việt Nam trao.

Trong ảnh kèm, ông Dũng một mình, à không ông đi cùng con trai, ông Mạnh có vợ là chị Tâm tháp tùng lên nhận. Của chồng công vợ, ông Mạnh đã nhớ lời người xưa hihi. Cũng hình như lần đầu tiên ông Mạnh công khai chị Tâm. Chị khác hồi là đại biểu quốc hội, giờ có vẻ... vượng hơn, nhất là ở cái ảnh bốn người: anh Hưng, chị Takaichi và vợ chồng ông Mạnh.  Nhớ hồi là đại biểu quốc hội chị Tâm hay mặc đồ màu trắng, hôm qua chị mặc đồ đỏ chót. Chúc mừng ông và chị ạ.

Ảnh vợ chồng cựu tổng bí thư và hai thủ tướng Nhật- Việt trên báo Việt Nam ạ. Công nhận... Đề nghị bà con còm theo luật, không thì chuẩn bị 7,5 triệu nhé.

Liên quan: "Thủ tướng Nhật trải nghiệm trống truyền thống Việt Nam"- Hôm qua nhà cháu đã nghĩ, thế nào cũng có màn cho bà thủ tướng đánh trống, và ước, Việt Nam có bác nào đấy cùng... song trống với bà?

Có tiền lệ đây ạ: "Hồi tháng 1, bà Takaichi cũng cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chơi trống sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo tại thành phố Nara của Nhật Bản".

2. "Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng"- Nhà cháu ngồi với một số người liên quan tới xây dựng và quản lý, thấy họ kêu trời về món này. Các trường học cũng thon thót lo bị... phạt. Rồi nhiều chuyện phía sau nữa, rất mệt. Hoan hô thủ tướng, dù hoan hô ông bằng khen anh Vượng Vin nhiều tiền he he.

3. "Bí thư xã bị cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030"-Hhihi bèn ạ. Có điều chưa cách chức bí thư thì bị cách chức ủy viên ban chấp hành vẫn được làm bí thư ư?

Cái lý do đây ạ: "Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập, Chủ tọa kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031, ông Hà Ra Diêu chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030", tức sai lầm ngay trong kỳ họp đầu tiên, hihi. Sau đấy là thêm: suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vai trò nêu gương với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy. Khổ, giá cứ huỵch toẹt tội trạng ra cho dân biết nhở?

Liên quan: "Bác sĩ, điều dưỡng tiếp tay làm giả bệnh án: 32 bị can bị khởi tố", trong đó có phó giám đốc bệnh viện phổi Hà Nội - Khộ thưn?

4. "Thông tin 2 con cá sấu trăm ký xuất hiện ở Tiểu Cần là hình ảnh do AI tạo dựng"- Có thể lỡ dại, nhưng lên đến công an vẫn cãi là... thật, thì thôi, hai bố con chung nhau 15 triệu nhé, he he. Và thôi, dân tình cũng được một cú... vui. "Bị mời làm việc, hai cha con ông V. vẫn khẳng định nhìn thấy hai con cá sấu, hình ảnh cung cấp là sự thật. Nhưng qua đấu tranh, hai người này sau đó thừa nhận hình ảnh là do AI tạo dựng".

5. "Phú Thọ xuất hiện mưa đá, hạt to như quả bóng tennis"- "Nhiều khu vực TPHCM ngập sâu sau cơn mưa đầu mùa"- "Người Hà Nội bất ngờ khi thấy mưa đá trút xuống ầm ầm"...- Thiên nhiên có "mưa đền cây"- tên một tập thơ tình khá hay của NXB Đà Nẵng một thời, còn đây có thể là mưa rửa... lễ. Đúng nghĩa nắng hạn gặp mưa rào.

6. "Vì sao trộm, cướp đường phố dần 'hết đất sống' ở TPHCM"- Rất nhiều người nói: nhờ anh Mai Hoàng, và đừng đùa với Mai Hoàng. Một số thì nói: Khi người đứng đầu ngành quyết tâm...

Mà không chỉ cướp giật, các vụ gây sự trên đường cũng được xử lý ngay. Mà đúng là bọn cướp giật vắng hẳn ở đất Sài Gòn.

Không chỉ thế, khi có trọng án, anh Mai Hoàng còn được điều đi mần ở các địa phương khác mà vụ cướp ngân hàng Gia Lai là ví dụ. Mai Hoàng đích thân ra làm phó ban. Kết quả: Mày chạy đằng trời.

7. "Võ Hạ Trâm gặp sự cố trước hàng nghìn người"- Là sự cố về... giày chứ không phải váy áo ạ, đừng... tưởng bở.

Liên quan: "Thanh Thúy lăn xả cứu 'Trùm sò', Đức Thịnh khuyên vợ dừng lại"- là phim trùm sò do Đức Thịnh làm ạ. Qua lễ rồi, rạp vắng rồi. "Thanh Thúy đi hàng trăm rạp, hỏi từng khán giả xem phim có dở không". Cô thừa nhận mục tiêu tối thiểu là hòa vốn, song từ chối tiết lộ con số cụ thể, chỉ khẳng định đây là dự án tốn kém nhất từ trước đến nay, từ bối cảnh, trang phục đến dàn diễn viên. “Phim hay mà không có khán giả thì cũng xếp kho”, Thanh Thúy nói và nhấn mạnh niềm tin vào chất lượng tác phẩm. Chia sẻ với vợ chồng cô nhé.

