mardi 12 mai 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Cậu đen đã đeo lắc, anh síp pờ được đòi công lý, vậy ai khóc nỗi đau cậu vàng ?


Cậu đen đặt kéo cắt lông cho cậu vàng, nghe ra thì hành động có vẻ nhân văn và cũng rất nồng nàn tình yêu thương đồng loại. Nhất là thời tiết nắng nôi như thế này, cậu đen sợ cậu vàng nóng, sợ cậu vàng sốc nhiệt.

Nói là làm, cậu đen đặt. Chỗ mà cậu đen nhận cái kéo cũng sang chảnh lắm, là một khách sạn trên đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa.

Khi nhận, cậu đen bán tín bán nghi không đúng mẫu nên cậu muốn kiểm tra. Của đáng tội, cậu đen nghi ngờ cũng không có sai. Những việc treo đầu dê bán thịt chó trên tóp tóp xưa nay không phải hiếm. Nhiều phụ nữ như vợ cậu đen mua xà líp mà nhận su chiêng, mua củ riềng mà giao củ tỏi cũng không phải hiếm.

Đấy chưa nói những con của nợ mua đồ làm to cái ấy khi nhận nó giao cho cái kính lúp, đành ngậm đắng nuốt điên mà nhận đấy chứ. Mà có khi cậu đen từng bị quả này không chừng, nên muốn kiểm tra cho kỹ.

Gặp anh síp cũng cứng, không cho. Mà không cho là đúng bởi vì chỉ bên bán mới được quyền cho kiểm tra. Chứ bên giao hàng tự ý cho mở ra cuối cùng tội vạ đâu cái lũ bán hàng bất lương đổ hết cho anh síp, bảo ơ, tôi bán cái kéo cắt lông cậu vàng mà giờ anh trả cho tôi là cái kéo cắt lông cậu đen thì đời anh síp còn đen hơn tiền đồ chị Dậu chứ đùa à !

*** Lẽ ra cậu đen nếu thông minh nết na thì đào mồ tốc mả cái đứa bán treo đầu dê bán thịt chó ấy. Gọi cho cái đứa bán cào mặt tốc váy nó lên. Lên phây la làng lên. Mặt đứa nào gian manh đứa xấu chứ mặt cậu đen thì còn cái cụ gì nữa mà xấu, liêm sỉ gì cái tầm ấy ?

Cơ hội ngon ăn dễ nuốt thế mà cậu đen không gặm. Đã thế còn nổi máu khuyển lên, cứ tanh tách mà vỗ vào anh síp pờ. Vỗ bằng tay chưa đã lại cầm nguyên cả cậu vàng phang vào anh síp. Cậu vàng oắng lên từng chuỗi âm thanh tuyệt vọng kèm lời chửi rủa đau đớn : Tổ sư, tưởng mày nhân ái nhân đạo mày mua kéo cắt lông tao. Nào ngờ mày cắt cái mả cha nhà mày rồi mày lấy tao làm đạo cụ cho phim hành động hử ?

Khổ thân cậu vàng, lông đã không được cắt lại còn bị bắt làm đòn roi. Quả này chắc cậu vàng nhẹ cũng 60 % thương tật mà nặng có khi đi tìm riềng mẻ rơm thui chứ chả đùa đâu. Bà con khóc cho anh síp thì không sai nhưng ai khóc cho nỗi đau cậu vàng đây hả ối giời ơi !

*** Hôm nay các chú công an đã đưa cậu đen đi. Các chú còn nhấn mạnh, những hành vi hổ báo cáo chồn gây rối thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không chỉ cậu đen mà cậu nâu cậu trắng..., hốt hết ! Bà con thấy đã cái tâm hả cái lòng, công lý cho anh síp pờ đã tìm được.

Nhưng cái số phận mỏng manh của cậu vàng thì thế nào đây ? Hỡi những người cưng thú cưng hơn con ruột, sao không đấu tranh đòi công lý cho cậu vàng để cậu đen đi thêm nhiều nhiều năm nữa ???

(Cậu đen nay nổi lềnh phềnh trên truyền thông, tên là Nguyễn Duy Tấn. Hôm nay đen đeo lắc bạc, nhìn cũng lóng lánh lắm, nỡm ạ)

HOÀNG NGUYÊN VŨ 11.05.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.