Tin chiều

1. "Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5 sau kỳ nghỉ lễ của các tỉnh thành"- Tin này điểm đầu tiên vì sáng giờ có tới mấy cuộc điện thoại, hỏi cụ ơi sao giờ này chưa thấy... lương hưu?

Ôi giời chết cười, thứ nhất là nhà cháu vẫn kể, từ hồi có... vợ, nhà cháu có biết lương lậu là gì đâu, giao hết cho vợ, tự nguyện nhé, không bị ép buộc nhé, và lấy làm sung sướng nhé, nên hỏi nhà cháu bằng nhau hỏi... gốc cây. Và hai, nhà cháu điểm tin chứ có điểm... lương đâu. Nhưng thôi, họ đã hỏi thì mình cũng chả hẹp hòi gì, bèn gúc phát, nó ra như thế, toám lại, tùy từng tỉnh, bắt đầu từ mai thì ting ting...

2. "Vụ cháy xe ở cây xăng: Tài xế khai không mở cửa xe là do hoảng sợ quá!"- Đại tá Lai (Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an Đà Nẵng) cho biết thêm tài xế, chủ xe đã vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy và sẽ bị xử lý hình sự. Hiện cơ quan điều tra đang giữ tài xế và chủ xe để tiếp tục điều tra vụ việc.

3. "9,1 triệu người nộp thuế chưa cài đặt ứng dụng eTax Mobile"- Và: "Người nộp thuế ‘mắc kẹt’ vì khoản thu nhập vài trăm ngàn đồng, đối diện nguy cơ bị phạt"- Nói thặc, đến giờ, nhà cháu đã cài eTax nhưng vẫn chả hiểu gì?

4. "Nhiều hiệu trưởng, hiệu phó là ứng viên nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú"- Hì, tất nhiên phải thế nào mới làm hiệu trưởng hiệu phó, nhưng, cũng như thế nào mới xứng đáng làm, trong đó có... gương mẫu, đứng mũi chịu sào và... nhường nhịn.

Liên quan: "Nam sinh ở Ninh Bình bị đánh hội đồng: Gia đình yêu cầu bồi thường 90 triệu đồng"- Theo nhà cháu, xứng đáng bị bồi thường như thế, và vẫn phải kỷ luật, chứ cứ nhẹ nhàng xuê xoa rồi lại huề cả làng như lâu nay. 

"Sau khi các gia đình có học sinh tham gia đánh em L.V.D làm việc cùng Ban lãnh đạo nhà trường vào buổi làm việc thứ ba (ngày 1.5.2026). Các phụ huynh này đã đến gia đình em L.V.D để xin chi trả toàn bộ tiền viện phí, thuốc và tiền thăm khám… trong thời gian em D nằm viện và bồi dưỡng thêm cho em D số tiền là 16 triệu đồng. Tuy nhiên, phía gia đình em D không đồng ý và yêu cầu phải bồi thường 90 triệu đồng". Tất nhiên, huhu, làm căng xong thì cũng phải tìm trường khác cho cháu. Thậm chí chuyển vùng.

5. "Bỏ đi Phú Quốc, người chồng bị vợ thuê người chém"- Người thuê ngu và bọn nhận thuê càng ngu. Tóm lại là, ngu hihi. Tóm lại là 5 người bị bắt.

6. "Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, gia đình 3 người gặp nạn"- Xe tải biển Gia Lai. Người vợ đã tử vong, chồng và con bị thương. Vợ chồng nạn nhân (cùng 26 tuổi) làm công nhân và ở trọ tại thành phố Đồng Nai. Đợt nghỉ lễ, cả gia đình lên TPHCM thăm cháu và ở lại. Hôm nay đang quay lại phòng trọ thì gặp tai nạn.

Liên quan: "Lật xe tải trên đèo khiến nhiều người thương vong"- Lưu thông trên Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Violak (tỉnh Quảng Ngãi), xe tải mang BKS 47H-010.39 bất ngờ lật, khiến 2 người tử vong, 1 bị thương.

7. "Không bên nào nhượng bộ, Mỹ - Iran lại đứng bên bờ vực giao tranh"- Ahuhu. Cứ thế này mệt phết ạ, luôn luôn căng thẳng, chả cứ hai ông chực oánh nhau mà cả thế giới luôn.

Trong khi đó: "Đi chơi lễ, bác sĩ kịp thời cứu bé trai thoát 'cửa tử'"- Việt Nam ạ, mạng người là quý ạ, không phải cứ tí là lại... dọa chiến tranh.

8. "Du khách tố một khách sạn ở Đắk Lắk 'chặt chém', thùng bia giá 900.000 đồng"- Tới mấy vụ tố chứ chả phải vụ này. Đang có vụ ở Huế, ở Phan Thiết, huhu. Tố có đúng có sai, và chém cũng có sai có đúng...

9. "Hoa hậu Mai Phương: 'Tôi xin phép chị Thanh Thúy khi diễn cảnh thân mật với anh Đức Thịnh'"- Hì hì những bài PR như này rất... buồn cười. Đã đóng phim lại còn... xin phép. Như ông nhà thơ phải xin phép vợ: chiều nay anh làm thơ về tóc dài, mai xin phép em anh làm về... đầu trọc nhé.

VĂN CÔNG HÙNG 03.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.